Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 17, 2004 1:00 pm
Viết bởi anjp
Hi , xin chào các bạn đã đến với chương trình QUÀ TẶNG ÂM NHẠC . Chương trình là món quà , là lời nhắc nhủ ,là nhịp cầu giao lưu giữa các bạn yêu âm nhạc trên diễn đàn .
Clik vào đây: Quà tặng âm nhạc số 1[cool]


Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 17, 2004 1:37 pm
Viết bởi DaicaThay
Thật là tuyệt vời phải không các bạn!Trước hết xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đề xuất những bài hát đóng góp cho chương trình ngày một phát triển! Thể lệ gởi yêu cầu quà tặng âm nhạc như sau:
-Ghi các yêu cầu của các bạn trong   Topic "Quà tặng Âm Nhạc" này!
-Nêu rõ thêm thông tin về bài hát!
-Điều đặc biệt là cho ban biên tập biết bạn muốn tặng bài này cho ai![wink]

Mọi thông tin chi tiết sẽ được trao đổi qua Topic !
Xin hân hạnh được phục vụ các bạn!

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 17, 2004 2:03 pm
Viết bởi chung
Ôi thành thật cảm ơn ban biên tập Chương trình Quà tặng âm nhạc. Sáng nay tỉnh dậy được nghe được bài hát này theo đúng nghĩa quà tặng nhỉ.
Nhưng nghe đoạn giới thiệu hơi giật mình...言い過ぎじゃないのか?[cry]
Anh có ý kiến như thế này:
Chương trình quà tặng âm nhạc nên quyết định thời gian sẽ phát sóng. Tức mấy giờ thứ mấy mỗi tuần v.v... để các bạn yêu âm nhạc dễ theo dõi hơn.
Và với mỗi bài cũng nên để lại thời gian cụ thể sau này sẽ là mốc thời gian để kỹ niệm cũng rất hay.

Bài thứ 2 mà anh đã đăng ký là: 恋人よ。thì anh muốn gởi tặng đến một người anh. Như các bạn đã biết bài hát này được dịch sang tiếng Việt và được hát từ rất lâu. Người anh mà anh muốn tặng bài hát này ngày xưa vì lý do gia đình đã phải đi xa Việt Nam đến nửa địa cầu để tiếp tục cuộc sống mới ngoài ý muốn. Anh ta đã hát bài này, hát xong anh ấy đã khóc, và cả người yêu cũng như bạn bè của anh ấy đều khóc.
Ngày trước mình còn nhỏ, tuy nhiên ấn tượng vẫn không quên được. Không biết anh có còn nhớ thằng em này không, bây giờ đang nhớ về kỹ niệm ấy và muốn tặng đến anh bài hát này...
よろしく
(PS: Bài hát tiếng Việt mình sẽ cố gắng kiếm lại)

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 17, 2004 2:21 pm
Viết bởi Concord
 Bài này đêm nào cũng nghe trong chương trình quảng cáo bán CD nhưng chỉ nghe được có một đoạn nay mới được nghe hết ...good song ,good job![smile]

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 2:03 pm
Viết bởi forward
Bài hát 神田川rat nhe nhang va đầy ý nghĩa.
Và chương trình cũng rất tuyệt. Cảm ơn BTV Ân Samurai và Đạicathay.


Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 2:14 pm
Viết bởi DaicaThay
Xin được thông báo cho anh em biết Lịch phát sóng
Chương trình phát thanh truyền hình Đông Du hằng tuần như sau:

_Quà tặng Âm Nhạc:Sáng thứ Sáu
_Bình luận thể thao: Sáng Chủ Nhật
_Làn Sóng Xanh Đông Du:Sáng thứ Hai

Mong các anh em tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình!

 Khi có trục trặc về thời gian không thực hiện được chương trình,ban biên tập sẽ thông báo cho các bạn được biết để lượng thứ!

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 10:14 pm
Viết bởi anjp
hi
Ngày 23/3 này , anh em Đông du khoá 2002 sẽ làm một bữa tiệt
TỐNG BIỆT HÀNH chia tay . Chương trình lần này là món quà thân tặng
anh em Đông du khoá 2002. Chúc các bạn thành công trong ngôi trường mới .

Click vào đây: Quà tặng âm nhạc số 2[cool]

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 10:26 pm
Viết bởi shin_hack
 tuyệt, good job !!

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Sáu T3 19, 2004 1:49 am
Viết bởi duyan
Nghe bài Nagori-Yuki này mà nhớ lại nhiều kỷ niệm. Đây cũng là bài hát tiếng Nhật đầu tiên mà mình thuộc lòng. Còn nhiều bài hát kỷ niệm nữa. Chẳng hạn như bài Tsugunai(つぐない)mà ca sĩ thì mình không nhớ rõ lắm. Đây là bài hát tiếng Nhật đầu tiên mà mình biết do cô Kano dạy. Có ai còn nhớ cô Kano không nhỉ ?

Re:Quà tặng âm nhạc (3/2004)

Đã gửi: Sáu T3 19, 2004 10:12 pm
Viết bởi baby
Rất cảm ơn chương trình quà tặng âm nhạc đã gợi tặng bài hát,mình đã nghe bài này khi xem bộ phim 黄色いハンカチ.
感動しちゃいました。[nonsense]