Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tuần báo Đông Du số đặc biệt

Đã gửi: Năm T10 23, 2008 3:41 pm
Viết bởi anjp
Để kỉ niệm 20 tuần báo vừa qua, Tuần báo Đông Du xin gửi đến các bạn đọc giả nguyên văn lời phát biểu của Thầy Nguyễn Đức Hòe đã đọc trong dịp lễ tiển các bạn Du học sinh khóa 10/2008 sang Nhật Bản học tập.

Lời dặn dò của Thầy hiệu trưởng gửi Sinh viên Đông du khóa 10/2008


Các Con thân mến!

   Hôm nay tiễn các Con lên đường đi du học, Thầy vô cùng xúc động.

   Đợt này có tất cả 58 sinh viên được đi du học Nhật Bản, nâng tổng số sinh viên đã được Trường gửi đi du học lên 745 người. Một con số không nhỏ! Thầy mong ước sao những con người này sẽ nhớ mãi ba lời nguyện của Sinh viên Đông Du, trở về như những con người tài đức, để xây dựng quê hương Tổ quốc.

   Riêng khóa tháng 10/2008, Thầy khen ngợi các con đã học tập và rèn luyện tích cực trong suốt một năm qua, đã trưởng thành rất nhiền, đã đạt những kết quả tốt đẹp trong Kỳ thi Kiểm tra học lực theo học đại học của Nhật Bản tháng 6 vừa qua. Thầy cũng mừng khi thấy các con bỏ được tính ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ can thiệp của Bố Mẹ, tư tưởng tiêu cực ngồi chờ ngày lên đường hay học hành một cách đối phó nhất thời. Giờ đây, các con đã hiểu ra rằng : học là học cho mình, học để có kiến thức học lên hay làm việc khi ra đời. Các con đã biết tự học, tận dụng mọi cơ hội để học, không những học các tri thức mới mà còn phải học thêm cả đức hạnh và kinh nghiệm…

   Thầy cũng thấy các con đã ý thức được ít nhiều trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, đối với Tổ quốc:

- Các con đã biết hòa đồng trong tập thể, đã biết trách nhiệm của các thành viên.
- Các con đã ý thức, đã tự hào mình là người Việt Nam, là sinh viên Đông Du, biết gìn giữ danh dự, luôn tìm cách nâng cao uy tín của mình, cho Đông Du và cho Tổ quốc.

- Các con luôn luôn ý thức mình là công dân của Việt Nam, hãnh diện mình là con Rồng cháu Tiên một dân tộc có lịch sử oai hùng trong việc dựng nước, giữ nước. Các con sẽ tiếp nối cha anh yêu đất nước này và góp sức vào việc phát triển đất nước.

- Các con cũng đã hiểu rằng: Độc lập – Tự do rất quý, nhưng hạnh phúc và tương lai của nhân dân cũng rất quan trọng. Nhiệm vụ của các con là xây dựng đất nước ngày một phát triển giàu đẹp hơn, là công nghiệp hóa đất nước, là đưa những kiến thức mới, những tiến bộ mới của thế giới vào cuộc sống của người trong nước.

-Các con cũng ý thức rằng đất nước của các con đang đứng trước những thử thách to lớn, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến kéo dài, tàn phá không những vật chất mà những giá trị tinh thần cũng bị băng hoại. Kinh tế, xã hội, giáo dục lạc hậu, Người Việt Nam chưa được chuẩn bị tốt để cạnh tranh với thế giới. Trong khi đó, Tư bản Ngoại quốc ( với ưu thế về vốn, kỹ thuật, tổ chức, thị trường, kinh nghiệm…) đang ào ạt đổ vào một cách vô kế hoạch, vô trách nhiệm. Trước cuộc canh tranh không cân sức này, quyền lợi kinh tế trước sau sẽ rơi vào tay ngoại quốc. Người Việt từ địa vị người chủ dần dần biến thành người đi làm thuê, làm lao động tay chân, phục vụ cho quyền lợi của những ông chủ ngoại quốc. Tất nhiên sẽ có một thiểu số người Việt ( người có quyền chức, được học hành cao…) được ưu đãi, nhờ phục vụ đắc lực cho tư bản ngoại quốc thay vì phục vụ tổ quốc của mình, nhưng tỉ lệ này rất ít so với đại đa số sống không có tương lai. Ấy là chưa kể đến những hậu quả về vấn đề ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, băng hoại về đạo đức văn hóa mà tư bản và văn hóa ngoại quốc mang theo vào Việt Nam. Các con đã hiểu và còn hiểu rõ hơn về những vấn đề này trong thời gian học hỏi tại ngoại quốc. Thầy hy vọng các học trò của Thầy sẽ không quên Tổ quốc mình, không ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi cá nhân, không lóa mắt vì tiền bạc, sẵn sàng cùng đồng bào tự đảm nhận trách nhiệm xây dựng đất nước của mình.

