Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Ba T4 21, 2009 8:53 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Những hình ảnh Thầy gặp anh em phát báo Tokyo.



Người dẫn chương trình vui tính ^_^


Tác phong DHS Đông Du


Chăm chú lắng nghe


"Vào phòng là cởi áo... ngoài ra nhé ^^"


Lâu rồi mới được gặp Thầy, nụ cười của người cha già


và lâu rồi cũng mới nghe Thầy... la ^^


Anh Nam vì bận tập trung cho luận văn tốt nghiệp nên xin phép Thầy nghỉ chức trưởng ban đại diện.


Giới thiệu một số gương mặt thành viên ban đại diện - những đàn anh gương mẫu và đầy nhiệt huyết.


và cô Nghi rạng rỡ trong tà áo dài VN cùng kiểu tóc "Cao Thanh Hà"


Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Năm T4 23, 2009 12:01 am
Viết bởi fan
Xin gửi đến mọi người phóng sự ảnh về chuyến đi thăm sinh viên trên khắp Nhật Bản của Thầy hiệu trưởng.

Ngày thứ 1 - Lên phương Bắc

Từ ngày 20/4, Thầy Hiệu Trưởng bắt đầu khởi hành chuyến đi thăm sinh viên dài ngày trên khắp Nhật Bản.
Điểm đến đầu tiên là vùng đất địa linh nhân kiệt - MORIOKA.









Sau khi trò chuyện cùng các em Mori, Thầy đã gặp Ban giám hiệu nhà trường và người bảo lãnh học sinh để thảo luận tìm biện pháp giúp các em Mori giải quyết vấn đề Baito khó  khăn hiện nay.








Một mục đích chính trong chuyến viễn du lần này của Thầy là nhằm gặp gỡ các em sinh viên đại học, đặc biệt là các em năm 1,2 để hỏi thăm, nhắc nhở về tình hình học tập.


Gặp sinh viên đại học Iwate, Akita










Ngày thứ 2 - Thăm 東北大、宇大

Sáng 21/4, Thầy rời Morioka đến 仙台 để gặp các sinh viên đại học Tohoku, Miyagi. Tại đây, Thầy đã được anh em Tohoku tiếp đón bằng một buổi cơm hết sức thân mật.美味しかった![smile]












Buổi chiều, Thầy đã ghé thăm đại học Utsunomiya. Thầy rất vui mừng vì sự lớn mạnh của anh em Utsunomiya.

















(続き)


Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Năm T4 23, 2009 7:12 pm
Viết bởi Tuan

Anh em mori đầy sức trẻ thế kia mà bác Khôi già dạo này trông tiều tụy kinh.

Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Bảy T4 25, 2009 9:47 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Đố mọi người đâu là Tuân đâu là Tuấn ^_^


Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Chủ nhật T4 26, 2009 6:22 am
Viết bởi aokuma159
đến giờ mà mày chưa phân biệt được 2 đứa tuân với tuấn thì kém quá,thằng tuấn bên trái,thằng tuân bên phải-thằng tuân mặt dài hơn chút[wink][wink][wink]

Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Hai T4 27, 2009 8:23 pm
Viết bởi fan
Ngày thứ 3 - Nam tiến.

Điểm dừng đầu tiên là Shizuoka, mảnh đất truyền thống lâu đời nhất của Đông Du.
Shizu có nhiều thành viên dự định thi khối kinh tế nên Thầy dặn dò các em rất nhiều về vấn đề chú trọng học tiếng Nhật. Shizu từ khóa 2007 đã có những nổ lực vượt bậc về thành tích học tập, và hiện nay tinh thần học tập vẫn đang được phát huy rất tốt. Các bạn shizu  học rất chăm, tỉ lệ 出席 cao. Năm vừa rồi SVDD đã nhận 5/7 suất học bổng 学習奨励費, được nhà trường đánh giá cao.

Bên cạnh đó, hiện nay các bạn shizu cũng đang gặp một số khó khăn. Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, nhiều bạn đã bị giảm việc, các bạn khóa mới sang cũng không có việc đủ. Các kohai shizu còn gặp vấn đề thiếu thông tin, hướng dẫn trong việc luyện thi, thi cử đại học. Các em có nguyện vọng được sempai đại học giúp đỡ trong việc tư vấn luyện thi, chọn trường, cũng như hy vọng các sempai sẽ tổ chức 大学説明会 tại Shizuoka năm nay.

P/S: Chỉ có 2 sinh viên đại học đến thăm Thầy. Chắc mọi người đều bận học chăng?







