Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bên lề Euro 2004

Đã gửi: Năm T6 10, 2004 3:56 pm
Viết bởi Le Dai Duong
Trái bóng của vòng chung kết Euro 2004 sắp lăn trên các sân cỏ Bồ Đào Nha, cũng là kịp thời để mở ra cái góc bàn luận đủ thứ chuyện xung quanh Euro lần này.
Xin bắt đầu với 2 câu tuyên bố của 2 ông HLV:

     

HLV Inaki Saez ( Tây Ban Nha ) : "Nếu đội tuyển Tây Ban Nha giành được cúp vô địch thì ông sẽ thực hiện một chuyến đi bộ từ thành phố quê hương Bilbao đến tận Apostol để cám ơn linh mục Manuel Calvo". Câu này ông nói khi cùng các học trò đến thánh đường Santiago de Aposlot làm lễ cầu may mắn.

     

HLV Scolari ( Bồ Đào Nha ) khi còn dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2002: "Bất cứ ai không thể sống và làm việc trong tình trạng thiếu sex 40 ngày liền thì đều là con vật. Là con người thì phải biết kiềm chế". Câu này được nói ra với ý nghiêm cấm các cầu thủ quan hệ tình dục trong suốt thời gian 1 giải đấu lớn xảy ra.

     Hơi ngoài cái lề này một chút, có ai muốn tuyên bố gì trước khi đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup 2006 không. Không lấy vợ chẳng hạn[oops]. Còn tui, hêhê, sẽ đi bộ từ Nhật ( kể cả bơi ) về Việt Nam, vừa đỡ tốn tiền mua vé máy bay.

Re:Bên lề Euro 2004

Đã gửi: Chủ nhật T6 13, 2004 2:59 pm
Viết bởi chuacuoi
 Khoả thân để ủng hộ cho đội tuyển Nga


 Nếu đội tuyển Nga thi đấu thành công tại Euro 2004, các cầu thủ sẽ phải cảm ơn vợ và bạn gái của họ. Có 9 người đẹp là hậu phương của các thành viên trong đội đã tình nguyện chụp ảnh khỏa thân để động viên tinh thần "nửa kia" của mình.

Nhật báo Komsomolskaya Pravda đang cho đăng những bức ảnh "bắt mắt" này với khổ lớn, hy vọng sẽ trở thành động lực giúp các cầu thủ Nga thi đấu thành công, trước hết là trận mở màn với Tây Ban Nha vào thứ 7.

"Vợ và bạn gái của các cầu thủ đã làm xong phần của mình, bây giờ đến lượt họ", nhà nhiếp ảnh tự do Svetlana Yeriklintseva nói. Phó nháy này là người đã có sáng kiến chụp ảnh nude khi "hậu phương" của các cầu thủ muốn được làm một điều gì đó cho chồng và người yêu của mình. Ngoài ra, Yeriklintseva cho rằng đã đến lúc những người đẹp Nga phải xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, để hoàn thành công việc này không hề dễ. Với một số cô là người mẫu, việc chụp ảnh đã trở nên thường xuyên. Nhưng với một số người khác, đây là lần đầu tiên. Để thuận lợi khi thực hiện, Yeriklintseva đã chụp những người đẹp trong "bộ trang phục Eva" nhưng kèm theo những tấm ảnh người đàn ông của họ: "Bức ảnh sẽ giúp che bớt một phần cơ thể, trông còn kín đáo hơn cả mặc mini jupe".

Trong số những người đẹp tham gia có Larisa, vợ của đội trưởng Alexei Smertin; Inga, vợ thủ môn Sergei Ovchinnikov và Tatyana, vợ hậu vệ Vadim Yevseyev. Một phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda nói rằng nhiều cầu thủ hơi lưỡng lự trước quyết định khoe thân thể của vợ mình trước công chúng. Nhưng tiền đạo Dmitry Bulykin lại khác, rất chờ đợi cơ hội được chiêm ngưỡng cô bạn gái Oksana Kuptsova.
    fpt.vn


Re:Bên lề Euro 2004

Đã gửi: Chủ nhật T6 13, 2004 3:12 pm
Viết bởi daiduong
      Tuy nhiên, trong trận đầu gặp TBN, đội Nga đã trình diễn một lối chơi mà bình luận viên VN cho là thiếu tính hiện đại và không có mấy tia hy vọng cho tuyển Nga từ lối chơi như vậy.
      Không biết lão thợ rèn Scolari có cấm hay không mà mấy ông nội BĐN đá như mắm, không có một chút gì mạnh mẽ. Không ngờ những người phải bật khóc đầu tiên lại là cổ động viên đội chủ nhà.[frown]

Re:Bên lề Euro 2004

Đã gửi: Tư T6 16, 2004 8:21 am
Viết bởi http
     HLV trưởng Georgy Yartsev đã thẳng tay loại ngay tiền vệ có ảnh hưởng lớn khỏi đội tuyển Nga sau khi cầu thủ này chỉ trích nặng nề những bài tập của đội. Alexander Mostovoi thậm chí còn nói thẳng rằng đội Nga khó có cửa vượt qua vòng loại.
     
