Bạn đang xem trang 3 / 7 trang

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 2:18 am
Viết bởi baobao
   Hihi anh fuji tức tối lên rồi thì giải quyết được việc jì? Cả nước bức xúc nhưng đất vẫn là của TQ, làm được gì ai? Rốt cuộc rồi cũng như những văn sĩ Bắc Hà ngày xưa ngồi uống nước trà than vãn cho thời cuộc. Em thì tức được mấy phút, nghe music, uống lon Cola xong đi làm việc khác, nhẹ cả người!
   Em thấy nói chuyện như anh VoMinh với cả bức xúc như anh caibang em đồng ý 2 tay. Sắp tới vào WTO rồi hàng TQ nó tràn qua nước mình không biết tính sao đây, bà con mình mua hàng rẻ hay là thù TQ mua hàng Vn ?? Anh fuji mua hàng của ai?                  

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:17 am
Viết bởi sun_sea
... để hợp tác được thì phải học những cái hay cái không hay của người ta trước...mà muốn học được thì tấm lòng phải luôn rộng mở.



Em đồng ý với anh ở điểm này, hợp tác thì sẽ thu được lợi ích, bên nào có cái đầu thông minh hơn (và lạnh hơn) bên đó sẽ thu được nhiều hơn. Thử nhìn cán cân thương mại của TQ với các nước khác thì sẽ thấy TQ đang "thông minh" lên rất nhanh (năm 2005 xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 200 tỷ đôla). Bây giờ thử nghĩ đến thị trường rộng lớn 1,3 tỷ dân của Trung Quốc, có thể làm ăn được đấy chứ nhỉ!

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:35 am
Viết bởi NgaoTu
Hoan hô Sun-sea !!
Lòng yêu nước, nỗi đau dân tộc chắc đã được mã hoá trong DNA chúng ta rồi.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tuỳ theo sức của mình.
Trước khi ta đủ sức giải những bài toán lớn thì hãy giải quyết những bài toán nhỏ hơn đã.
Vấn đề lãnh thổ này kéo dài cả chục năm nay,cũng tốn bao nhiêu bút mực và nước bọt của công luận mà có giải quyết được gì đâu.
Hãy ngậm đắng,quên nó đi tập trung cho một chiến lược lâu dài hơn.Hãy nhìn vào đại cục thay vì phản ứng nhất thời.
Muốn có tiếng nói trước tiên phải xay dựng đất nước hùng cường!
Nếu muốn công bằng thì đầu tiên hãy tìm cách đưa hàng VN tràn qua lãnh thổ Trung Quốc kìa.Thời đại này mục đích của hầu hết các cuộc tranh chấp là Thị Trường,các cuộc đụng độ là đụng độ tôn giáo và văn hoá.
Đừng để Thị Trường Việt Nam bị Đồng Hoá bởi hàng Trung Quốc.

-9億2500万ドル

= 14440tỉ( 14ngàn 440tỉ) VND
....................
[ninja][ninja][ninja]

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 4:11 pm
Viết bởi nguyenten
Bác VoMinh là người thế nào ?Đọc xong bài của ông tôi tự hỏi ông có mang trong mình dòng máu Việt Nam kô?
  tôi thực ra thì kô phải học sinh Đông Du ,qua bạn bè là học sinh Đông Du cũng ghé qua chơi tí ai ngờ gặp ngay bài viết của ông tự nhiên tôi thấy xót quá khi từng tấc đất của đất nước mình dần mất đi mà VoMinh bảo :
Vậy còn chờ gì nữa ,ôm hôn thắm thiết các bạn Trung Quốc đi thôi chứ

Tôi hỏi thật nhé, lúc viết xong đọc lại ông có là thấy nhói trong lòng không?

 
 Bài viết đã được sửa bởi Admin.
Welcome nguyenten đến với trang web Đông Du và mong bạn tuân thủ điều lệ của trang web khi post bài. Bạn có quyền tranh luận thẳng thắn nhưng không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên khác.
   


Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 6:27 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Anh Phuong a !Doc roi moi thay ! Lop tre ho nang dong lam ,Kien thuc ho khong han hep dau ! ho doc nhieu thu lam ,va suy nghi chin chan lam ! Do do khi viet gi len , thi anh nen can than suy nghi lai mot chut ,... Anh luc nao cung tich cuc , nhung ma ....
Khi viet bai len mang (but sa ga chet )thi khac han luc noi chuyen voi nhau   ( loi noi gio bay) ,Anh dung tu hai minh nua !

Lần sau nhớ gõ tiếng việt nghe bạn.
 Admin


Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 7:03 pm
Viết bởi caibang
  Chấp mấy ngườiđó làm gì anh Tuệ! aPhương chắc cũng nghĩ như em thôi.
  Mà em thấy tính người Việt Nam mình thích chửi đổng ghê. Không biết mọi người nghĩ như thế nào? Tự bản thân em cũng thấy mình có tính này, mặc dù đã cố gắng sửa và kiềm chế!! [grin][grin]b

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 8:19 pm
Viết bởi fukuzawa

     Mà em thấy tính người Việt Nam mình thích chửi đổng ghê. Không biết mọi người nghĩ như thế nào?

