Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Sáu T8 18, 2006 10:57 pm
Viết bởi enjuku
Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED3E6/[bounce][bounce]
Sân Chi Lăng có vẻ là đất lành đối với các đội tuyển trẻ Việt Nam.
Nếu các cầu thủ trẻ VN thi đấu trong môi trường “hoang dã”,tức là chưa được đào tạo bài bản,chỉ dựa trên năng khiếu bẩm sinh,thi đấu theo cảm hứng,thì chẳng thua gì các nước khác.Nhưng qua đào tạo thì …về lại mo[cry][cry]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 12:07 am
Viết bởi lenhdenh
  Mình thì kô nghĩ như vậy đâu. Chỉ vì các ông to bự ngồi ở trên bày bậy cho tụi nhỏ thôi. Nếu dựa vào tài năng đã có rồi bồi dưỡng thêm cộng vào đó giáo dục các tuyển thủ văn hoá thật tốt thì nền bóng đá VN sẽ phát triển rất mạnh đấy. Và lúc đó chúng ta có quyền mơ về giấc mơ đi dự Worldcup mà. Các bạn có nghĩ thế kô.

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 4:55 am
Viết bởi buctuong
không phải thế đâu.nếu xét về năng khiếu thì chúng ta không thua ai cả,thạm chí còn hơn nhiều nước khác nhờ vào sự khéo léo,nhanh nhẹn. nhưng khi tất cả cùng được đào tạo bài bản thì chúng ta lại không bằng họ vì điều kiện đào tạo không thật sự tốt và đúng đắn. Cộng vào đó là khả năng tài chính của nước ta còn yếu,mà đào tạo thể thao lại cần chi phí khá cao. Duy chỉ có việc duy trì kinh phí cho đội tuyển quốc gia còn khó nói chi tới các đội tuyển khác.
Chính vì thế mà hãy cứ vui với chiến thắng của tuyển học sinh việt nam đi các bác ạh. Như là vui với chiến thắng của FC DONG DU vậy(FC DONG DU là minh chứng rất rõ cho khả năng bóng đá của ng VN,hehhe, không có tài trợ,không tập luyện mấy,đang đá fải về làm baito nhưng vẫn có chức vô địch,ho ho.)
[bones][lol][cool]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 5:40 am
Viết bởi nes
... VN vô địch giải bóng đá học sinh à?!!
Lại là bệnh thành tích thôi, chúng ta đưa đội U20 đi thi đấu(các cầu thủ này chỉ ăn và đá bóng..) trong khi đội tuyển của các nước khác ko phải như thế. Nhớ cách đây 2 3 năm, trong một giải giao hữu, đội tuyển QG VN khổ sở trước U20 Thái Lan.
Người VN mình khổ thế đấy, lúc nào cũng quan trọng thành tích, và luôn tự đánh giá quá cao bản thân...không chỉ trong bóng đá[confused]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 6:29 am
Viết bởi duy9f
Nhắn nes:

    Đáng tiếc là nes đã vội kết luận như mình tỏ tường hết mọi thứ trên đời này không bằng vậy. Thành tích hay không thành tích, nes biết hết, tài thật. Có kết luận thành tích rồi nes tha hồ kết án cũng chưa muộn mà.

    Lạ cái là ngày càng có nhiều du học sinh cứ thấy người trong nước làm được điều gì đó là nhảy vào chê hoặc khen đểu. Trong khi chẳng dành một phút nào nhìn lại mình xem mình đã làm nổi một cái gì ra hồn dù chỉ là cho bản thân chưa. Trái lại, cứ làm như từ điển bách khoa toàn thư nó nằm trong đầu mình không bằng, rồi vô tư bình phán, vô tư chửi, vô tư đổ vào đầu người khác những nhận xét hết sức mỉa mai và cay nghiệt và hoàn toàn chủ quan, nói cho sướng cái miệng.

    Làm người bình thường, cái kiểu nói cho sướng miệng ấy xem ra đã không công bằng và thể hiện tâm địa rồi chứ đừng nói tới người được đi nước ngoài để học. Và với những người ưa chê bai này, tôi đồ rằng công phu rất kém cỏi, chỉ có cách khiến mình tự tin lên là... chửi nên thật sự không ngán mấy người này. Chỉ có đại gia nào nói ít, làm nhiều mới thật là đáng nể! Chư hết, tuy là thành viên diễn đàn thì có thể tự do ngôn luận, nhưng cũng nên nhìn đến cái chung một tí. Lỡ có vị khách nào tham diễn đàn, rồi bảo "diễn đàn Đông Du sung nhất là... chửi" thì dở lắm.