Buổi chiều, Thầy tiếp tục đi xuống trường 豊橋 để gặp các bạn 豊橋 và 浜松.
Trong buổi trò chuyện, đặc biệt đối với những sinh viên năm 1, Thầy cảnh báo về tình hình 留年 trong SVDD hiện nay, nhắc nhở về ý thức học tập, "học đại học là để rèn luyện cơ bắp cho não".
Thầy rất vui khi nhìn thấy tinh thần sống, học tập của tập thể Toyo-hama, và đã giao trách nhiệm chăm sóc kohai shizu cho các sempai ở đây.

Cảm nhận: Hôm đó được anh em chiêu đãi đặc sản miền Trung, bánh tráng thịt heo & mỳ Quảng. Mặc dù vị không giống lắm, nhưng đã đem lại cho mọi người không khí rất VN.[tongue]
Và cũng phải công nhận anh em ở đây hiền ghê, gắn bó như anh em trong nhà,  học chung, ăn chung, ngủ chung... nói chung cái gì cũng chung. Một không khí không thể nào tìm thấy được ở những vùng như Tokyo. Qua chuyến đi này mình càng hiểu hơn về những cái hay của các vùng 地方 Nhật Bản.[rolleyes]
















đến giờ mà mày chưa phân biệt được 2 đứa tuân với tuấn thì kém quá,thằng tuấn bên trái,thằng tuân bên phải-thằng tuân mặt dài hơn chút

@aokuma159: khi gặp bạn bè nói chuyện riêng với nhau, tụi em xưng hô thế nào cũng được. Nhưng trên diễn đàn còn có những người khác đọc. Lần sau nên viết  lịch sự hơn.  


Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Hai T4 27, 2009 9:34 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
đến giờ mà mày chưa phân biệt được 2 đứa tuân với tuấn thì kém quá,thằng tuấn bên trái,thằng tuân bên phải-thằng tuân mặt dài hơn chút


Đố thôi mà, ở cùng nhà với Tuấn cả năm trời mà không biết mới lạ[grin]

Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Ba T4 28, 2009 10:28 pm
Viết bởi koolgirl
 Hihihi, lâu ngày rùi mới thấy lại mọi người, nhất la kohai mori, nhớ gê. Năm sau mấy đứa xún thi nokodai nhé![cool][tongue]

Re:Hình ảnh Thầy gặp sinh viên các vùng

Đã gửi: Năm T4 30, 2009 12:59 am
Viết bởi fan
Ngày thứ 4 - Thăm vùng Kansai

Theo dự định ban đầu, ngày này Thầy chỉ có lịch làm việc với trường tiếng Nhật Osaka và gặp sinh viên Kansai. Nhưng khi thấy lịch buổi sáng trống, Thầy lại giục tôi tìm chỗ nào đó để đi.s[confused] Dường như đối với Thầy, việc đi lại, ăn uống, ngủ nghỉなんか関係ない、すべては学生! Thế là ngày hôm sau, mấy thầy trò dậy từ 6h sáng, ăn bento 牛丼 với anh em 豊橋 rồi lật đật ra ga cho kịp chuyến tàu.

 Thực sự ban đầu tôi định dắt Thầy xuống một tỉnh cạnh Osaka tiện đi lại để Thầy đỡ mệt. Nhưng khi gọi điện xung quanh thì hầu hết mọi người đều không thu xếp kịp. Đến khi gọi cho Sa ở fukui thì chỉ vài phút sau nhận được ngay hồi âm "tất cả anh em ở Fukui sẽ có mặt đón Thầy". 福井最高![good]
 
 Sau 2 tiếng rưỡi 新幹線&特急 2 thầy trò đã có mặt tại Fukui lúc 11h. Trước nay cứ nghĩ rằng 福井 rất 田舎, nhưng vừa đặt chân xuống ga, tôi rất bất ngờ vì Fukui nhộn nhịp không thua gì trung tâm của Shizu, 福井大 nằm ngay ど真ん中 thành phố, mất 5ph taxi từ ga. Đợt này đi rồi mới thấy kiến thức 田舎 của mình tệ quá. 皆さん、すみませんでした。[oops]
 Hiện 福井大 có 9 anh em Đông Du đang học, trông anh em ai cũng rất 真面目, chững chạc, chắc là ảnh hưởng phong cách của sempai Hùng, sempai Sa chăng?? Đặc biệt rất ấn tượng với em Hiếu. Nhìn phong cách, nghe em này nói chuyện chững chạc đến nỗi cứ tưởng già hơn cả mình, hỏi ra mới biết chỉ đang học năm 2. Anh em quản lý web nên nhanh chóng liên lạc mời em này về làm Min,Mod cho ban thông tin.おすすめです!
 Nói chung, 福井大 để lại cho tôi một ấn tượng rất đẹp, từ thành phố, môi trường đại học đến những anh em Đông Du tại đây. Một điểm đến không thể không cân nhắc đối với các em kohai thi đại học năm nay.