Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Chủ nhật T2 01, 2009 5:07 pm
Viết bởi tuantuatut
Đầu tiên xin giới thiệu bộ ba phim của bác Trần Anh Hùng
Đầu tiên là Mùi đu đủ xanh

Mùi đu đủ xanh (tiếng Pháp: L'Odeur de la papaye verte) là một phim nổi tiếng của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng. Được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm 1993, Mùi đu đủ xanh đã giành được giải Camera vàng cho phim đầu tay. Năm 1994, Mùi đu đủ xanh được đề cử giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất nhưng không đoạt giải.
Bộ phim nói về Mùi, một cô bé đi ở cho một gia đình buôn vải ở Sài Gòn khoảng những năm 1950. Trong gia đình này, người vợ là trụ cột chính, gánh vác công việc, còn ông chồng chỉ biết chơi bời. Hai con trai của nhà chủ, một đang tuổi vị thành viên ít quan tâm tới Mùi. Đứa thứ hai khoảng tuổi Mùi thường xuyên trêu trọc cô. Khoảng 10 năm, Mùi đã lớn trở thành một thiếu nữ. Người con trai lớn trở thành một người chơi dương cầm...(wikipedia)

link phim
http://www.megaupload.com/?d=6HB8CTUA
=================================================
Tsugi Xích lô

Xích lô (tiếng Pháp: Cyclo) là tên một bộ phim điện ảnh của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Phim lấy bối cảnh chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, với dàn diễn viên chủ yếu là người Việt, ngoài ra còn có sự tham gia của ngôi sao Hồng Kông Lương Triều Vỹ. Cảnh trong phim được quay phần lớn tại TP Hồ Chí Minh và Hồng Kông với sự hợp tác sản xuất của hãng phim Giải Phóng và Salon Films Studio (Hồng Kông).

Phim đoạt giải sư tử vàng tại Liên hoan phim Venezia vào năm 1995.
Mục lục
Nhân vật chính của phim là Xích Lô (Lê Văn Lộc đóng). Xích Lô vốn là một thanh niên chất phác, mồ côi cha mẹ, anh làm nghề lái xích lô kiếm sống tại Sài Gòn. Xích Lô ở trong một căn hộ rách nát với gia đình gồm chị (Trần Nữ Yên Khê), một người em gái đang đi học và ông nội làm nghề vá xe đạp trên phố.

Một hôm, trong lúc đi tiểu tiện vỉa hè, chiếc xích lô mà Xích Lô mượn của bà Buồn (Như Quỳnh) bị cướp. Trong lúc bế tắc vì nợ nần, anh đi cướp của trả nợ và được sự giúp đỡ của một băng cướp cũng dưới sự quản lý của bà Buồn. Sau khi được giúp, Xích Lô liền xin gia nhập băng ....(wikipedia)

link phim
part1 http://www.megaupload.com/?d=B12SUKXD
part2 http://www.megaupload.com/?d=XZN9DI3Y
===================================================
saigo Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng


Xoay quanh bối cảnh Hà Nội, Mùa hè chiều thẳng đứng là một bữa tiệc sắc màu cùng sự xây dựng tính cách chậm rãi của những nhân vật trong phim. Các nhân vật trong phim có mối quan hệ khăng khít với nhau: ba chị em gái - Liên (Trần Nữ Yến Khê), Khanh (Lê Khanh), Sương (Nguyễn Như Quỳnh) và người anh/ em trai họ- Hải (Ngô Quanh Hải), chồng Khanh- Kiên (Trần Mạnh Cường), chồng Sương- (Chu Hải). Bắt đầu với cảnh quây quần với nhau trong ngày giỗ cha mẹ, dần dà họ khám phá ra những bí mật của nhau...(yxine)

link phim
part1 http://www.megaupload.com/?d=IJEIYL6I
part2 http://www.megaupload.com/?d=XMQXUGHE


Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Chủ nhật T2 01, 2009 5:49 pm
Viết bởi chuacuuthe
bác có " đẹp từng centimet" chưa cho em cái!?!

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Chủ nhật T2 01, 2009 11:45 pm
Viết bởi Portraitpainter
Vừa xem xong "Mùa hè chiều thẳng đứng", phong cách có nhiều khác lạ, hơi giống những bộ phim của Châu Âu. Cảm ơn chủ rạp Tuantuatut nhé.

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 6:14 am
Viết bởi Ansamurai
Tối hôm khia qua nhà Tuấn coi "Cyclo". Chả là hôm coi "Mùi đủ đủ xanh" lại muốn coi thêm một bộ nữa của đạo diễn Hùng. Cyclo quay cảnh thời 95, phim hiện thực xã hội, qua việc miêu tả những "cảnh đời" phim đưa người xem đi sâu vào "mãng tối" của nhân vật và xã hội.  "sự hủy hoại linh hồn" " gái, tiền, thú tiêu kiển bệnh hoạn" "lời ru, cắt cổ, máu phun" " lửa, tiếng còi, cảnh sát", ....  

Phải nói là ống kính "Cyclo" rất tinh và sắc. Cảnh đẹp "hãi hùng" gây những hưng phấn khó phai.

"Ta đánh mất gì cũng được trừ linh hồn "

Thanks Tuấn nhiều nhé.  

