Bạn đang xem trang 4 / 7 trang

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Hai T7 24, 2006 12:46 pm
Viết bởi VoMinh
Người ta nói con người hiện đại là người có thể nói tích cực ý kiến của mình về những vấn đề quan tâm.
Khi bạn nói và viết những suy nghĩ hay cảm xúc của mình một cách chân thành nhất, nhiệt huyết nhất thì đó sẽ là một bài học cho chính bạn. Vì mỗi lần như thế bạn sẽ có dịp nhìn lại bản thân mình. Vì còn trẻ nên những gì mình viết ra sẽ chủ quan nhiều hơn là khách quan, nhưng không hề gì. Vì mỗi lần tự nhìn lại bản thân mình bạn sẽ tiến bộ hơn mình ngay hôm trước.

Ngày xưa các vua chúa phương bắc vẫn bảo dân phía Nam hiếu chiến và kém văn minh. Chẳng nhẽ điều đó sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi ??

Khoảng hơn 2500 năm trước Trung Quốc có Khổng Tử biết mở trường tư thục để dạy con em nông dân,để chọn lọc những người có tài đức giúp vua phát triển đất nước. Người phương tây cũng phải nể phục.Ở văn miếu của Việt Nam cũng thờ Khổng Tử ở vị trí trang trọng nhất.

Các bạn thử hỏi lại mình đã làm gì được cho gia đình bố mẹ chưa?
Rồi hỏi tiếp mình có khả năng làm gì rồi ? Rồi hãy hỏi tiếp đã cống hiến được gì cho xã hội chưa?

Con người đã và vẫn luôn nhỏ bé trước tự nhiên. Sức mạnh hay vẻ đẹp cũng là những điều tự nhiên lắm.



Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Hai T7 24, 2006 2:51 pm
Viết bởi LiTheDan
 Đọc topic mới cảm thấy con người anh Vominh vượt tầm nhiều người trong chúng ta, mặc dù bị chỉ trích nặng nề nhưng vẫn bình thản, không nhụt chí, quả rất đáng cho thế hệ chúng em học hỏi.
 Về ý kiến Vominh,baobao, quả thật nếu nhìn ở tầm ngắn hạn, việc mất bản Giốc hay mấy cái Ô quan thì chúng ta cũng chả mất gì to tát cả, có chăng là mấy chú thích đi du lịch hay nghiên cứu lịch sử phải học thêm bập bẹ mấy chữ Tàu để nói chuyện ở xứ người mà thôi. Nhưng nếu nhìn ở tầm rộng, khi TQ có thể dễ dàng lấy được bản Giốc không gặp nhiều kháng cự, thì mọi việc sẽ ra sao ? thì chúng sẽ lại tiếp tục lấn tới không e sợ để chiếm Hoàng Sa, Trường Sa,thì chúng sẽ giúp Campuchia đòi lại mấy vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khi Lưỡng Quảng mãi mãi là của TQ , và VN cũng chẳng lấy đâu cái uy để tranh với nó mấy hợp đồng thương mại song phương. Là người VN, còn không bảo vệ được những thứ là sở hữu trong tay mình thì làm sao có thể mơ đến việc lấy của người khác, chiếm lĩnh thị trường bản địa TQ "rộng lớn". Xin lỗi mình không biết ý tưởng chiếm lĩnh thị trường TQ của ai nhưng mình thấy nó ngờ nghệch quá.
Nhớ khi xưa,nhà Thanh thấy vua Lê khúm núm vẫy đuôi mà coi thường người Việt, lên mặt hăm doạ chửi bới sứ giả nghĩa quân không ra gì, đến khi Hồ Sĩ Nghị bị đánh tơi bời không còn mảnh giáp thì mới bắt đầu kinh sợ,ra sức coi trọng, o bế, năm lần bảy lượt mời Quang Trung sang diện kiến. Thử hỏi nếu không biết đau đớn trước "tấc lưỡi cú diều", không cảm thấy nỗi nhục trước lũ "thân dê chó", dửng dưng thời cuộc thì làm sao mới xuất hiện những Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo cho đất nước mở tí mày tí mặt ?Baobao nếu chịu khó nhìn xa tí nữa chắc sẽ hiểu ngay những suy nghĩ của mọi người ở đây.
Còn về ý kiến của anh Vominh, vốn mọi người biết anh thông tường thế sự, đã bao giờ anh tự hỏi tại sao chủ nghĩa Mác-Lênin mặc dù đem lại lợi ích cho số đông nhân loại là tầng lớp bị bóc lột  nhưng vẫn chưa thể biến nó thành hiện thực ?Đó là bởi vì Lênin đã phạm sai lầm là nghĩ rằng người khác cũng tốt đẹp, cũng suy nghĩ giống như mình. Bởi nghĩ rằng con người chỉ có miếng ăn là đủ nên mới sinh ra bao cấp, mà có biết đâu lòng tham con người vô đáy, nghĩ rằng ai cũng an phận thủ thường chăm chỉ làm việc nên mới sinh ra hợp tác xã, mà có biết bản chất con người là lười nhác. Nếu người TQ cũng ôm vai bá cổ với chúng ta, thì việc gì phải có chuyện xâm lược,khởi nghĩa, nếu người Mĩ không lăm le biến VN thành Irắc, thì việc gì chúng ta phải bỏ tiền nuôi mấy chú cảnh sát, gián điệp? Chúng ta có thể sẽ không đi xâm lược hay làm hại ai, nhưng ai có mưu đồ xấu với chúng ta thì nhất quyết chúng ta phải dùng toàn lực chống lại, thiết nghĩ đó lẽ thường ở đời.
Bị chỉ trích thì chẳng có ai thích cả, mà đi chỉ trích người khác âu cũng là điều bất đắc dĩ. Hết lòng mong anh Vominh suy nghĩ lại vấn đề 1 cách thực tế hơn nữa.



Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Hai T7 24, 2006 4:28 pm
Viết bởi buctuong
[good]Anh Maru nói thật chí phải.Làm thằng em thấy hả dạ wá,cuối cùng thì cũng có người nói ra được những điều đúng đắn hơn cả.ありがとうございます![bounce]

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 12:12 am
Viết bởi baobao
  Hihi anh LiTheDan gán cho em chữ hiểu biết nông cạn em đồng ý. Nhưng em nghĩ thế này: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của bản thân giống như anh VoMinh nói. Mình đã làm được gì cho gia đình mình, cho những người xung quanh, có khả năng gì và sức cống hiến của mình đến đâu? Những việc mình làm được thì cố gắng làm tốt, lý tưởng và hiện thực đôi khi khác nhau khá xa, nếu cứ chạy theo những thứ viễn vông thì hiện thực cũng chẳng đạt được gì. Xã hội chủ nghĩa lấy nền tảng là luận cương Mác-Lênin thất bại theo em nghĩ cũng chính là điểm này. Cái mà Mác tìm kiếm là cái lý tưởng, chạy theo cái lý tưởng khi mà hiện thực không đáp ứng, thực lực không đủ thì sẽ dẫn đến hiệu quả ngược lại.
    Phẫn nộ sẽ sinh căm thù, căm thù bộc phát sẽ sinh anh hùng hào kiệt, yeah ... nhưng cái này em nghĩ nó chỉ đúng với thời xưa lắc xưa lơ, thời mà giặc có gươm mình cũng có dao, thời mà sức mạnh kinh tế kỹ thuật đóng vai trò thứ yếu.
@caibang: bản thân em cũng thấy xấu hổ mỗi khi đi xin nhà trường như vậy nhưng mà hihi :anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn! Cố gắng chịu nhục 1 chút để có chút yoyuu học hành, chứ suốt ngày đi làm baito em thấy chả học được gì ra hồn...Gambatte hihi !    

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 1:20 pm
Viết bởi LiTheDan
Có cái này khá hay,

Ichiro thì chắc hầu hết mọi người đều biết


Dưới đây là bài tập làm văn Ichiro viết hồi học lớp 6.

僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。
そのためには、中学、高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。活躍できるようになるためには練習が必要です。僕は3歳の時から練習を始めています。3歳から7歳までは半年くらいやっていましたが、3年生の時から今までは365日中360日は激しい練習をやっています。

だから、1週間で友達と遊べる時間は5,6時間です。そんなに練習をやっているのだから、必ずプロ野球の選手になれると思います。そして、その球団は中日ドラゴンズか西部ライオンズです。ドラフト入団で契約金は一億円以上が目標です。ぼくが自信があるのは投手か打撃です。

去年の夏、僕達は全国大会に行きました。そして、ほとんどの投手を見てきましたが自分が大会ナンバーワン選手と確信でき、打撃では県大会4試合のうちホームラン3本を打ちました。そして、全体を通した打率は5割8分3厘でした。このように自分でも納得のいく成績でした。そして、僕たちは1年間負け知らずで野球ができました。だから、この調子でこれからもがんばります。
 
そして、僕が一流の選手になって試合に出られるようになったら、お世話になった人に招待券を配って応援してもらうのも夢の一つです。とにかく一番大きな夢は野球選手になることです。

----------------------------------------------------------------

Em mơ ước trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.

