Bạn đang xem trang 1 / 10 trang

Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Bảy T12 29, 2007 1:32 pm
Viết bởi Portraitpainter
  Theo lời gợi ý của Thầy hiệu trưởng, Ban đại diện hội sinh viên Đông Du sẽ đứng ra tổ chức buổi toạ đàm "Một đêm không ngủ" bàn về các vấn đề liên quan đến Hoàng Sa- Trường Sa. Mục đích của buổi toạ đàm là cung cấp những thông tin liên quan đến Hoàng Sa- Trường Sa, đồng thời tạo nơi tiếp xúc để các bên liên quan có cơ hội để đưa ra tiếng nói của mình với những người Việt Nam, đặc biệt là các học sinh, sinh viên Việt Nam yêu nước tại Nhật.

Thời gian dự định: 15h ~ 17h ngày 6/1/2008.
Địa điểm: hội trường Komaba (Tokyo).

 Chi tiết buổi toạ đàm sẽ được thông báo sớm nhất trong khả năng có thể. BTC thông báo tin này để mọi người sắp xếp thời gian tham gia, đồng thời rất mong nhận được sự ủng hộ, ý kiến góp ý của tất cả các bạn.

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Bảy T12 29, 2007 5:52 pm
Viết bởi potay
cung cấp những thông tin liên quan đến Hoàng Sa- Trường Sa

Cung cấp những thông tin như bao nhiêu đảo còn bao nhiêu đảo mất, hay là lực lượng quân đội hay là lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa dưới cái nhìn người duyệt web?! Nếu đưa tin theo kiểu, vào hoangsa.org sẽ có thông tin về Hoàng Sa, vào truongsa.net sẽ có thông tin về Trường Sa thì em xin chịu.
tiếp xúc để các bên liên quan có cơ hội để đưa ra tiếng nói của mình với những người Việt Nam

Các bên liên quan? Chính phủ VN, Trung Quốc??? Hay những người định biểu tình và những người không biểu tình?!

------------

Em thấy quá mơ hồ đi mất, 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện về vấn đề gì nhỉ?! Nếu chỉ nói "thưa đồng bào đồng chí, Đông Du chúng tôi không đứng đằng sau các cuộc biểu tình" thì chắc cũng dư thời gian! Còn chỉ để giới thiệu những khuôn mặt tiêu biểu trong BTC biểu tình thôi, em thấy cũng rất arigatai ... gặp được mặt thì thật là tuyệt vời, dễ nói chuyện hơn! Còn ngoài ra là chúng ta chỉ đứng ra đặt chỗ hội trường và trả tiền điện nước thì em thấy không tổ chức thì hơn?!

Cũng chờ những cái chi tiết sẽ thông báo sớm trong khả năng có thể tại vì cũng đã năm hết tết đến, bà con bận bịu tiễn năm cũ và mừng năm mới nơi này nơi kia nữa!!!!

Vài thiển ý của em, gọi là góp ý kiến như kêu gọi. Lửa đã gần tàn, làm sao ta khơi đây?!

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 2:33 am
Viết bởi nguyenhoangtue


Vài thiển ý của em, gọi là góp ý kiến như kêu gọi. Lửa đã gần tàn, làm sao ta khơi đây?!


Một ý nghĩa quá thiết thực! Hết thời điểm để làm chuyện này rồi. Mình cũng đang chờ đây!

Kết luận của Đêm không ngủ là: Anh Em cố gắng học tập làm việc, trao dồi đạo đức để mai này xây dựng đất nước!

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 4:15 pm
Viết bởi Bradley
Khi sự việc đang nóng bỏng thì phản đối và tranh cãi,Khi sự việc mất nhiệt thì bảo là không còn hợp thời cơ
Chẳng biết thế nào mới là đứng đây

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 5:00 pm
Viết bởi rollingstone
 Thay vì tọa đàm, BTC biểu tình cứ làm một quả biều tình đình đám tại Tokyo vào năm 2008 có phải tốt hơn không chứ?! Chẳng lấy danh nghĩa ai, cứ đúng luật pháp ta làm. Tranh cãi nhau nó có ý nghĩa không mà làm gì, chính bản thân cái việc ngồi được với nhau và làm được một vụ biểu tình ra trò cũng là quá ý nghĩa trong cái thời buổi việc ai người ấy lo như hiện nay!  