   Vài lời tâm tình, mong đuợc đại xá nếu có lời thất kính. Nhưn gtất cả lời nói ra, đều nằm trong những vấn đề cần góp ý.

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 10:03 am
Viết bởi fukuzawa
Mỗi người có cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình.Đây mới là một điều đáng khích lệ chứ anh.Mới chỉ qua một vài câu nói,suy nghĩ mà anh đánh giá là"Và với những người ưa chê bai này, tôi đồ rằng công phu rất kém cỏi, chỉ có cách khiến mình tự tin lên là... chửi nên thật sự không ngán mấy người này" liệu có thích đáng không?Mỗi con người để trưởng thành phải qua những qua trình tự kiểm bản thân và chỉnh sửa những khuyết điểm mà đôi khi ngẫu nhiên nhận ra qua những lần nói lên ý kiến và được người khác góp ý.Có thể anh là người suy nghĩ rất chín chắn khi phát ngôn,nhưng anh hãy thử so sánh mình và người phát ngôn ấy khác nhau ở điểm nào?Vì sao người ấy lại có phát ngôn như vậy?Hay chỉ giản đơn là thấy phát ngôn ấy không hợp với những gì mình suy nghĩ,với kinh nghiệm,với những gì mình được giáo dục là anh phủ định ngay?Thêm nữa,là du học sinh  anh cứ đặt ra là phải thế này thế nọ?Chúng em cũng chỉ là những người bình thường thôi,không có gì là thiên tài,chỉ có một tấm lòng muốn làm người có ích.Muốn được nói lên những suy nghĩ của bản thân,có thể bây giờ những suy nghĩ ấy còn non kém so với các anh chị,nhưng em muốn qua đó sẽ nhận được những lời khuyên,những lời góp ý chân thành.Liệu anh có nghĩ là có rất nhiều côhai có suy nghĩ như vậy không anh?
Để góp ý cho người khác tiếp thu,để thực sự những góp ý ấy đuợc tiếp thu thì em thấy cách nói của anh có vẻ không có hiệu quả,có thể là nó quá khó  chăng?
Xin lỗi mọi người vì nói những điều lạc đề ở đây,nếu có gì thất lễ  mong anh Duy cứ nói ạ.

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 10:29 am
Viết bởi buctuong
Sao từ chuyện bóng đá mà anh em mình lại chuyển sang cãi nhau vậy,không nên chút nào các bác ah.
Mỗi người có một cách nhìn khác nhau mà.
@Nes: thật sự em không biết có thật là VN mình đưa đội U20 đi thi đấu không,nếu đúng như vậy thì thật đáng trách. Nhưng khi chưa biết rõ thực hư hãy cứ mừng cho HS nước nhà cái đã.
Hơn nữa không hẳn các cầu thủ chỉ ăn và đá bóng,anh nói vậy thì hơi wá rồi.
Cả dàn ngôi sao của đọi tuyển Ý cũng chỉ lĩnh lương để đá bóng và mang về vinh quang cho tổ quốc họ đấy. Về những cầu thủ ấy anh nghĩ sao....???
@DUY9F: có vẻ anh là người đầu tiên khai sinh ra cụm từ `diễn đàn Đông Du sung nhất là ...chửi ` đấy. Mong anh bình tínhuy nghĩ và nhận xét mọi người nhé....!!!
[bones][evil][bounce][ninja]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 11:17 am
Viết bởi duy9f
    Rất mừng là ngày lập tức nhận được phản hồi từ các bạn. Qua đó, có thể anh em sẽ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn so với những gì hàng ngày đọc trên mạng.
   
    Thưa với anh em, đã gọi là diễn đàn thì phải có ý kiến khác nhau và ai không chấp nhận được điều này thì chỉ có thể dùng hai từ "bó tay".
   
    Từ suy nghĩ ấy, cần lưu ý đến chuyện "ý kiến khác nhau" chứ không phải muốn nói gì thì nói. Nói cách khác, đã có lần mình nhắc đến chuyện chúng ta "nhìn về" đất nước để trao đổi thay vì "nhìn xuống".

  Bản thân tôi đã từng sống với cái nghiệp... chửi và sau này, có lẽ lại tiếp tục như thế. Và các bạn ạ, chửi để người ta hiểu nhau hơn khác với chửi để khiến người khác bất mãn thêm, thách thức thêm là hoàn toàn khác nhau. Các bạn có đọc báo trong nước thường xuyên không? Họ có chửi không? Xin thưa là có khi chửi nhức cả đầu luôn nhưng vẫn nhận được sự đồng tình của một bộ phận rất lớn trong số những người đọc, đó cả là một tấm lòng và là cả một nghệ thuật đó.