Để thực hiện được ước mơ đó, em sẽ phải đạt thành tích cao tại giải bóng chày toàn quốc các trường cấp 2, cấp 3. Để đạt được thành tích cao, em phải tập luyện thật nhiều. Em đã bắt đầu việc tập luyện từ khi lên ba tuổi. Từ năm ba tuổi tới năm bảy tuổi, mỗi năm em luyện tập khoảng 6 tháng nhưng từ khi lên lớp 3 (8 tuổi), em tập hết sức mình, 360 ngày một năm.

Chính vì lí do đó, một tuần em chỉ có thể chơi với bạn khoảng 5 tới 6 tiếng. Luyện tập chăm chỉ như thế, em nghĩ chắc chắn em sẽ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tốt nghiệp cấp 3 xong em dự định sẽ gia nhập bóng chày nhà nghề, sau khi đã đạt thành tích tốt tại giải toàn quốc các trường cấp 2, cấp 3. Và đội em gia nhập sẽ là Chu-nichi Dragons, hoặc Seibu Lions. Trên một trăm triệu yên là mục tiêu của em khi kí hợp đồng với đội bóng. Em thấy mình có khả năng trở thành cầu thủ ném bóng (pitcher) hoặc đánh bóng (batter).

Hè năm ngoái, chúng em đã tham gia giải bóng chày toàn quốc. Tại giải đó em đã xem hầu hết các cầu thủ ném bóng, và em tin chắc rằng em là người ném bóng xuất sắc nhất. Về mặt đánh bóng, em đã 3 lần đánh home-run trong 4 trận tại giải toàn tỉnh. Xét tổng thể em đạt được tỉ lệ đánh thành công là 0.583. Tự em cũng cảm thấy thỏa mãn với thành tích đó. Và trong suốt một năm, đội của chúng em đã không thua trận nào. Cứ đà đó chúng em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Trở thành cầu thủ hạng nhất, gửi giấy mời cho những người đã giúp đỡ em tới xem và cổ vũ cho em thi đấu cũng là một ước mơ của em. Tóm lại, trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất của em.

(nhatban.net)


Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 8:36 pm
Viết bởi Tran Chi Trung
  Anh là Vô Minh chứ ko phải Bất Minh
  Em là Himawari
   Anh trong tối
   Em ngoài sáng
   Anh có thể xỉa em lúc nào anh thích
  Chỉ cái đó thôi đã biết trình độ cao chú chưa cần đọc bài đọc[tongue][tongue][tongue]

Đề nghị bạn chú ý cách dùng từ và nội dung bài viết so với nội dung topic.
Nhắc nhở bởi Staff.

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 1:50 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc

  Anh là Vô Minh chứ ko phải Bất Minh
  Em là Himawari
   Anh trong tối
   Em ngoài sáng
   Anh có thể xỉa em lúc nào anh thích
  Chỉ cái đó thôi đã biết trình độ cao chú chưa cần đọc bài đọc

chú ý cách ăn nói một chút và không nên bàn luận vấn đề lạc đề một cách vô duyên như vậy!

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 9:51 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Vua doc may cai tin may dat dai thay buon thiet ! Nhung vua nghe Be Thu  ( Chi ba )ke chuyen; Nguoi Dong du minh di khoe voi Nguoi Nhat Ve viec di Shinkansen lau thi lai cang buon hon ! Mat dat thi tuong lai con chau khong biet chung cung co the lay lai duoc , chu mat long tin , mat nhan pham , thi khong biet cho den bao gio moi lay lai duoc day !
Cohai o vung sau vung xa ! moi nguoi nen thong cam !Da di thi im lang ma di la duoc roi ! sao lai huyen thuyen voi nguoi Nhat , dac biet la voi nguoi quan li JR nua chu ! Dang  buon ,mat dat , bi ngoai bang hiep bach ,....truoc het la do chinh chung ta vay !

Đề nghị bạn phải tuân theo Nội quy trang Web trong viết và post bài.Nếu còn tại phạm chúng tôi buộc phải xử lý theo Nội quy.
Nhắc nhở bởi Staff.