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 5:03 pm
Viết bởi rollingstone
Ai tham gia thì ngồi vào cùng bàn bạc tổ chức, ai không tham gia thì yên lặng lắng nghe khỏi mất công thuyết giáo ... đỡ nước bọt cãi nhau, đỡ tiền điện duyệt web lại chẳng làm mất lòng nhau. Chứ bàn hoài nói mãi, chẳng biết ai thật ai giả, ai có lòng ai không ... thôi thì từ công việc cụ thể mà nhận xét đánh giá nhau có phải hơn không nhỉ?!

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 5:09 pm
Viết bởi rollingstone
Ngồi lại bên nhau rồi mà cảm thấy không đủ sức thực hiện hoặc cảm thấy điều muốn làm không ý nghĩa thì hô lên cho bà con một câu "chúng em không đủ sức thực hiện" hoặc là "anh em tôi sẽ làm việc khác có ý nghĩa hơn" ... chứ không ra đầu cua tai nheo thế này thì chán lắm!

Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 5:26 pm
Viết bởi baobao
Hơhơ em thấy ý kiến hay đấy chứ... Một dịp để mọi người ngồi lại bên nhau học tập không những về TS, HS mà còn học tập về lịch sử đất nước, định hướng phát triển...
Ở đời được mấy người tài giỏi như anh nguyenhoangtue với anh potay + thêm anh rolling mà biết hết mọi thứ đâu. Hah!
Cung la dip de appiru tinh than yeu nuoc cua sinh vien VN minh, "khong ngu" de nghi ve Dat Nuoc, bat ke nam nu, gioi dot, "bieu tinh" "anti- bieu tinh" ^^


Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 6:02 pm
Viết bởi tranhuong
Mình nghĩ đây là một dịp rất tốt để đầu xuân mới những người con luôn trăn trở về quê hương tổ quốc có dịp ngồi lại bên nhau cùng trăn trở và hướng tấm lòng về với quê hương tổ quốc. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ cùng nhau trao đổi những suy nghĩ của mình và lắng nghe những ý kiến của mọi người để có được một cái nhìn khách quan nhất về quê hương mình. Đồng thời cũng là dịp để mỗi người chúng ta tự xem lại mình nên có thái độ như thế nào trong học tập và trong công tác cũng như trong cuộc sống để trở thành một người đủ tài đủ đức sau này có thể góp phần gìn giữ non sông và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Và mình mong buổi nói chuyện này sẽ là bước khởi đầu để chúng ta có thể tổ chức thêm những buổi toạ đàm với những chủ đề thiết thực khác nữa.
Tục ngữ có câu "một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Một người dù có tài giỏi đến mấy cũng khó làm nên việc lớn thế nên chỉ cần nhiều người có cùng chí hướng cùng đồng sức đồng lòng thì hẳn là sẽ làm được nhiều việc có ích.



Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".

Đã gửi: Chủ nhật T12 30, 2007 6:28 pm
Viết bởi nguyenhoangtue

Mình nghĩ đây là một dịp rất tốt để đầu xuân mới những người con luôn trăn trở về quê hương tổ quốc có dịp ngồi lại bên nhau cùng trăn trở và hướng tấm lòng về với quê hương tổ quốc. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ cùng nhau trao đổi những suy nghĩ của mình và lắng nghe những ý kiến của mọi người để có được một cái nhìn khách quan nhất về quê hương mình. Đồng thời cũng là dịp để mỗi người chúng ta tự xem lại mình nên có thái độ như thế nào trong học tập và trong công tác cũng như trong cuộc sống để trở thành một người đủ tài đủ đức sau này có thể góp phần gìn giữ non sông và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Và mình mong buổi nói chuyện này sẽ là bước khởi đầu để chúng ta có thể tổ chức thêm những buổi toạ đàm với những chủ đề thiết thực khác nữa.
Tục ngữ có câu "một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Một người dù có tài giỏi đến mấy cũng khó làm nên việc lớn thế nên chỉ cần nhiều người có cùng chí hướng cùng đồng sức đồng lòng thì hẳn là sẽ làm được nhiều việc có ích.



MẤy câu nói vô duyên, vì quá thừa thải!
xin nói với Em rằng: ai cũng nghĩ được như vậy, nhưng mà bản thân ai dám hi sinh quả là một chuyện đáng nói hơn, trong bối cảnh như thế này. Anh nói thực là các Anh em nên cố gắng học tập cho tốt trong cái hoàn cảnh baitồ hiện nay là quá đủ rồi.