Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 12:14 am
Viết bởi Sets



Mình cật lực phản đối chuyện gửi tiền về nhà . Bên này tiền lương mình đã tính chi phí để đủ đi Đại học rùi, không có thừa đâu . Lại còn chuyện giữ tiền biết đâu đau ốm thì sao ? Chắc bố  mẹ mình cũng ko muốn nhận tiền mình đâu nhỉ , nếu có bố mẹ nào đó nhận thì là có lỗi với con cái rùi . Con đi làm Kurou như thế nào để nhận được đồng tiền đó , bị chửi thế nào để nhận được thì không biết các bác nghĩ thế nào .

Hic bấy giờ có thằng còn chat với bồ ở Việt nam . hì , thắm thiết thật . Nhưng sang đây thì chia tay cho rùi . Chỉ sau vài tháng là chia tay người yêu ở Việt nam là chuyện thường .

Quen cách sống cách nghĩ , mình đôi lúc bị bọn trong tiệm nói là Nihon jin rashii , giống người Nhật ... Nói chuyện với bạn ở Việt nam ko hợp nữa , . Em kohai nào mà suốt ngày cắm chuột nói chuyện với bạn gái thì sai lầm quá, thời gian học cũng khó kiếm mà rảnh thời gian nói chuyện gẫu với bạn gái vậy ... hic .


Mình sang Nhật cũng 2 năm rùi . Cách nghĩ mình tự thấy thoáng hơn truớc nhiều


 
Quen cách sống cách nghĩ , mình đôi lúc bị bọn trong tiệm nói là Nihon jin rashii , giống người Nhật ... Nói chuyện với bạn ở Việt nam ko hợp nữa ,


Co gang khong hop voi ca nguowi Viet Nam o day luon nhe.A ma nho dung noi minh que o Hai Duong,toi khong dam nhan minh dong huong cung dan"khung vai lua"nhu ban dau

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 12:38 am
Viết bởi Huycalo

Mình cật lực phản đối chuyện gửi tiền về nhà . Bên này tiền lương mình đã tính chi phí để đủ đi Đại học rùi, không có thừa đâu . Lại còn chuyện giữ tiền biết đâu đau ốm thì sao ? Chắc bố  mẹ mình cũng ko muốn nhận tiền mình đâu nhỉ , nếu có bố mẹ nào đó nhận thì là có lỗi với con cái rùi . Con đi làm Kurou như thế nào để nhận được đồng tiền đó , bị chửi thế nào để nhận được thì không biết các bác nghĩ thế nào .


Câu nói này làm tổn thương nhiều anh em trong Đông Du.
Lần sau ăn nói khéo léo hơn một tí nhé xuantruyen.


Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 1:09 am
Viết bởi fukuzawa


Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 8:33 am
Viết bởi chemitrna711
A ma nho dung noi minh que o Hai Duong,toi khong dam nhan minh dong huong cung dan"khung vai lua"nhu ban dau


Tệ đến nỗi bị cả đồng hương nói thế này cơ à[grin].Nên xem lại bản thân đi,nói thì phải nghĩ cho kĩ,và nên khiêm nhường một chút[banging][banging][banging]

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 8:41 am
Viết bởi yanagi
Đừng bao giờ chối bỏ nguồn gốc của mình, là con người ai cũng có cha mẹ, gia đình. Ko phải chui ra từ gốc cây chuối mà thành người được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người may mắn sinh ra và lớn lên trong nhà giàu có, đầy đủ thì cũng có người lớn lên trong gia đình nghèo khó. Biết suy nghĩ cho tương lai thì rất tốt nhưng mình cần dành dụm cho khi đau ốm thì bố mẹ mình cũng cần vậy, thậm chí là còn cần hơn thanh niên khỏe mạnh như mình nữa. Đồng tiền đổi bằng mồ hôi, nước mắt của bản thân mình là rất quý nhưng sẽ là vô giá nếu đồng tiền đó mang lại niềm tin, niềm vui hạnh phúc cho những người thân của mình. Con người có trái tim là để biết yêu thương, chia sẻ. Mang trong mình lý tưởng to lớn nhưng lại không biết quan tâm đến những cái tối thiểu nhất. Nên xem lại mình đi, muốn giúp ích cho xã hội thì hãy học cách làm người trước đã !

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 10:59 am
Viết bởi metallica

Mình cật lực phản đối chuyện gửi tiền về nhà . Bên này tiền lương mình đã tính chi phí để đủ đi Đại học rùi, không có thừa đâu . Lại còn chuyện giữ tiền biết đâu đau ốm thì sao ? Chắc bố  mẹ mình cũng ko muốn nhận tiền mình đâu nhỉ , nếu có bố mẹ nào đó nhận thì là có lỗi với con cái rùi . Con đi làm Kurou như thế nào để nhận được đồng tiền đó , bị chửi thế nào để nhận được thì không biết các bác nghĩ thế nào .

Hic bấy giờ có thằng còn chat với bồ ở Việt nam . hì , thắm thiết thật . Nhưng sang đây thì chia tay cho rùi . Chỉ sau vài tháng là chia tay người yêu ở Việt nam là chuyện thường .

Quen cách sống cách nghĩ , mình đôi lúc bị bọn trong tiệm nói là Nihon jin rashii , giống người Nhật ... Nói chuyện với bạn ở Việt nam ko hợp nữa , . Em kohai nào mà suốt ngày cắm chuột nói chuyện với bạn gái thì sai lầm quá, thời gian học cũng khó kiếm mà rảnh thời gian nói chuyện gẫu với bạn gái vậy ... hic .


