Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Sách mới!!!

Đã gửi: Bảy T5 08, 2004 11:52 am
Viết bởi Nguyen Hoang Anh
Chàng và nàng cùng làm ngành xuất bản sách.Quen biết thời gian lâu, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, họ ôn lại đủ chuyện từ hồi mới biết nhau, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp...
Chàng ôm nàng âu yếm rồi đọc thơ

Sách mới cho nên phải đắt tiền


Nàng nghe xong lập tức ứng khẩu dọc theo

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Chàng liền ghì chặt nàng vào lòng và đọc tiếp

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Nàng sung sưóng đọc trong tiếng thở

Em để cho anh giữ bản quyền


Sau đó vài năm.......

Nàng phàn nàn

Sách đã cũ rồi phải không anh ?
Sao nay em thấy anh đọc nhanh!!!
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mông lành [oops]

Chàng nghe xong liền ngâm nga

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm[confused]

Nàng liền thanh minh

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được..bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay[cry]

Chàng lầu bầu

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi!!!
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào tựa sách nuốt không trôi[bones][bones]

Nói xong chàng im lặng, nàng cũng chẳng biết nói gì, bỗng từ nhà bên giọng của ông hàng xóm vọng qua

Sách cũ nhưng mà...tui chưa xem !!
Nhìn anh đọc miết...tui cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem
[grin][grin]


Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Bảy T5 08, 2004 11:52 am
Viết bởi Nguyen Hoang Anh
Chàng và nàng cùng làm ngành xuất bản sách.Quen biết thời gian lâu, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, họ ôn lại đủ chuyện từ hồi mới biết nhau, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp...
Chàng ôm nàng âu yếm rồi đọc thơ

Sách mới cho nên phải đắt tiền


Nàng nghe xong lập tức ứng khẩu dọc theo

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Chàng liền ghì chặt nàng vào lòng và đọc tiếp

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Nàng sung sưóng đọc trong tiếng thở

Em để cho anh giữ bản quyền


Sau đó vài năm.......

Nàng phàn nàn

Sách đã cũ rồi phải không anh ?
Sao nay em thấy anh đọc nhanh!!!
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mông lành [oops]

Chàng nghe xong liền ngâm nga

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm[confused]

Nàng liền thanh minh

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được..bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay[cry]

Chàng lầu bầu

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi!!!
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào tựa sách nuốt không trôi[bones][bones]

Nói xong chàng im lặng, nàng cũng chẳng biết nói gì, bỗng từ nhà bên giọng của ông hàng xóm vọng qua

Sách cũ nhưng mà...tui chưa xem !!
Nhìn anh đọc miết...tui cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem
[grin][grin]


Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Bảy T5 08, 2004 12:28 pm
Viết bởi Looking4U
Tư râu là ông hàng xóm à ?


Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Bảy T5 08, 2004 5:02 pm
Viết bởi DaicaThay
ha ha ha,chắc là ông Tư Râu hang xóm thèm nhỏ dãi nên mới bức xúc như vậy chứ gì!
Về VN rồi hả anh Tư?Đã có dự định gì chưa vậy?

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Chủ nhật T5 09, 2004 9:35 pm
Viết bởi tuonghuan
haha,anh Tư về VN mà lén phén "đọc sách" kiểu đó coi chừng công an hốt vào đồn đấy,chứ không phải như ở Nhật đâu[grin]

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Hai T5 10, 2004 4:34 am
Viết bởi chausaplen3
Cái thằng Râu này,mới về VN mấy bữa,vợ trẻ con thơ không lo đi lo dzòm...hàng xóm.
Nói nhỏ:sách nào vậy,cũ cũng được hễ mà chưa đọc thì là sách mới?!Tao mà về VN thì chỉ cho tao mấy cái "nhà XB sách" đó nhe![grin]

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Hai T5 10, 2004 4:57 pm
Viết bởi chung
[tongue][tongue]

Bữa nào ông hàng xóm sang đọc xong rồi về kể nghe nhé...[lol]

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Hai T5 10, 2004 5:50 pm
Viết bởi binhduong
Anh em DD có tinh thần hiếu học, " ham đọc sách" để mở mang kiến thức ghê ta. Lại còn tư vấn cho nhau lựa chọn " nhà xuất bản" nữa chứ! Thật bây giờ mới biết!
BinhDuong[wink]

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Ba T5 11, 2004 9:08 am
Viết bởi Turau
Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu bạn ơi...Gì chứ có "sách mới" là anh em giới thiệu cho nhau liền à....[grin]
Đà Nẵng-Sài Gòn không xa lắm
Một ngày hè anh sẽ đến thăm
Hẹn gặp em nơi quán vắng
Hai đứa mình cùng ..đọc sách chơi[lol][lol]

Re:Sách mới!!!

Đã gửi: Ba T5 11, 2004 7:28 pm
Viết bởi binhduong
Bạn TuRau thân mến!
Ý tốt muốn ghé thăm ĐN của bạn làm mình cảm động quá. Hãy đến ĐN đi rồi mình sẽ đón và đưa đi thăm thú nhiều nơi. Còn lời hẹn rủ đọc sách, câu trả lời của mình là như thế này này. Sẵn sàng để nghe chưa vậy?

Anh tinh thông nên đừng rủ em đọc sách
Bởi em đây trong sáng chưa biết gì
Sách mới mà vào tay kẻ "tham học"
E rằng sẽ thành giấy gói xôi!

Thân ái & chúc sức khoẻ
BinhDuong[wink]