Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

88 kỉ lục của VN!!!

Đã gửi: Sáu T2 04, 2005 8:00 pm
Viết bởi nikko
Việc xác lập do Ban biên soạn, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) khởi xướng, tiến hành. Sau 5 tháng phát động, đến 1/1 vừa qua, Ban biên soạn đã xác lập 88 kỷ lục trong tổng số 407 kỷ lục tìm được. Trong đó, kỷ lục gia nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Quốc Nam Anh, nữ sinh 8 tuổi, TP HCM, với 3 chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. Người ngửi được nhiều mùi nhất là kỹ sư hoá học Nguyễn Quang Lộc, Phó chủ tịch Hội dược liệu TP HCM với khả năng phân biệt được 500 mùi hương. Mái tóc dài nhất (6,2 m) thuộc về ông Nguyễn Văn Hay, 73 tuổi, ở Kiên Giang...

Tới đây, Ban biên soạn sẽ công bố kế hoạch bình chọn "top ten kỷ lục Việt Nam năm 2004", "top five ấn tượng nhất, độc đáo nhất", ý tưởng kỷ lục nhất và ý chí kỷ lục nhất. Những kỷ lục này sẽ ra mắt vào ngày Sở hữu trí tuệ Việt Nam 26/4. Dự kiến, có 5 kỷ lục Việt Nam tham dự kỷ lục thế giới. Đó là chiếc bánh nậm của công ty du lịch Thừa Thiên, Huế; cặp "siêu đại" Vĩnh Tiến; album du lịch nặng nhất; người viết về truyện Kiều nhiều nhất; và mái tóc dài nhất.

Theo VnExpress, từ nay, kỷ lục Việt Nam tiếp tục được tìm kiếm và xác lập thường xuyên theo quy tắc: hiện tượng, hiện vật, kỳ tích hay kỳ công có tính duy nhất, đặc sắc nhất, nổi bật nhất, xuất hiện lần đầu tiên hoặc vượt qua những điều đã thực hiện trước đây sẽ được tuyển chọn. Các kỷ lục phải có khả năng so sánh, định lượng và đo đếm được với số liệu cụ thể. Kỷ lục sẽ do các cơ quan hành chính địa phương giới thiệu và được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập độc lập.
(Theo Ngoisao.net)
Anh em Đông Du chúng ta có ai có kỉ lục gì là lạ không nhỉ???hê hê,tớ đây thì từng có 11 ngày liên tục không ngủ ban đêm [grin][grin]

Re:88 kỉ lục của VN!!!

Đã gửi: Sáu T2 04, 2005 8:08 pm
Viết bởi phammanhlan
Không ngủ đêm nhưng có ngủ ngày không vậy?Nikko! Nêu có ngủ ngày thì mấy thằng phát báo bọn tớ cả năm không thèm ngủ đêm ấy chứ![grin][grin][grin]

Re:88 kỉ lục của VN!!!

Đã gửi: Bảy T2 05, 2005 12:34 am
Viết bởi nikko
Thiệt là múa rìu qua mắt thợ rồi,hi hi[grin][grin]