   Tất nhiên Thầy không phủ nhận sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế, nhưng phải là sự hợp tác có kế hoạch sáng suốt, đảm bảo quyền lợi, địa vị chủ nhân và tương lai lâu dài của người Việt.

   Với những nhận thức như vậy, Thầy mong các con sẽ du học, học tập, sinh hoạt và định hướng cuộc đời mình cho đúng, mặt khác Thầy cũng muốn cảnh báo các con về những khó khăn sẽ gặp phía trước. Việc sống và học tập tự lập tại ngoại quốc chắc chắn không dễ dàng, nhất là về những mặt sau:

1.Về Nhật ngữ: mặc dù đã được học khá nhiều về Nhật ngữ, tạm đủ để sống, để nghe giảng, để đọc các sách giáo khoa, nhưng vẫn chưa đủ. Các em cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm chủ ngôn ngữ mới này, từ đó việc học chuyên môn mới dễ dàng hơn.
2.Về kiến thức cơ bản: Kiến thức xã hội tại cấp 3 hay đại học của các con còn yếu, còn nhiều thiếu sót, cần phải nỗ lực bổ sung trong suốt thời gian du học.
3.Về bản lãnh, kinh nghiệm sống, về đạo đực tác phong…: Vẫn còn phải học thật nhiều để có thể ra đời thành công được.
4.Về cuộc sống tự lập sắp tới: Các con sẽ vừa phải làm việc kiếm sống vừa phải học tập.

   Để vượt qua những khó khăn này, các con hãy luôn luôn nhớ tới:

-Công ơn to lớn và tình thương yêu vô hạn của Bố Mẹ, sự chờ mong kỳ vọng của Thầy cô, bạn bè và những người thân khác trong nước.

Sứ mệnh được cử đi du học để về xây dựng đất nước và sự mong chờ của những người trong nước.

Hãy tự nhủ rằng: Chấp nhận hy sinh hôm nay, tất cả cho tương lai. Những gì người khác làm được, ta cũng phải làm được.

Các con cũng cần lưu ý:

Học cho mình, học để có kiến thức làm việc trong tương lai.

Luôn luôn tích cực học tập để vươn lên, có nhiều tài, nhiều đức, nhiều kinh nghiệm

Không được lãng phí thời gian, tuổi thanh xuân vì cơ hội học tập chỉ đến một lần

Hãy đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống du học và cả khi về nước. 59 anh em đi du học kỳ này là 59 anh chị em kết nghĩa, hãy tuân theo sự dẫn dắt chỉ dạy của các anh chi đi trước, và có bổn phận chăm sóc các em đi sau.

Hãy giữ gìn sức khỏe, mặc đủ ấm, ăn phải đủ năng lượng để còn học tập và làm việc.


   Thầy muốn và sẽ còn dặn dò nhiều điều khác nữa nhưng qua thư từ và qua các lần viếng thăm Nhật Bản, Thầy chúc các con lên đường: Thành công trong sứ mệnh đi du học. Mạnh mẽ hăng hái trong học tập

                        Thầy : Nguyễn Đức Hòe
                        Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 9 năm 2008





--------------------------

Xin thành thật cảm ơn cô Nghi trường Nhật ngữ Đông du đã gửi văn bản này đến dongdu.org

© 2008 Dongdu.org

Re:Tuần báo Đông Du số đặc biệt

Đã gửi: Năm T10 23, 2008 8:48 pm
Viết bởi odawara123
mong thầy khỏe mạnh, các bạn có sức khỏe để học và làm việc.

Re:Tuần báo Đông Du số đặc biệt

Đã gửi: Hai T10 27, 2008 7:53 pm
Viết bởi 700
các bạn DD có một người thầy thật tuyệt vời. Cac bạn hãy cùng nhau học tập tốt để không phụ lòng Thầy.