     Cầu thủ của Celta Vigo đã đổ lỗi thất bại 0-1 của Nga trước Tây Ban Nha là do những bài tập quá sức của HLV Yartsev. Báo chí Nga đã cố gắng dẹp đi những lời đồn thổi về rạn nứt trong đội tuyển Nga bằng cách cho rằng "phát biểu của Mostovoi đã bị dịch nhầm".

     

     Nhưng hành động của HLV trưởng Yartsev đã chứng minh điều ngược lại. Đại diện của LĐBĐ Nga, Valery Draganov, đã bày tỏ sự hối tiếc trước quyết định của ông Yartsev: "Quyết định này không giúp gì cho đội tuyển Nga. Tôi nghĩ, nếu Mostovoi có chỉ trích HLV thì tôi cũng không nghĩ đó là lý do thích hợp để loại một cầu thủ nhanh tới vậy". Phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy, ông Draganov tin rằng Yartsev đã hành động quá vội vàng.

     Mất tiền vệ Mostovoi, nhưng HLV Yartsev vẫn khăng khăng rằng đội Nga sẽ đánh bại được đội Bồ Đào Nha trong trận đấu ngày mai.

     Theo VNExpress.

     Ai cũng biết đến những vụ "đuổi cổ cầu thủ về nước" khi các vòng chung kết đang diễn ra, giống như Effenberg của Đức năm 1994 sau khi có cử chỉ khiếm nhã với cổ động viên, Edgar Davids năm 1996.  

Re:Bên lề Euro 2004

Đã gửi: Chủ nhật T6 27, 2004 2:24 pm
Viết bởi daiduong
CĐV Thái buồn... Beckham
     Dân Thái vốn mê Giải ngoại hạng Anh và chàng tiền vệ điển trai David Beckham đã tỏ ra rất thất vọng khi đội Anh thua BĐN trên chấm phạt đền trong trận tứ kết.

     

     Các CĐV Thái nói rằng họ không ngờ đội Anh lại “chết” trên chấm phạt đền lần thứ tư liên tục (tính từ World Cup 1998 đến Euro 2004)! Nhưng cũng có không ít CĐV đổ lỗi cho pha đá hỏng phạt đền của Beckham là nguyên nhân khiến Anh thua.
     Trên trang điện tử của báo Bangkok Post, một CĐV viết: “Cách đặt bóng rối rắm vào chấm 11m của anh chàng Beckham cũng đủ làm người ta tin anh sẽ sút bay lên trời! Và điều đó đã xảy ra”.
     Còn báo The Nation cho biết khi đội Anh bị loại thì những chiếc áo số 9 của Rooney, số 7 của Beckham… được bày bán ở các cửa hiệu tại Bangkok chẳng có “ma” nào đến hỏi mua!  

Serena Williams lên án cầu thủ đóng kịch!
     Tay vợt nữ cựu số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams đã nhận xét cầu thủ là những diễn viên kịch tài nghệ nhất vì dù chỉ bị va chạm nhẹ, các cầu thủ cũng ngã lăn ra giả vờ đau đớn như sắp chết đến nơi.  
     Serena nói: “Tôi thấy họ gần như không bị va chạm gì cũng ngã lăn quay ra, lộn vài vòng, mặt nhăn nhó như rất đau đớn. Đó là cách cư xử của kẻ hèn nhát. Trong quần vợt sẽ không có những hành động kiểu như vậy”.

Malaysia: chết vì cá độ
     Một chủ nhà hàng người Malaysia đã qua đời hôm qua 25-6, sau khi xô xát với một nhóm đàn ông, do cá độ bóng đá trận Pháp - Anh tại Euro 2004.

Ấn Độ: một người chết, một bị thương  
     Tờ Press Trust (Ấn Độ) cho biết một người quản lý đã chết và một người khác bị chấn thương đầu sau một trận ẩu đả giữa các CĐV bóng đá trong một nhà nghỉ ở thành phố Cochin phía bắc Ấn Độ ngay trong lúc diễn ra trận đấu Ý và Bulgaria. Nguyên nhân do người quản lý nhà nghỉ tắt tivi trong lúc nhiều CĐV đang rất hào hứng theo dõi trận đấu.

Dự đoán trúng đội vô địch Euro được vay tiền lãi suất thấp
     Một ngân hàng ở Bosnia đã thông báo sẽ dành một tỉ lệ lãi suất rất thấp cho khách hàng nào dự đoán chính xác đội bóng vô địch vòng chung kết Euro 2004.

Sốt áo Rooney tại Singapore
     Với màn trình diễn khá ấn tượng tại Euro, hiện nay Rooney đang qua mặt Beckham trong việc thu hút  cảm tình của người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Dù đội tuyển Anh bị chủ nhà Bồ Đào Nha loại ở tứ kết, tuy nhiên ở Singapore người hâm mộ vẫn đổ xô mua chiếc áo số 9 của Rooney. Một chủ cửa hàng tại Queensway cho biết chỉ trong một ngày đã bán hết 40 chiếc áo số 9 của Rooney với giá mỗi chiếc 115 USD.

(Theo báo Tuổi trẻ)