Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Chủ nhật T5 16, 2004 10:20 pm
Viết bởi ho quang nam
 Có lẽ cũng có nhiều người đã từng viết Nhật Ký cho riêng mình,cho những người thân hoặc cho cả người mình yêu thương...Nhật ký là 1 cái gì đó bí mật của riêng mình!!!Nhưng tôi mở topic này với mục đích nếu các bạn có những buồn vui nào trong cuộc sống thì hãy cùng chia sẽ với những thành viên của web Đông Du.Biết đâu từ trang "Nhật Ký Buồn Vui" này các bạn sẽ thấy mình gần các thành viên của trang web này hơn bao giờ hết[wink]

Tôi xin được mở đầu...

....Hichic ngày hôm nay chán thiệt,đang chơi vui vẻ với anh em thì phải chạy về nhà...Tối qua lên tưởng đâu sẽ có 1 cuộc nói chuyện sôi nổi như lần trước ai ngờ mọi người lo bàn luận qua mạng nhiều quá,đến khi mọi người nói chuyện thì mình lại lăn đùng ra ngủ.[oops]Tới khi ngủ dậy thì chỉ còn nghe tiếng tranh luận của thằng K "đồ tể" và H "lùn".Cũng vui,nghe gì đâu mà học cơ khí có chế được cái xe otô không cho đến chất lượng của DH Nhật!Đúng là anh em mình đứa nào cũng có chí hướng nhìn xa trông rộng...Chờ H "ghẻ" với D"điên" về mới làm cơm trưa ăn.Thiệt chưa thấy mấy thằng nào nhác như mấy thằng bạn mình...có ăn trưa mà cũng đem bài ra quyết định thằng nào đi chợ,nấu ăn,rửa chén.Ăn bánh tráng cuốn thịt heo khá ngon rồi vào làm chương trinh BL Thể Thao.Tiếc là mình phải về sớm...Một ngày không vui cũng không quá tệ,Nhưng mà mỗi lần lên Tokyo là tốn kém quá...hichic chắc tháng tới lại nhịn cơm nữa rồi

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Chủ nhật T5 16, 2004 10:25 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
Chúc Mừng sinh Nhật Thái Nam Đại hiệp.
Sao hôm qua không thấy lên tiếng gì hết vậy



Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Chủ nhật T5 16, 2004 11:17 pm
Viết bởi DaicaThay
Một ngày của Nam heo đúng là chán như con gián!Hê hê![smile]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 17, 2004 11:36 am
Viết bởi shin_hack
 Nam heo ba xạo mày hehe, "tốn kém" cũng là tiền ăn của mi chứ của ai?? Thằng nào "ăn chặn" của Nam heo đó?? kêu K "đồ tể" ... cắt cắt [grin]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 17, 2004 12:54 pm
Viết bởi chausaplen3
 Nam h. ơi!Đừng nói là nhịn cơm tháng sau,với năng lượng dự trữ trong "khối" mỡ của mày thì nhịn tới mùa đông năm nay vẫn còn ấm chán.hì!hì![lol]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 17, 2004 7:07 pm
Viết bởi Minh Viet
Thế mới biết là viết nhật ký cũng không đơn giản. Viết xong là bị phản pháo liền liền, có lẽ vì vậy mà người ta viết nhật ký xong thường phải bỏ nhật ký vào trong tủ, khóa kỹ lại. he.he...

Công nhận hôm đó nói chuyện trên mạng đã thiệt, tới gần 4 giờ sáng. Cũng giải quyết được nhiều chuyện. Chỉ tiếc một điều là chưa có được một kênh voice đủ chất lượng để có được một cuộc họp đâu ra đó.
Anh em nào viết một cái chương trình Hội thoại dành riêng cho DD cái coi.


Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Ba T5 18, 2004 11:06 pm
Viết bởi ho quang nam
 ...Hehê,anh em làm gì mà châm chọc nhau dữ vậy.Nếu có chuyện gì vui vui buồn buồn trong cuộc sống thì viết lên cho mọi người cùng chia sẽ.OK?

  Hôm nay có nhiều chuyện hơi bị vui.Thứ nhất là vào học giờ anh văn của ông thầy người Nhật Watanabe.Ổng dạy cũng hay vì ổng khuyến khích học sinh suy nghĩ và đặt câu hỏi.Bọn bạn Nhật mình đúng là người Nhật 100%,đếch biết mà chẳng chịu hỏi làm mình cứ hỏi hoài làm ổng vừa khen mình vừa chửi tụi nó.Học tiếng Anh trên trường ĐH đúng là chán hết chỗ nói.Năm ngoái học khứa thầy dạy Reading mà cứ giở từ điển ra tra hoài và đọc phát âm tiếng Anh như vịt.May mà mình cũng chịu khó đi học đều để lấy điểm danh mới được A chứ giờ mà bắt học mấy tiết như vậy thà ở nhà ngủ còn hơn.
  Thứ hai là bữa nay vào học lớp của 1 bà cô người Mĩ,dạy cho tụi Kokusai(Quốc Tế).Mới vào lớp bả nói là mình không thể tham gia lớp này vì mình đã không học những tiết đầu thì không đủ Shusseki(điểm danh) để lấy tani(đơn vị).May mà mình cũng trả lời được những gì bả hỏi và yêu cầu bả cho mình học lớp này as an observer...và không lấy tani cũng như không cần bả chấm test.Vậy là vào học...khó thật nhưng nếu cứ đà này thì không nói giỏi được thì cũng đủ để nghe họ nói cái gì!!!
  Còn cái thứ 3 là hôm nay kiếm được baito ở 1 nhà máy sản xuất phụ tùng otô và computer ở gần trường mình.Nghe Shacho nói là sẽ có ý định mở công ty ở VNam nen mới nhận người VNam học DH bên này vào làm thử.Nếu làm tốt thì có nhiều khả năng khi về VNam sẽ hợp tác làm việc với cty sẽ mở ở VNam.Nghe đâu ổng định mở ở Đà Nẵng.Hihi nếu được như vậy thì tốt quá.

Hôm nay toàn chuyện vui không àh,hổng có chuyện gì buồn đỡ quá.Phải chi mọi ngày đều được như hôm nay thì chắc hổng strees chạy lên Tokyo kiếm bạn nhậu đâu[smile]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Ba T5 18, 2004 11:21 pm
Viết bởi DaicaThay
Trời ơi,Nam heo kiếm được một baito đã quá!Lại liên quan đến nghành nghề nữa chứ,thấy mà thèm!
Hôm nay,Đại Ca Thay cũng đi kiếm baito cả ngày mà chẳng được cái nào,thất vọng dễ sợ[cry].Chắc là dọn nhà lên Utsunomiya để làm baito cùng Nam heo wá!
To Nam heo:khi nào lãnh lương nhớ trả nợ ta nghe mày!

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Tư T5 19, 2004 4:43 am
Viết bởi baby


To Nam heo:khi nào lãnh lương nhớ trả nợ ta nghe mày!

Đúng là Daicathay quậy hết chổ nói[lol][lol][lol]
Hi chúc mừng Nam mập nhé lãnh lương xong xuống ta nhậu[tongue][tongue][tongue]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Tư T5 19, 2004 10:08 am
Viết bởi Le Dai Duong
     Không biết đây là lần thứ mấy Nam h. lên Tokyo sau khi đã thề không lên nữa.[grin] Nhìn cái mặt anh chàng lúc phải về giống hệt 2,3 năm về trước, cái thời còn học Nhật ngữ,...
     To anh Phương: sinh nhật Nam h. còn lâu lắm anh Phương ơi, thông tin trên web bị khai báo sai tùm lùm à![mad]