Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Sáu T4 04, 2008 3:38 pm
Viết bởi cophonf
Kohai Morioka đã sang Nhật sáng ngày 2/4 và về đến Morioka lúc chiều tối. Sau một chặng đường dài, cộng thêm phần lo lắng về nơi mình sắp đến và cuộc sống mới nên các bạn cũng có phần mệt mỏi. Nhưng khi đến nơi, trước sự đón tiếp nhiệt tình của nhà trường và sempai, các bạn cũng yên tâm và phấn khởi hơn nhiều.
 Ngày kế tiếp, các bạn dành thời gian lên trường và đi làm các thủ tục cần thiết. Bắt đàu từ ngày hôm nay, các bạn chính thức bắt đầu một cuộc sống tự lập mới.
 Riêng về phía sempai 2007, các bạn cùng nhau cố gắng để chuẩn bị cho Kohai thật chu đáo.Chuẩn bị và hướng dẫn cho Kohai những gì cơ bản và cần thiết nhất để các bạn Kohai có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt. Kohai đến với Mori, mọi người có thêm em, thêm bạn. Một niềm vui mới![wink]
 Và sau đây là một vài hình ảnh trong những ngày đón Kohai tại Mori!












Edit by Admin (forever)

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Sáu T4 04, 2008 3:57 pm
Viết bởi LocDinhKy
Dân Mori giờ toàn chị em thui,hi hi vui thật.[tongue][tongue][tongue]
Chúc các kohai mới qua sớm ổn định cuộc sống.Học tập và công việc đều thuận lợi.


Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Sáu T4 04, 2008 4:21 pm
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Hi hi,bây giờ trên xứ tuyết đang lâm vào tình trạng âm thịnh duong suy rồi,các boy phải cố gắng nhiều đó nha ^o^.
PS C.P.Anh:tửong chị chỉ đón thôi chứ,không ngờ chị còn tận tình đưa về tận nơi cơ à!お疲れ様 ^_^

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Sáu T4 04, 2008 5:56 pm
Viết bởi Tuan
Hi hi,bây giờ trên xứ tuyết đang lâm vào tình trạng âm thịnh duong suy rồi,các boy phải cố gắng nhiều đó nha ^o^.

 Hơh hơ!Vậy là về Mori lại có cơm ngon nữa rồi.[smile]

Nhân tiện khoe luôn mấy bữa cơm Mori hôm trước về.
Bữa cơm lúc sắp sang ngày mới.

Cơm của sempai đây.Ưu tiên bát to cơ đấy.

Kohai của tui đây.

いただき...đớp.

"Tống tiễn" sempai lên được đi học.
"Người ra đi......."


"Bỏ lại đây bao yêu thương....."

Chúng tôi xin lấy làm tiếc vì không tìm ra một cảnh chia tay lâm li kiểu Hàn Cuốc nào cả.申し訳ございませ~ん.

1 phút dành cho nhà tài trợ.
Càng lớn càng thấy mình giống Bác Hồ cơ .[tongue]
Lại cơm nũa kìa,lần này là cơm Đà Nẵng.

Và sempai lại bát to...ý quên đĩa chứ hơ hơ.


Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Sáu T4 04, 2008 8:31 pm
Viết bởi LocDinhKy
PS C.P.Anh:tửong chị chỉ đón thôi chứ,không ngờ chị còn tận tình đưa về tận nơi cơ à!お疲れ様 ^_^

 whoami không bít àh.Đợt này lên Moricó em gái chị P.A là D.P.Trang đấy!Nghe đồn là dễ thương lắm ![tongue]Ko bít có phải vì thía mừ Đại ca Forever cũng lặn lội về Mori??

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 1:24 am
Viết bởi tungxeng
cũng dễ lắm nghe! :)
hơi nghi nghi đó! :)[tongue]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 12:07 pm
Viết bởi Tuan

cũng dễ lắm nghe! :)
hơi nghi nghi đó! :)

whoami không bít àh.Đợt này lên Moricó em gái chị P.A là D.P.Trang đấy!Nghe đồn là dễ thương lắm !Ko bít có phải vì thía mừ Đại ca Forever cũng lặn lội về Mori??

Mấy bác cứ nghi oan cho Lý Thông cơ. Em biết có em gái nào xinh xắn thì cũng cố ở lại chờ vài ngày.Rất tiếc em về Mori cuối tháng 3 mà kohai thì tháng 4 mới qua.[cry]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 8:38 pm
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
A` em gái chi Phuong Anh thi em biet mặt rồi,hồi còn ở mori đã từng được xem hình [tongue][tongue][tongue] hì hì

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 10:25 pm
Viết bởi tungxeng


Mấy bác cứ nghi oan cho Lý Thông cơ. Em biết có em gái nào xinh xắn thì cũng cố ở lại chờ vài ngày.Rất tiếc em về Mori cuối tháng 3 mà kohai thì tháng 4 mới qua.

予約??:))[tongue]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Ba T4 08, 2008 7:38 am
Viết bởi nhungthangbe
ÙI!!!!nghe nói em gái chị P.A dễ thương lém hả!!Ủa chắc là không chụp hình ở trên rùi !!! Buồn ghê[grin][grin][tongue]