Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Dê các loại đê.... !!!!

Đã gửi: Bảy T2 21, 2004 11:16 am
Viết bởi whocares


DÊ TO LỚN Có quốc tịch Pháp gọi là đại tây dương  

dê không thích đánh nhau gọi là Thái bình dương

dê già gọi là dương cụ [tounge]

hai con dê cao hứng gọi là dương dương tự đắc  

dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương  

cuộc đời của dê... Dương thế

dê không mặc áo gọi là dương trần

Dê không ngay thẳng gọi là dương gian


hihi đọc xong bài này nhìn wa nhìn lại thấy trong nì cũng có người tên Dương  
[grin][cool][ninja]

Re:Dê các loại đê.... !!!!

Đã gửi: Bảy T2 21, 2004 1:33 pm
Viết bởi Abchien
àh đúng rồi
 Dê làm thơ cũng có đấy nhé!
 đó là....Dương Nam Hương[wink]

Re:Dê các loại đê.... !!!!

Đã gửi: Chủ nhật T2 22, 2004 6:31 am
Viết bởi daiduong
 Anh không phải là một người Pháp, biệt danh là "Thái bình Dương", không phải "dương gian",vì vậy chẳng bao giờ là "dương trần". Năm 19 tuổi, "Xuất Dương". Năm 101 tuổi, tóc bắt đầu bạc nên bị goi là "dương cụ".[grin][grin][grin]
 Hêhê,thấy my "dương thế" có tốt đẹp không?![grin][grin][grin]

Re:Dê các loại đê.... !!!!

Đã gửi: Chủ nhật T2 22, 2004 7:46 am
Viết bởi whocares
[grin] cười an ủi cho anh Dương ảnh mừng....khổ ghê. Già cả rồi nên cứ hay "thế" đấy[tongue]

Abchien: sorry whocares ko hiểu ý bạn lắm [confused]

Re:Dê các loại đê.... !!!!

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 6:19 pm
Viết bởi fuji
Giờ chuyển qua các loại dịa(地)
Nơi chúng ta dang sống gọi là dịa cầu
người không tốt gọi là tâm dịa dộc ác
Hành dộng xấu làm trời không dung dịa(dất) không tha.
Lối di trong lòng dất gọi la dịa dạo.
Dộng dất tiếng phù tang gọi là dịa chấn
Nơi ở của vua chúa gọi là hoàng cung cấm dịa.
Chỗ có người chết gọi là tử dịa
Chốn linh thiêng gọi là dia linh nhân kiệt(dất linh tinh người keo kiệt)
.......anh em bổ xung tiếp nhé

[grin]