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 10:31 pm
Viết bởi D.E.P
 Chưa bàn đến vấn đề nội dung,nhưng bài viết của anh nguyenhoangtue không có dấu nhìn mất cảm tình quá.Trang web mình có sẵn bộ gõ tiếng Việt mà.
Tặng anh câu chuyện vui này để lần sau khỏi quên gõ dấu nhé:
---------------------
Câu chuyện 1:
Cô gái gửi tin nhắn cho người yêu:
Anh oi em da o truong roi nay. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o day toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi...
 
---------------> bản gốc: anh ơi em đã ở  trường rồi này.Đến ngay đi anh, muộn lắm rồi.A,tiện thể mua báo mới nhé,ở  đây toàn báo cũ thôi.Mà thôi ko cần mua đâu,em vừa mất kính rồi,ko nhìn được nữa anh ơi,đến ngay đi anh,muộn lắm rồi.[grin]
-----------------------------------
Câu chuyện 2:
1 đoạn chát giữa kohai nữ ở VN hỏi thăm tình hình sempai:
namagirlkohai: Tinh hinh thi cu o ben do the nao a?bon Nhat co kha hon minh nhieu khong anh?
boysempai:  Ve tu chat thi bon anh khong thua tui no dau.Nhung tui no co sat thuong xuyen nen thi cu thi bon anh hoi yeu the.[lol]

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 11:05 pm
Viết bởi panda
tại sao chủ nghĩa Mác-Lênin mặc dù đem lại lợi ích cho số đông nhân loại là tầng lớp bị bóc lột  nhưng vẫn chưa thể biến nó thành hiện thực ?Đó là bởi vì Lênin đã phạm sai lầm là nghĩ rằng người khác cũng tốt đẹp, cũng suy nghĩ giống như mình. Bởi nghĩ rằng con người chỉ có miếng ăn là đủ nên mới sinh ra bao cấp, mà có biết đâu lòng tham con người vô đáy, nghĩ rằng ai cũng an phận thủ thường chăm chỉ làm việc nên mới sinh ra hợp tác xã, mà có biết bản chất con người là lười nhác.

Quan điểm này của you có vẻ không ổn lắm.
Thứ nhất ,không phải là biến chủ nghĩa Mac Lenin thành hiện thực mà đưa hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa thay thế cho hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa.Mác và Lênin chỉ là người tìm ra quy luật chứ ko phải là người sáng tạo ra .Còn hình thái xã hội xã hội chủ nghĩa thì chẳng phải chúng ta đang trong thời kì quá độ lên sao?Nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai chứ ko chỉ trong giấy và sách.
Thứ hai,để thay đổi hình thái kinh tế xã hội thì phải mất đến hàng trăm năm.You hãy thử đếm xem tư bản mất bao nhiêu năm mới đứng ở vị trí giai cấp thống trị mới xoá bỏ được hoàn toàn phong kiến?Tại đây ,you đã rơi vào tư tưởng nóng vội chủ quan duy ý chí.Hơn thế nữa ,hiện nay tư bản chủ nghĩa đang ở vị trí thống trị .Muốn xây dựng đc xã hội mới thì phải xoá bỏ hình thái cũ đã.
Thứ ba,hợp tác xã không phải là do sự lười nhác của con người sinh ra.Đây là chính sách của Đảng và Nhà nước sau kháng chiến chống Pháp. Trong hoàn cảnh đó thì hợp tác xã là phương án rất đúng đắn.Vì cơm ko đủ ăn ,áo ko đủ mặc thì phải liên kết lại để tạo ra cái ăn cái mặc.Nhưng chẳng qua do các bác nhà ta máy móc thụ động kéo dài thời gian bao cấp khiến cho hình thức này trở thành sai lầm lớn gây hậu quả nghiêm trọng khiến cho nền kinh tế trì trệ.Và có lẽ ở đây you có một số hiểu lầm nhất định.
Cuối cùng ,bản chất của con người ko phải là lười nhác là xấu xa là lòng tham vô đáy.Con người là sự tổng hoà giữa cái sinh vật và cái xã hội.Xã hội là cái ảnh hưởng lớn nhất đến atitude sống và tính cách.Chẳng phải Fuuryuu đã viết
Nhưng bọn Trung Quốc bất kể đứa nào cũng mang một tư tưởng chung:ー中国.Cho dù tên nào bản chất có vẻ tốt đi nữa,thử hỏi sống trong cộng đồng toàn những người như vậy thì không có tư tưởng đó mới lạ
?