Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tuần báo Đông Du số 7 !

Đã gửi: Ba T6 24, 2008 11:42 pm
Viết bởi aNhHaIbAcKy


Cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ - Việt Nam 2008  đã khai mạc/Tỉnh Iwate miền bắc Nhật Bản hứng chịu trận động đất kinh hoàng/ "Lời Tiễn Biệt" Thầy Nguyễn Văn Chuyển/Lớp luyện thi tại Tokyo khởi động trở lại với số lưọng tham gia đông nhất từ trước tới nay/Nhân vật Đông Du tuần này là ai?



--------------------------
Hoa Hậu Hoàn Vũ - Việt Nam 2008

   Tối 20/6, bữa tiệc chào mừng các hoa hậu tại khách sạn Caravelle, thành phố Hồ Chí Minh đã mở đầu cho kỳ Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008, mà Việt Nam vinh dự là nước đăng cai.
   Hoa Hậu Hoàn Vũ là 1 trong 3 danh hiệu Hoa Hậu cao quý nhất trên thế giới. Vì vậy, với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để giới thiệu hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời có được 1 nguồn doanh thu về du lịch đáng kể nhân sự kiện này. Được biết, các Hoa Hậu sẽ tham gia rất nhiều sự kiện được tổ chức trên khắp Việt Nam, và kết thúc bằng đêm chung kết tại Nha Trang .


Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Ryo Mori cùng với vương miện và hình ảnh sân khấu đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ - Việt Nam 2008


    Phá bỏ thông lệ danh hiệu Hoa Hậu thường được trao cho các nước Châu Âu, Nam Mỹ, năm 2007, hoa hậu Ryo Mori đã mang danh hiệu Hoa Hậu Hoàn Vũ về cho Nhật Bản sau rất nhiều năm chờ đợi, đồng thời mang lại 1 niềm tự tin mới cho các hoa hậu châu Á.


Đại diện của Việt nam - Hoa Hậu, ca sĩ Nguyễn Thuỳ Lâm



Thuỳ Lâm và đương kim Hoa Hậu Ryo Mori


     Đại diện cho Việt Nam năm nay là ca sĩ, hoa hậu Nguyễn Thuỳ Lâm, người đã giành được vương miện Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam trước đó không lâu. Hy vọng Thuỳ Lâm nói riêng, cũng như Ban Tổ Chức sẽ mang đến cho các thí sinh, cũng như các khác giả trên khắp thế giới những ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam hiếu khách, thân thiện.




Sân khấu đậm chất Việt Nam



-----------------------------------------------



Tỉnh iwate miền bắc Nhật Bản hứng chịu trận động đất kinh hoàng

Vào lúc 8h43 (giờ địa phương) ngày 14/6 vừa qua trận động đất 7,2 độ richter đã xảy ra ở tỉnh iwate. Theo thống kê cho thấy nhiều đoạn đường bộ bị nứt, vỡ, gãy đứt, việc cung cấp điện, nước sinh hoạt bị ngưng trệ làm cho khoảng 29.000 hộ bị mất điện, 500 hộ bị mất nước.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda nói rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là cứu mạng sống của càng nhiều người càng tốt. Ông cho biết Chính phủ Nhật đang nỗ lực hết khả năng của mình để làm việc đó.

Tại nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, các công nhân vận hành nhà máy cho biết, đã có vài lít nước phóng xạ từ các bể chứa nguyên liệu đã qua sử dụng rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công thương Nhật Bản nói rằng không có sự rò rỉ phóng xạ nào ra ngoài nhà máy.

Trận động đất này làm sập một nhà máy thiết bị và phụ tùng ôtô của hãng Toyota. Đây là nhà máy sản xuất các phụ tùng để lắp ráp thành xe du lịch Toyota Corolla và một số model xe du lịch khác của hãng. Nữ phát ngôn viên nhà máy này Seiko Watanabe cho biết hiện nay nhà máy chưa biết đến khi nào có thể nối lại sản xuất được.

Một chi nhánh sản xuất các linh kiện điện tử, bán dẫn của hãng Fujitsu tuy không bị thiệt hại trong trận động đất này nhưng để phòng ngừa dư chấn có thể gây hư hại nhà máy nên đã đóng cửa, tạm thời cho công nhân nghỉ việc.