Mình sang Nhật cũng 2 năm rùi . Cách nghĩ mình tự thấy thoáng hơn truớc nhiều



ore nè ...cũng mua laptop, cũng dt,cung may a?nh, cũng ipod (2cái), còn thêm 1 con  guitar cộng 1 mớ đồ phụ tùng lằng  nhằng khác...[grin][grin] vẫn gửi tiền về Việt Nam cho ba mẹ, anh chị , mấy đứa cháu nhỏ ( tât nhiên cũng chỉ đủ mua kẹo ăn thôi hohho) , cũng đt 8 với người iu ở Vn từa lưa ....
rùi vẫn đủ tiền đi học tiếp đó thôi...
cái gì mà thằng A, thằng B, thằng C...
còn cái gì mà nhận tiền có lỗi với con cái...mk...
tui chưa bao giờ reply dài quá 2 dòng nhưng đọc cái bài đầu tiên + cái bài reply củ chuối này chịu d... được !!!

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 11:11 am
Viết bởi master
Bạn ấy hiểu rồi mới im lặng đó.Dừng lại ở đây đi mọi người.

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 12:45 pm
Viết bởi Nguyễn Du
Đọc xong những lời tâm sự của anh em không biết Truyềnさん có ăn ngủ được không nữa.
Cùng là anh em Đông Du mà,em nghĩ mọi người nên dừng lại thôi

Re:Kohai!

Đã gửi: Chủ nhật T1 11, 2009 2:35 pm
Viết bởi XuanTruyen
Mình thành thật xin lỗi các bạn. Thực ra mình viết bài ra mà không  biết rằng lại động chạm đến nhiều anh em đến như vậy. Thực ra khi anh Asukio nói mình nên hạn chế phát ngôn lại , mình cũng đã nhận ra trong cách nói của mình có nhiều yếu tố gây hiểu nhầm và có những lời lẽ hơi quá đáng . Vì vậy sau khi đăng bài lên mình đã xóa ngay đi . Nhưng sai lầm lại nối tiếp sai lầm, mình xóa đi nhưng anh Asukio vô tình copy lại nội dung một số chỗ mà mình thừa nhận là có vấn đề .(Mặc dầu vậy đây không phải là lỗi của anh, em xin lỗi anh).  Nó đã ngày càng gây ra hiểu nhầm sâu sắc hơn mà lỗi tất cả chỉ vì những hiểu nhầm mình đã gây ra . Thành thật xin lỗi mọi người.
Sau đây , mình xin phép được lý giải một số chỗ mà có thể làm mọi người hiểu nhầm mình. Mong mọi người nghĩ đây không phải là 言い訳 cuả mình.
Thực ra bài viết của mình viết để trả lời bài viết Kohai của Loser vì vậy , nó coi như là mình viết cho các em Kohai đọc. Mong mọi người hiểu rõ vấn đề này. Lúc khi viết đã nói với giọng có 乱れ , lỗi này mình xin nhận.

Thực ra trong bài viết gốc ( đã xóa ) , mình đã muốn nêu rõ vấn đề này tùy thuộc vào hoàn cảnh và JiJou của từng  người, nhưng trong phần viết về vấn đề nhạy cảm (chuyện gửi tiền về gia đình ) mình đã quên mất yếu tố này , chỉ nêu một cách hời hợt , xin thành thật xin lỗi tất cả các bạn.

Chuyện có em Kohai mới sang được 3 tháng ( hay nửa năm ) mà theo bạn Loser nói là suốt ngày chỉ cắm chuột chát với bạn gái ở Việt nam , kiến giải của mình có sự phiến diện, cho mình thành thật xin lỗi các bạn. Nhưng nghĩ đến việc các em đang phải chuẩn bị cho việc thi Ryu mà các môn Toán , Lý , Hóa và tiếng Nhật thực ra không có dễ , lại vừa phải đi làm nữa nên việc chát với bạn gái suốt ngày có lẽ hơi không thích hợp cho lắm .
Ý kiến mình bị người Nhật nói là giống người Nhật, thực ra mình chỉ muốn dùng ý này phụ họa cho việc rằng sau khi sang Nhật , dù ít thì nhiều sẽ có sự thay đổi trong cách sống, cách nghĩ , nhưng việc sử dụng ngôn từ và cách sắp xếp các 段落 (đoạn văn ) đã khiến nó tách riêng ra , làm mọi người hiểu nhầm là mình đang muốn khoe là mình được nói như vậy. Sự hiểu nhầm tai hại này là do sự kém cỏi trong cách trình bày của mình , sự coi nhẹ yếu tố đại chúng của Internet, làm ra sự hiểu nhầm này là do lỗi của mình, mong mọi người có thể tha thứ.

Mình xin phép được có vài lời nói như vậy, mong các anh Senpai và các bạn Kohai có thể một phần nào đó tha thứ cho sự kém hiểu biết của mình, Thành thật đã làm phiền mọi người. Mình xin lỗi các bạn.
Có thể có bạn cảm thấy sự xúc phạm qua những lời nói của mình mà ngay trong phút chốc khó có thể tha thứ cho mình được, mình thành thật xin lỗi các bạn.
Về vấn đề phát ngôn của mình, mình mong có thể 謝罪 đến mọi người qua entry này, cũng mong các bạn có thể cho mình dừng lại ở đây. ご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。
Kí tên : Xuantruyen

Re:Kohai!

Đã gửi: Hai T1 12, 2009 12:40 am
Viết bởi master
kết thúc.