正にこれは”ツイドン”というだねCaibang君[tongue][tongue]面白いやつになったね[tongue][tongue][tongue]
 [biggrin][biggrin][biggrin]
Thế nào gọi là yêu nuớc? Hay lòng tự hào dân tộc?Là người mang dòng máu Việt ?Làm sao chỉ nói và có thể nói bằng lời được.Cái này nó là vấn đề thuộc về nhận thức trong mỗi con người,và đó là quyền của mỗi con người.Và nó chỉ thể hiện qua hành động,trong tâm niệm của người ấy.
Đọc tác phẩm "người Trung Quốc xấu xí" của tác giả Bá Dương,đọc tới cái xấu nào của họ mình cũng thấy mình cũng có đầy đủ những "phẩm chất" ấy cả.Thế thì tại sao mình lại đi "chê" người Trung Quốc xấu xí?Phải chăng đây cũng lại thêm một cái xấu xí nữa của mình?
Em cũng rất đồng ý với cách suy nghĩ của anh Phương.Trước tiên phải hiểu cái tốt,chỗ xấu của người ta trước đã.
Họ có nhận mình là số một thì đúng quá rồi còn gì?Đân số nhất thế giới,bây giờ tốc độ tăng trưởng cũng nhất thế giới.những sinh viên học tai các trường đạihọc nổi tiếng cũng nhất thế giới.....Đúng quá rồi còn gì nữa.
Sống chung với một người không lồ ngay bên mình,không khôn khéo(生きる力) thì phần thiệt chắc chắn thuộc về mình rồi.(Hii,còn sống thế nào cho khéo thì  phải gần gũi để xem  tính nết của gã không lồ ấy ra sao đã
[grin])
Cứ thử nhìn người Nhật xung quanh minh cũng thấy,cho dù gần đây quan hệ giũa hai nước không tốt lắm(反日運動などとか),thế mà đến lớp vẫn chẳng thấy học sinh Nhật "mất công phí sức" phản ứng gì cả.Phải chăng muốn hơn người khác thì mình phải suy nghĩ độ lượng hơn những người ấy(tất nhiên đây là trong phạm vi một cá nhân,còn với quốc gia với nhau thì mình ao đã biết được)
Thôi để khi nào thi giũa năm xong nói chuyện vui này tiếp
(Hii,chỉ là tản mạn thôi,đồng chí nào không thích thì đừng mất công bực tức vô  ích làm chi [smile][smile][smile)

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:02 pm
Viết bởi caibang
正にこれは”ツイドン”というだねCaibang君。面白いやつになったね


<---- Fukuzawa kun dịch cái này sang tiếng Việt được không? mình hơi bị dốt môn tiếng Nhật nên không hiểu lắm ý muốn nói gì [oops][oops]

  Đôi khi mình thấy nhục không giám tự nhận mình là người Việt Nam! Nhục vì đất nước quá nghèo, nhục vì tỉ lệ phạm tội của người Việt ở Nhật đang tăng, nhục vì sự lũng đoạn chính trị, nhục vì mỗi lần đi học phải xin miễn giảm cái này cái kia, khác gì tự nhận mình nghèo đói, nhục khi nghe người Nhật và bạn bè thế giới bảo : Vn mày sugoi ne! đánh thắng cả đế quốc Mỹ!  Nhục khi nghe một ông giáo hỏi chuyện: vốn ODA của Nhật dùng làm gì? đó là zeikin của bọn tao đấy!
    Mình cảm thấy nhục không phải để suốt ngày cúi gằm mặt xuống đường mà đi hay vứt bỏ cái nguồn cội mà để suy nghĩ làm sao những thế hệ Vn sau này không cảm thấy nhục giống mình, có thể tự hào mà hét toáng lên: Tao là người Việt Nam!
    Đôi khi mình cảm thấy vui khi TQ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hay thác Bản Giốc, đe dọa hải phận, lăm le chiếm lĩnh thị trường. Không phải vui cho người TQ mà là vui vì hy vọng điều đấy sẽ thêm lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam biến phẫn nộ, hiểm họa thành hành động cụ thể, có mối quan tâm hơn cho quê hương, đất nước.  
  頑張ろうじゃないか、皆!!

