Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 8:36 am
Viết bởi daudinh
Tình yêu - hai từ nghe sao mà huyền diệu đến thế. Nói đến tình yêu, mình bất chợt nghe văng vẳng bên tai "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở; Đời mất vui, khi đã vẹn câu thề". Hình như, đó là lời của một bài hát nào đó. Không biết các bạn nghĩ sao, riêng mình, khi yêu, mình yêu hết mình, không "đắn đo, suy tính". Thế nhưng nếu tình yêu đó không được đáp lại thì bạn sẽ ra sao ?! Tiếc thay, điều đó lại xảy đến với mình - một tình yêu mà mình đã nuôi dưỡng suốt 12 năm. Các bạn biết không, lúc đó mình cảm thấy không còn niềm tin vào bản thân nữa. Thời gian này, mình "lang thang" khắp nơi, với tâm trạng của người đang "đi tìm thứ mà mình đã đánh rơi".  May mắn thay, mình bắt gặp được một "phép màu", nó mang tên là "ĐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN TÌNH YÊU". Sau khi đọc nó xong, tự nhiên mình tìm thấy lời an ủi rất dễ thương cho riêng mình. Các bạn đã, đang và sẽ yêu ơi ! Các bạn hãy đọc chúng và kiểm chứng xem nó có mang đến điều kỳ diệu nào cho chính bản thân của các bạn không nhé!
________________________________________________

ĐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN TÌNH YÊU"



* Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

* Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta. Nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

* Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu.

* Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc, ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

* Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hay dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

* Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy. Họ bắt đầu nhìn tình yêu như là một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu đó là: Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.

* Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình.



Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 9:17 am
Viết bởi Kid85
Bác đầu đinh có vẻ rành về tình yêu ghệ hen...[wink]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 3:27 pm
Viết bởi grasshopper


* Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo


   Tui lại nghĩ khác, nếu mà yêu nhau thật thì phải níu kéo chứ, nếu đã cố níu kéo rồi mà vẫn không được thì lúc đó hãy để cho nó ra đi [roll][smokin][nonsense]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 7:14 pm
Viết bởi Tuan
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu.

Sao kô níu kéo thế còn gì là tình trường nữa? Phải chiến đấu hết mình:
Trước hết coi lại mình có miss gì kô?
bước 2:mình có gì kô bằng đối thủ?
Bước 3:  tuỳ cơ ứng biến...
(trích 36 kế Ái-Tôn tử

....[ninja][ninja][ninja][ninja]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 7:24 pm
Viết bởi Tuan
Hãy nghe đệ định nghĩa về Tình Yêu nè:


Có người bảo rằng tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu… Có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất…


Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được 2 lần…

Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay…

Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thăm thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất – thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy…

Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.

"Hãy yêu nhau đi cho TY bước quay về.."
Hãy nói với TY:"Ya!I'm ready"

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 8:20 pm
Viết bởi Kid85
Thế này có gọi là tình yêu ko....[grin]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Bảy T7 31, 2004 11:28 pm
Viết bởi Tuan
Kid ơi !đó là tình yêu kiểu dụ khỉ ăn ớt đó.Nhưng mà nguy hiểm cực kỳ!"Con cá"sẳn sàng "bụp"con cá trên bất kỳ lúc nào.[waffen093][smilie_bett]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Hai T8 02, 2004 7:17 am
Viết bởi Sindongtou
  ối dào,toàn là những định nghĩa dành cho "bác học".Mình thích những định nghĩa dân dã một tí cơ.
Tình yêu như bác bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu lòng thòng.
Nói như vậy thôi chứ "làm sao định nghĩa được tình yêu" cơ chứ.[grin]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Ba T8 03, 2004 12:18 pm
Viết bởi ndtrungdung
hihihi!!!
FOREVER va KID85 chưa có người ieu mà cũng bình luận về tình yêu, chắc là bình loạn rùi [tongue]

Re:Ôi, Tình yêu "my LOVE"

Đã gửi: Ba T8 03, 2004 1:47 pm
Viết bởi khanhDDSA
Nghe bà con rôm rả "bình loạn" về tình iu,mình chợt nhớ đến 2 câu thơ:
 "Yêu em yêu mãi yêu hoài
Nằm trong quan tài ngóc cổ ra yêu"
Nhưng mình thích 2 câu thơ này hơn:
 "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
  Đời mất vui khi vẹn câu thề!"