Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 11:03 am
Viết bởi sumoman
Xin chao các anh chị,
Em rất muốn đi du học theo chương trình Đông Du.Đây đúng là một chương trình dành cho những người có nghị lực. Các anh chị cho em hỏi là nếu thi  đậu, khi sang bên ấy học, chi phí như thế nào? Có cần sự viện trợ của gia đình bên này ko? Du học sinh phải làm những công việc gì? Lương như thế nào ? Em không ngại phải làm việc, nhưng nếu thật sự phải cần đến sự viện trợ của gia đình thì em ko thể. Anh chị giúp em nha.

Re:CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 11:43 am
Viết bởi vesautr
Ah, em cũng đang thắc mắc vấn đề này. Anh chị tiền bối hãy giải đáp giúp vesautr đi.

Re:CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 12:52 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
Chào 2 bạn!
Các bạn tham khảo qua bài viết duới đây nhé:

http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=12

Đây là bài viết của anh Đồng Ngọc Chiến, sinh viên Đông Du qua Nhật khoá 2001, tuy bài viết đã đuợc vài năm nhưng hiện vẫn phản ánh chân thực cuộc sống của sinh viên Đông Du tại Nhật. Hiện nay mặc dù địa điểm đến của sinh viên Đông Du tại Nhật đã nhiều lên và số luợng từng khoá cũng đã tăng lên 2 lần mỗi năm, nhưng về tình hình cuộc sống nói chung không thay đổi là mấy.


Hiện nay số luợng anh em phát báo lên đến gần 100 rồi nhưng mình chưa thấy bài viết nào cụ thể về công việc phát báo cả. Mong rằng có anh em nào đang ngày đêm phát báo trên mọi nẻo đuờng bỏ chút ít thời gian để giới thiệu về công việc của mình cho mọi nguời và cũng là để cho kohai tham khảo đuợc không?

Re:CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 3:41 pm
Viết bởi yaghourt
Các bạn du học sinh Đông Du thật sự xứng đáng với sự cảm phục từ chúng em, những "đứa trẻ" chưa biết "đứng trên đôi chân của mình" bao giờ. Em đã tốt nghiệp Đại học bên Việt Nam và cũng có y định du học Nhật Bản. Em có rất lo lắng vì gia đình em cũng khó khăn, không biết lây tiền đâu để chi phí trong 8 tháng đầu học tiếng Nhật ở trường Đông Du, tiền đâu để mua vé máy bay, thời giờ đâu để ôn bài cho kỳ thi (vì hiện 1 ngày em làm việc 11 tiếng và phần lớn kiến thức cấp 3 đã quên), đi học rồi làm sao phụ giúp tiền cho gia đình...
Người nghèo co nhiều thứ để lo quá nhỉ? Chúng ta chỉ còn biết tin vào nghị lực của mình thôi !
Anh chị em hãy vào đây để chia sẽ những nỗi nhọc nhằn, lo toan của mình!

Re:CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 4:13 pm
Viết bởi politan

Hiện nay số luợng anh em phát báo lên đến gần 100 rồi nhưng mình chưa thấy bài viết nào cụ thể về công việc phát báo cả. Mong rằng có anh em nào đang ngày đêm phát báo trên mọi nẻo đuờng bỏ chút ít thời gian để giới thiệu về công việc của mình cho mọi nguời và cũng là để cho kohai tham khảo đuợc không?


Có 1 video dài 24 phút miêu tả chân thực về cuộc sống phát báo, cụ thể một ngày của 1 học sinh phát báo, dung lượng hơi lớn nên tạm thời chưa biết up lên đâu cả anh ạ. Anh biết host nào play online chỉ giúp em.

Re:CUỘC SỐNG DU HỌC SINH

Đã gửi: Ba T1 09, 2007 4:22 pm
Viết bởi AnhSaoDem
polytan dung thu trang này xem
www.badongo.com