    Đất nước đang phát triển, bên cạnh những việc đã làm được mà nói thẳng là chúng ta cần nghiêm túc ghi nhận (cái này ở các diễn đàn của DHS ít thấy quá) vẫn cón nhiều chuyện phải bàn tới, phải... chửi. Nhưng hy vọng trước mỗi lần chửi, các bạn đạt mình vào vị trí người đọc và người bị chửi để tìm cách nói chuyện nó dễ nghe hơn, dễ thuyết phục hơn.

    Những ý kiến mà mình đã nói trong phần gửi cho nes, nếu không phải là hình ảnh của các bạn thì mong cứ bình tĩnh, bởi ngoài cái được gọi là "bồng bột trong suy nghĩ" đâu đó vẫn còn những cái miệng chuyên chửi cho sướng mà và tệ nhất là chửi để chứng tỏ mình. Ví dụ nhé, chẳng hạn bạn gặp tệ gian dối hầu như ở khắp mọi lãnh vực ở VN, bạn sẽ hét ầm lên ngay với giọng điệu "nhìn xuống", tôi sẽ hiểu bạn như thế nào đây? Có hai cách hiểu cơ bản: bạn muốn tệ gian dối sớm chấm dứt, bạn buồn vì tệ gian dối, bạn muốn lên án tệ gian dối và một cách hiểu nữa là "BẠN KHÔNG PHẢI NGƯỜI GIAN DỐI". Đáng tiếc là khi bạn cứ liên tục hét lên, tôi lại hiểu là bạn rất trong sạch (theo cách hiểu thứ hai) và nói thật, cách hiểu này là không thể nên mới khiến tôi đem ra hai cách nhìn là "nhìn về" hay "nhìn xuống" đó.
    Tóm lại, nói cái gì, góp ý, chửi cái gì có khi không quan trọng bằng việc nói góp ý và chửi như thế nào. Hy vọng tôi sẽ luôn đọc đựoc những ý kiến chân tình với đất nước, thay vì nhiều cách nói rất không công bằng và tạo ra cảm giác người có ý kiến như thần thánh, rất trong sạch và tinh khiết, rất tinh thông và am tường.

    Hy vọng bạn nào có đi trại hè lần này, chúng ta sẽ có dịp trao đổi để hiểu nhau hơn.

  Trân trọng!

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 2:39 pm
Viết bởi nes
Và với những người ưa chê bai này, tôi đồ rằng công phu rất kém cỏi, chỉ có cách khiến mình tự tin lên là... chửi nên thật sự không ngán mấy người này liệu có thích đáng không?

Em cũng hơi bị sợ rồi!..
Mới nói có mấy câu,... về chuyện VN cử đội tuyển trẻ đi thi đấu là có thật, khi xem tường thuật cũng có được nghe... CÒn bệnh thành tích của người VN thì ai cũng biết, đọc bài này xem: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/08/3B9ED3E4/
Vì thành tích để phấn đấu là tốt, nhưng nếu chỉ nhìn vào thành tích để đánh giá thì chưa chắc đã đúng. Đây là sự thật mà có lẽ anh Duy cũng ko phải ko biết. Nói ra điều đó ko phải là để chửi bới gì VN cả,cũng chỉ nói về cái sự quá đề cao mình của chúng ta chứ ko có ý định tranh luận gì về vấn đề này.
Em cũng mới sang Nhậtvà tuyệt đối ko phải là cái hạng người qua duoc Nhat vai nam la quay dau lai chui Viet Nam ko tiec loi
-->đừng có qua một câu mà kết luận tôi là hạng người này nọ...
Rất mong được tiếp tục tranh luận...

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Đã gửi: Bảy T8 19, 2006 3:06 pm
Viết bởi fukuzawa
-->Fukuzawa đừng có qua một câu mà kết luận tôi là hạng người này nọ...
Rất mong được tiếp tục tranh luận...

???Đọc kỹ bài mình viết một chút đi bạn.Không nên mất bình tĩnh như vậy.Bàn luận cái kiểu như thế này thì thật chẳng thú vị chút nào cả,kẻ đánh trống xuôi,người thổi kèn ngược,何を言いたいのか訳わからん。時間無駄だな[confused]