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 6:05 pm
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng
Hồi dầu em ko có mấy ấn tượng tốt lắm về phim Vn. Từ khi được một người bạn Nhật cho mượn DVD phim GESHI (mùa hè chiều thẳng đứng)thì có cái nhìn khác hẳn. Mặc dù phim đã rất lâu rồi nhưng quả là đáng xem! Thú vị hơn nữa là thuyết minh tiếng Pháp và tiếng Nhật rất khớp, lần đầu tiên 2 đứa cùng ngồi coi bằng tiếng Nhật cứ tưởng diễn viên VN nói tiếng Nhật "khủng thế chứ"

2 ca khúc được sử dụng trong phim rất hay: Pale Blue Eyes (Mỗi sáng người anh họ - Hải thức dậy trong điệu nhạc du dương này) và Cuối cùng cho 1 tình yêu (3 chị em hát cùng nhau ấy)

Trần Anh Hùng có một chút gì đó tạo ra nét khiêu gợi, đặc trưng trong cách thể hiện của mình nên được đạo diễn cho bộ phim rừng NAUY chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của HARUKI MURAKAMI(chắc ai cũng biết). Hôm nọ bạn qua du lịch Vn về còn mua tặng em cuốn rừng NAUY (nhà sách Nhã Nam) dày một cục đây nè, nói thật mới đọc cái tựa giới thiệu [grin], đọc dần dần vậy.

Coi bộ phim này sẽ có một ấn tượng "nhàn nhã" và rất lãng mạn về đàn ông Vn, và chút gì đó táo bạo và tế nhị trong chuyện "ấy" của con gái Vn - bạn em bảo thế (con gái). Riêng em thì thấy rất tuyệt, nội dung khá đơn giản nhưng cảm giác chân thực như đời thường mà lại rất lãng mạn. Chỉ có Trần Nữ Yên Khê nói tiếng Việt không ổn lắm, có cảm giác ngọng, giống giống kiểu mình mới kaiwa bằng tiếng Pháp xong rồi quay sang nói tiếng Việt ấy[tongue]

Cũng hiếm bộ phim nào mà chỉ qua 1 lần xem mà khiến em lưu tâm đến vậy. o susume degozaimasu!

Thanks chủ sạp nhé [bounce] anh em ơi down về coi gấp đê!

p/s: Bộ phim mùi đu đủ xanh xuýt được nhận giải Oscar cho 5 bộ phim tiếng nước ngoài hay nhất đấy (phim không nói tiếng Anh)

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 10:32 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Phải công nhận "Mùa hè chiều thẳng đứng" rất đặc biệt...
Thanks ku Tuấn nhé! Hôm nào đem ổ 1TB lên Yamanashi đó ![lol][lol][lol][lol][lol]

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Hai T2 02, 2009 11:42 pm
Viết bởi tungxeng

Phải công nhận "Mùa hè chiều thẳng đứng" rất đặc biệt...
Thanks ku Tuấn nhé! Hôm nào đem ổ 1TB lên Yamanashi đó !

nhầm rồi ông!茨城 chứ!
uh,công nhận là phim VN hồi xưa đỉnh thật!

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Ba T2 03, 2009 12:27 am
Viết bởi Nguyen Thanh Tung



nhầm rồi ông!茨城 chứ!
uh,công nhận là phim VN hồi xưa đỉnh thật!

Răng lại Ibaraki ku?[lol][lol][lol]

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Ba T2 03, 2009 12:31 am
Viết bởi tungxeng
ơ ! ông đang nói tới ai rứa?

Re:Thư viện phim Việt Nam link mega

Đã gửi: Ba T2 03, 2009 9:09 am
Viết bởi tuantuatut
anh em hưởng ứng nhiệt tình làm em định để kohai ôn thi xong mới post típ mà ...ah quên yamanashi thi xong rùi hehehehe
MÊ THẢO-bộ film cuối cùng có sự tham gia của bác Đơn Dương tại VN,chắc bi giờ bác í chìm đâu bên Hôliút rùi,đáng tiếc đáng tiếc
Mê Thảo - Thời Vang Bóng (2003)

Vô tình giết chết một tên công tử, Tam phải bỏ trốn và được Nguyễn, ông chủ ấp Mê Thảo cưu mang vì khâm phục tài chơi đàn của Tam. Tam đành chia tay Tơ, người tri âm tri kỷ của mình. Nguyễn trở về ấp Mê Thảo, chuẩn bị cho ngày cưới thì một tai nạn ập đến cướp mất vợ anh. Từ đó, Nguyễn căm hận tất cả những gì thuộc về thế giới văn mình và sống trong đau khổ dằn vặt của quá khứ. Cô Cam, người ở trong nhà Nguyễn lặng lẽ yêu ông chủ và chịu nhiều đau khổ. Tam đi tìm Tơ để mong tiếng hát của cô cứu mạng Nguyễn. Nhưng Tơ chỉ hát khi ai đàn cầy đàn có ma của chồng cô, mà theo lời nguyền ai đàn cũng sẽ chết...

Mê Thảo-Thời vang bóng là một phim hay, đã được dư luận tán thưởng tại Liên Hoan Deauville. Sau đó dự thi tại Liên Hoan phim Bergamo, thành phố 150.000 dân miền bắc nước Ý, từ 15 đến 23 tháng 3-2003, đã đoạt giải nhất Bông Hồng Vàng.

link phim http://www.megaupload.com/?d=1BTNVLZH