Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Nguy hiem.

Đã gửi: Năm T6 01, 2006 4:19 pm
Viết bởi tathoan2003
Hay tim 3 diem khac nhau trong 2 buc anh nay.
Neu sau 15s khong tim duoc thi hay bat loa nghe loi giai thich bang tieng anh.
[lol][lol]

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 12:06 am
Viết bởi phuongthe_ngoc
Cái gì vậy Maru kun?

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 12:52 am
Viết bởi will
Maru kun định tính lừa bà con hay sao đấy , chẳng thấy tranh ảnh nào cả[mad]

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 11:23 pm
Viết bởi Abchien
Hoàn post nhanh cho bà con coi đi...

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 11:25 pm
Viết bởi tathoan2003
Hic, rất chi vô cùng xin lỗi quí vị khán giả.
http://members.home.nl/saen/Special/zoeken.html

Tìm 3 điểm khác nhau trong 2 bức tranh này.
Đáp án bằng tiếng anh.

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 11:41 pm
Viết bởi future
  Anh Maru thật quá đáng,làm em hoảng quá,té xuống nền,trầy hết chân.[grin]
  Lớn đến thế này mà vẫn bị lừa.[bones]

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Chủ nhật T6 04, 2006 11:44 pm
Viết bởi Tuan
Cũng thú vị đây nhưng hơi khó cho anh em đấy^^.

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Hai T6 05, 2006 12:02 am
Viết bởi fukuzawa
Trời.............giật cả mình!!!!!!!!!!
見事にやられた[nonsense]

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Hai T6 05, 2006 1:16 am
Viết bởi nikko
Đổi lại cái đề đi,ghi rõ là ai yếu tim ko nên thử

Re:Nguy hiem.

Đã gửi: Hai T6 05, 2006 12:20 pm
Viết bởi TiNhYeUBuOnLaM
Ặc ặc, đang ngồi trong thư viện, tự nhiên thì..... Mình thì không giật mình, nhưng đứa con gái ngồi cạnh té xỉu. may mà tắt đi kịp... quê quá[confused]