Tại khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng Komanoyu, đá núi lở vùi lấp một phần khu nghỉ dưỡng này làm 4 người mất tích. Trong khi đó, tại một công trình xây dựng gần nơi động đất, rung chấn làm cho núi lở vùi lấp 15 công nhân xây dựng nhưng 12 người tự bới đất thoát ra được an toàn, 3 người còn lại đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát

Anh em Đông Du tại morioka lên Tokyo thi ryu cũng một phen vất vả lo âu để đến kịp giờ tới trường thi .


--------------------------------------------------------


Bài thơ của sempai Vĩnh Trường tiễn đưa Thầy Nguyễn Văn Chuyển


Lời Tiễn Biệt

Tôi tìm mãi chưa ra lời tiễn biệt
Bởi câu nào cũng da diết như nhau
Bởi chữ nào cũng đủ nghĩa thương đau
Mà chẳng gọi đúng tên niềm mất mát

Anh vội quá đường về miền bụi cát
Còn bao điều đang ấp ủ dở dang
Về Quê hương, về thế hệ sang trang
Về nòi giống, về vẹn toàn Tổ quốc

Bốn mươi lăm năm bôn ba từng bước
Anh chắt chiu từng ý tưởng lạc loài
Gom lửa hồng từ ngọn đuốc lẻ loi
Về thăp sáng soi từng vùng gió chướng

Anh Quan văn nhưng từng làm Chiến tướng
Ôn hoà nhưng muốn dựng sóng Biển Đông
Giữa mịt mù lòng vẫn sáng mênh mông
Nên cứu độ được bao người mất hướng

Nhưng cuộc đời lại một lần cửa ngưỡng
Sao anh không định vị bước quay về
Hướng theo lời cầu nguyện thoát hôn mê
Như thiết vọng bao thân bằng quyến thuộc

Anh đi sao ? Khi còn bao mơ ước
Của cộng đồng, của Chị - Cháu, của Quê hương
Và bao điều anh vẫn mãi vấn vương
Còn đứng đó đợi anh về tha thiết

Tôi vẫn cố tìm một câu tiễn biệt
Nhưng anh ơi lòng sao quá nghẹn lời

Vinhtruong, 16/6/08

--------------------------------------------------
Tin tức từ lớp luyện thi



Ngay sau kì thi Ryu chỉ một tuần. Lớp luyện thi Ryu tại Tokyo đã khởi động trở lại với một mục tiêu dài hạn hơn là hướng đến kì thi Ryu tháng 11.

Đã vào mùa 梅雨 công việc phát báo trở nên mệt mỏi và vất vả hơn nhiều. Sáng chủ nhật tuần vừa rồi cũng không phải ngoại lệ mưa từ lúc các bạn bắt đầu phát báo. Nhưng không vì thế mà mọi người không đến với lớp luyện thi. Chủ nhật tuần vừa rồi đã có tới 35 bạn cả khoá 07 và không 08 tới tham gia học( con số lớn nhất từ trước tới nay).

Ngay sau kì thi Ryu là thời gian mà hầu hết mọi người nghỉ ngơi chờ kết quả. Đây chính là cơ hội vàng cho những anh em đang còn đuối vượt lên. Với sự nỗ lực và chuẩn bị ngay từ bây giờ chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả tốt trong kì thi Ryu tháng 11 sắp tới.

Chủ nhật tuần tới sẽ có 大学説明会, nên số lượng anh em tham gia lớp học khả năng sẽ không đông. Các anh em mặc dù không đến lớp nhưng mong anh em vẫn duy trì việc tự học của mình để có thể có được kết quả tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

---------------------------------------------


Nhân vật trong tuần


Nhân vật trong tuần kì này xin được giới thiệu với các bạn anh Nguyễn Công Thành, sinh viên Đông Du khóa 2003




Họ tên: Nguyễn Công Thành.
Sinh năm 1984 tại Nam Định.
Anh là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khóa 1999-2002
Anh học tiếng Nhật tại trường YMCA Hirroshima từ 4/2003 đến 3/2005.
Hiện tại anh là sinh viên năm thứ 4 ngành 情報 của Osaka University.
Sở trường: Võ karate