Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ando tadao 最終の講演会

Đã gửi: Sáu T4 18, 2003 11:02 pm
Viết bởi katakata
chào cả nhà. vắng mặt cả nhà lâu lâu..... hôm nay mình vừa đi xem buổi 講演会 cuối cùng của ando tadao(kiến trúc sư hiện rất có tiếng trên thế giới và Nhật),trước khi ông rời todai ...đông khủng khiếp...cuối cùng không vào được...có đến hàng trăm người không vào được,nhưng cuối cùng cũng được khoảng 20 phút đích thân 本人 ra nói chuyện....chuyện là như vậy và tiện đây có vài suy nghĩ .....

đến trước 30 phút nhưng người ta đã xếp hàng kín mít từ cổng cho đến cửa giảng đường lớn todai ,trông mặt mũi ai cũng sáng sủa,trẻ có,già có...lần lượt,từ từ,nhích từng bước để được nghe buổi giảng cuối cùng của ando tại bộ mặt của nước Nhật - todai. tôi cũng trong đám người đó...nhìn đoàn người đông nghịt im lặng...có cảm giác như chuẩn bị vào nhà thờ ... tại sao lại thế này,tại sao ?  có phải vì gần đây kiến trúc sư đang được 人気 tại nhật...hay cũng là một sự hâm mộ thông thường như ở nhà mình mỗi khi có Nam Trường hay Đan trường ra đường. Nhưng có lẽ điều khác là mọi người đều rất ý thức,trật tự và hầu hết đều 落ち着いた人間. tôi không muốn nói đến khía cạnh chuyên môn vì mỗi một chuyên môn đều có những chức năng của nó với xã hội, lúc đó trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ,đến trong khoảnh khắc.          các bạn thử tưởng tượng xem một người đam mê,nhiệt tình,tỉ mỉ với công việc,với nghề như ando...thiết tưởng, làm tấm gương và được sự ngưỡng mộ của mọi người cũng là dễ hiểu , nhưng tôi cho rằng ando vãn không thoát khỏi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa(hiểu một cách hay hơn có thể gọi là chủ nghĩa khu vực)....ông đã rất khéo léo tận dụng sự nổi tiếng của mình để truyền đạt lại nhiệt huyết vẫn còn rất rất nóng bỏng của mình cho các thế hệ,thế hệ trẻ của nhật....đại loại là...các bạn trẻ,còn trẻ hãy xông pha thật nhiều để dựng nước Nhật,một lần nữa đứng lên,vươn đến một tầm cao mới,tại thời đại mới,chính lúc này,chính lúc này là thời điểm thuận lợi để các bạn làm điều đó,hãy làm những gì các bạn có thể .v.v.v. tự nhiên nghĩ đến đó tôi thấy khả năng để nước nhật,dân tộc nhật rất rất có thể làm được một kỳ tích mới.....không phải chỉ vì nghe như thế mà đã nghĩ vậy rồi....số lượng những người giỏi nhiều rất nhiều, tất cả đều rất tận tình với công việc và rất ý thức rõ trách nhiệm của mình với xã hội....điều đó không phải tôi đoán mò mà do đã tiếp xúc với học sinh trong trường tôi(một trường bình thường), hầu hết đều có những suy nghĩ về trách nhiệm với xã hội khá rõ ràng,muốn mình muốn cái gì...có thể cũng hơi quá lời, có thể họ không giỏi nhưng họ biết họ có thể làm những việc có lợi cho xã hội...thiết nghĩ như vậy cũng tốt quá rồi.....nghĩ nhiều,nghĩ mãi, lại nghĩ đến mình,đến nước mình,đến xã hội vn đương thời...nghĩ đến các bạn trẻ đông du,những thằng vừa vào đại học, những đứa đang học tiếng nhật,những đứa mới sang....không biết phải nói gì hơn...cùng cố gắng lên,một phần tương lai trái đất,mảnh đất và con người sống tại Việtnam đang trông trờ sự cố gắng và đoàn kết của các bạn,ngoài chuyên môn và mục đích của mình hãy nghĩ đến xã hội và những người xung quanh,đến sự bền vững của nền tảng gia đình...hãy học suy nghĩ và làm việc nhiều nhất trong 24 giờ có thể,cố lên, 負けないぞ 頑張ろう。。。。

Re:Ando tadao 最終の講演会

Đã gửi: Sáu T11 07, 2003 11:07 am
Viết bởi luckylucke
Cam on Katakata, lau lam roi toi moi duoc doc may bai tam huyet ve Chu nghia dan toc hay nhu vay. Nuoc Nhat luon loi cuon toi nhu 1 hinh mau ve niem tu hao A Dong, dieu ma toi luon suy nghi ve Vietnam du o bat cu noi nao tren The gioi! Toi dang hoc tai Chau au de nhin thay su manh me cua Tay phuong, da sang Hongkong de nhin thay 1 thoi huy hoang dang chet. Nay dang chung kien niem tu hao Nhat Ban tren duong suy thoai cang lam minh suy nghi nhieu hon... nhung chua biet minh se lam duoc gi khi suot doi rong ruoi long bong khap noi tim kien thuc!
 Toi cung hoc cung nganh voi katakata, hy vong se co dip sang hoc hoi o dat nuoc co nen kien truc noi danh nay!