Theo chân FC Đông Du trong mọi giải đấu !!!
Đã gửi: Tư T5 09, 2007 7:10 pm
Lá Cải Níu-xờ-pây-pờ xin tái suất cùng bạn đọc trong sê-ry các bài tường thuật về nhưng giải đấu mà FC DD tham gia.
Và đầu tiên trong năm nay sẽ là giải bóng đá người Việt tại Yamato-横浜.
Thành fần tham dự giải lần này khá mạnh với các đội bóng đã nhiều lần chạm chán với FCDD chúng ta đó là : Chủ nhà Ichyo danchi, đội Saitama , đội Hadano. Và tất nhiên có cả FCDD.
Giải thi đúa theo thể thức bức thăm ngay từ đầu chọn ra 2 cặp đấu.Sau 2 trận đấu đầu tiên ,2 đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết,2 đội còn lại sẽ đụng độ trong trận tranh 3,4.
Sau khi bốc thăm,FC DD của chúng ta sẽ tranh tài cùng FC Saitama ngay ở trận đấu đầu tiên,và trận thứ 2 sẽ là cuộc so tài của 2 đại diện còn lại.
------------------------------------------
TRẬN 1: FC Đông Du - Saitama FC
Xét về thực lực đội Saitama cũng ngang ngửa với chúng ta nên đây sẽ là trận cầu hứa hẹn nhiều kịch tính.
FC DD ra sân với đội hình gồm có:
*Thủ môn: Thông Chuột (nhưng hôm đó trời mưa to nên có lẽ đổi là Thông VỊt có vẻ hợp lí hơn[grin])
*Hậu vệ: Quang Tèo, Thịnh Sếu,Duy Vũ ( saitama-K06),Duy võ (asahi K06)
*Tiền vệ: Tường Huân, Dương LaD , A Hiều ,Thuận máy chém.
*Tiền đạo : Phong Nguyên, Danh Hip
Ngay từ đầu trận đấu trời đã mưa không ngớt làm ảnh hưởng rất lớn đến cả 2 đội .Đặc biệt là ảnh hưởng đến đội hình mới mẻ của FCDD.
Có thể nói trận này là 1 thử nghiệm của chúng ta khi đưa ra sân rất nhiều cầu thủ mới như Tuấn Béo ( hiệp 2), Duy Vũ , Hoàng Béo (hiệp 2), Hiệp Phò ( hiệp 2), Duy võ,...Cũng bởi lẽ đó mà ngay trong những đợt tấn công đầu tiên của đội bạn hàng hậu vệ đã lộ nhiều sai lầm chết người ,mà 2 trong số đó đã đc các cầu thủ đội bạn tận dụng triệt để và vươn lên dẫn trc từ rất sớm.
Thực sự trận đấu này có chất lượng chuyên môn không cao,do đội hình của đội bạn không có nhiều đặc biệt và FCDD lại thi đấu dưới sức mình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ,đội hình còn nhiều bỡ ngỡ.
Chỉ có 1 điểm đặc biệt nổi bật đó là từ phía các vị vua sân cỏ-trọng tài.Với khả năng điều phối trận đấu không tốt,cùng những fa hành sử không dứt khoát ,các vị trọng tài đã làm cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết. Và nếu như chính xác hơn thì đội quân của chúng ta không fải chịu thua với tỉ số 4-2 chung cuộc vì có ít nhất 1 bàn thắng hợp lệ không đc công nhận cùng 1 quả phạt đền bị từ chối trắng trợn.
Trận đấu kết thúc mà không để lại bất kì dấu ấn nào,ngoài 1 vài kinh nghiệm mà chúng ta thu được từ các cầu thủ mới.Qua đó chuẩn bị cho trận đấu sau đó không lâu.
Và đầu tiên trong năm nay sẽ là giải bóng đá người Việt tại Yamato-横浜.
Thành fần tham dự giải lần này khá mạnh với các đội bóng đã nhiều lần chạm chán với FCDD chúng ta đó là : Chủ nhà Ichyo danchi, đội Saitama , đội Hadano. Và tất nhiên có cả FCDD.
Giải thi đúa theo thể thức bức thăm ngay từ đầu chọn ra 2 cặp đấu.Sau 2 trận đấu đầu tiên ,2 đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết,2 đội còn lại sẽ đụng độ trong trận tranh 3,4.
Sau khi bốc thăm,FC DD của chúng ta sẽ tranh tài cùng FC Saitama ngay ở trận đấu đầu tiên,và trận thứ 2 sẽ là cuộc so tài của 2 đại diện còn lại.
------------------------------------------
TRẬN 1: FC Đông Du - Saitama FC
Xét về thực lực đội Saitama cũng ngang ngửa với chúng ta nên đây sẽ là trận cầu hứa hẹn nhiều kịch tính.
FC DD ra sân với đội hình gồm có:
*Thủ môn: Thông Chuột (nhưng hôm đó trời mưa to nên có lẽ đổi là Thông VỊt có vẻ hợp lí hơn[grin])
*Hậu vệ: Quang Tèo, Thịnh Sếu,Duy Vũ ( saitama-K06),Duy võ (asahi K06)
*Tiền vệ: Tường Huân, Dương LaD , A Hiều ,Thuận máy chém.
*Tiền đạo : Phong Nguyên, Danh Hip
Ngay từ đầu trận đấu trời đã mưa không ngớt làm ảnh hưởng rất lớn đến cả 2 đội .Đặc biệt là ảnh hưởng đến đội hình mới mẻ của FCDD.
Có thể nói trận này là 1 thử nghiệm của chúng ta khi đưa ra sân rất nhiều cầu thủ mới như Tuấn Béo ( hiệp 2), Duy Vũ , Hoàng Béo (hiệp 2), Hiệp Phò ( hiệp 2), Duy võ,...Cũng bởi lẽ đó mà ngay trong những đợt tấn công đầu tiên của đội bạn hàng hậu vệ đã lộ nhiều sai lầm chết người ,mà 2 trong số đó đã đc các cầu thủ đội bạn tận dụng triệt để và vươn lên dẫn trc từ rất sớm.
Thực sự trận đấu này có chất lượng chuyên môn không cao,do đội hình của đội bạn không có nhiều đặc biệt và FCDD lại thi đấu dưới sức mình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ,đội hình còn nhiều bỡ ngỡ.
Chỉ có 1 điểm đặc biệt nổi bật đó là từ phía các vị vua sân cỏ-trọng tài.Với khả năng điều phối trận đấu không tốt,cùng những fa hành sử không dứt khoát ,các vị trọng tài đã làm cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết. Và nếu như chính xác hơn thì đội quân của chúng ta không fải chịu thua với tỉ số 4-2 chung cuộc vì có ít nhất 1 bàn thắng hợp lệ không đc công nhận cùng 1 quả phạt đền bị từ chối trắng trợn.
Trận đấu kết thúc mà không để lại bất kì dấu ấn nào,ngoài 1 vài kinh nghiệm mà chúng ta thu được từ các cầu thủ mới.Qua đó chuẩn bị cho trận đấu sau đó không lâu.