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:34 pm
Viết bởi fukuzawa
@caibang:Mình nói cho vui thôi mà,để cho mọi người hạ nhiệt một chút trong cái topic đang hừng hực lửa này mà.(thú thực mình đoán nhầm caibang là ai mất,xin lỗi nha[smile])

Re:Bản đồ  lãnh thổ Trung Quốc

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 11:19 pm
Viết bởi fuji
Hihi anh fuji tức tối lên rồi thì giải quyết được việc jì? Cả nước bức xúc nhưng đất vẫn là của TQ, làm được gì ai? Rốt cuộc rồi cũng như những văn sĩ Bắc Hà ngày xưa ngồi uống nước trà than vãn cho thời cuộc. Em thì tức được mấy phút, nghe music, uống lon Cola xong đi làm việc khác, nhẹ cả người!
  Em thấy nói chuyện như anh VoMinh với cả bức xúc như anh caibang em đồng ý 2 tay. Sắp tới vào WTO rồi hàng TQ nó tràn qua nước mình không biết tính sao đây, bà con mình mua hàng rẻ hay là thù TQ mua hàng Vn ?? Anh fuji mua hàng của ai?                  

Chúng ta mở những topic như thế này là để mọi người cùng nhau nói chuyện cùng đóng góp ý kiến của từng cá nhân thế cho nên khi nói chuyện tất nhiên là phải tỏ thái độ của mình dể cho mọi người thấy và cùng đóng góp ý kiến.Đó chính là điều mình muốn nói chứ không phải là tức cũng chẳng làm gì được họ,tức cũng chẳng thể thay đổi được gì nên ta không nói gì hoặc nói những ý kiến mang tính nửa vời.
Còn chuyện baobao hỏi mình mua hàng của ai cái này tuỳ theo cách suy nghĩ túi tiền của mỗi người.Voi người có nhiều tiền thích chất lượng thì họ sẽ mua đồ tốt(không phải VN cũng chẳng phải TQ mà là đồ Nhật đồ Mỹ chẳng hạn...thị ttrường VN dâu phải chỉ có đồ VN,TQ không đâu)
Em đồng ý với anh ở điểm này, hợp tác thì sẽ thu được lợi ích, bên nào có cái đầu thông minh hơn (và lạnh hơn) bên đó sẽ thu được nhiều hơn. Thử nhìn cán cân thương mại của TQ với các nước khác thì sẽ thấy TQ đang "thông minh" lên rất nhanh (năm 2005 xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 200 tỷ đôla). Bây giờ thử nghĩ đến thị trường rộng lớn 1,3 tỷ dân của Trung Quốc, có thể làm ăn được đấy chứ nhỉ!

TQ đúng là có một thị trường rộng lớn thật nhưng mà nói có thể dể dàng kiếm chác được gì đó từ cái thị trường đó thì chưa chắc đã đúng.Bởi để có được một TQ như hôm nay chính phủ của họ đã có những chính sách cực kỳ đúng đắn dể thu hút vốn tránh tình trạng chảy máu chất xám:tạo những điều kiện thuận lợi cho những học sinh có ý muốn đi ra nước ngoài du học hay làm việc(điều kiện thuận lợi ở đây là về thủ tục giấy tờ visa không khắt khe như ta).Làm như vậy với những hs có ý chí học sau này sẽ là những người có tương lai về giúp cho khoa học kt của họ phát triển còn những người đi làm thì sau này sẽ là những nguồn thu ngaọi tệ của TQ.Chỉ với hơn 2triệu Việt kiều+hoc sinh thôi mà đọt cuối năm âm lịch vừa rồi cũng dem về cho  Vn hàng trăm triệu usd vậy thì với hàng chục triệu người TQ trên khắp thế giới sẽ đem về cho TQ bao nhiêu triệu usd???
Thêm nữa khi mà công nghệ KH KT phát triển họ cũng chỉ tuyển chọn những con người có tài thế cho nên nhưng năm gần đây chính tại TQ sự cạnh tranh cũng rất gắt gao mình có mấy đứa bạn TQ năm sau sẽ tốt nghiệp chúng nói muốn qua VN làm ăn vì VN và những nuớc ĐNÁ mới là thị trường dễ thở dẽ kiếm tiền.Còn một số đứa thì nói học xong ở Nhật sẽ tìm việc làm ở Nhật luôn vì về TQ chưa chắc đã có việc tốt như ở đây vì cạnh tranh quá quyết liệt(học sinh trong nước họ học hành đàng hoàng nên chưa chắc học sinh du học đã có ưu thế khi xin việc)
 Đó là nói về mặt kiến thức thì như vậy còn nếu xét về tính khôn lanh bắt kịp thời cuộc thì chúng tacũng chưa chắc ăn được TQ vì người TQ trước nay nổi tiếng thế giời về khả năng thích ứng(cung nhu tinh khon loi) chẳng thế mà đâu đâu củng thấy TQ họ làm ăn phát triển như vũ bão ở đâu cũng thấy 中華街 làng xóm người Hoa.Malaisia gần đây đã phải có những chính sách để mà bảo vệ nòi giống của mình trước tình trạng TQ hoá người mãlai.
Nói thế đủ thấy cũng chẳng dễ dàng gì làm ăn trên đất củanó.