Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Tư T5 24, 2006 3:02 pm
Viết bởi Abchien
Ngày 21/5 vừa qua tại sân vận động Công Viên Tạt-chi-ka-goa FC Đông Du đã tham gia giải bóng đá sân nhỏ thể thức năm người cùng 7 đội tuyển khác.
Chúng ta nằm ở bảng A cùng với đội Nhật,Trung Quốc,Ma Rốc.Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 2 đội nhất nhì vào vòng trong.
Tham dự giải đấu này khi cúp vô địch năm ngoái đã thuộc về chúng ta,đội trưởng Huân-Fan đã tuyên bố với các phóng viên rằng đây là một giải đấu vui vẻ,tạo cơ hội cọ xát ,giao lưu cho các cầu thủ trẻ(tuy thế lời tuyên bố này đang được C14 đặt dấu hỏi).[grin]
Các trận đấu diễn ra rất ngắn(10 phút)cần một sự tỉnh táo và duy trì sức tập trung,chỉ cần 1 lỗi lầm nhỏ là gần như không thể thay đổi cục diện.
Trận đầu tiên chúng ta gặp đội Nhật-đội được đánh giá là yếu nhất bảng.Trận đấu diễn ra trên nửa sân đội bạn,Hùng Tơ-răng,Fan Hốt-sừ-tồ,Thái-sa-lem liên tục quấy phá khung thành và thủ môn đội bạn..tuy nhiên hàng chục các bàn thắng trôi qua trong nuối tiếc.[cry]Hiệu suất ghi bàn quá thấp đã thành một căn bệnh mãn tính của FC Đông Du.
Một bàn thắng hiếm hoi từ cú vô lê chân trái của Thanh Hùng trong những giây đá bù giờ đã mang lại cho chúng ta 3 điểm may mắn.[grin]Nhưng có lẽ cũng báo hiệu cho một giải đấu gian nan của chúng ta.
Trận đấu thứ 2 chúng ta gặp các tuyển thủ Marốc.Một đội hình thể lực,thể hình,kĩ thuật khá toàn diện.Trận đấu trước đó giữa tuyển Marốc và tuyển Trung Quốc với tỉ số 3-0 nghiêng về Marốc làm chúng ta thấy lạnh gáy ngay từ trước khi vào trận.[lol]
Tuy thế một trận đấu xuất sắc và sự toả sáng của Tư Râu,Danh-hip-hôp,Thái Salem đã khoá chân chàng khổng lồ Marốc ngay từ đầu trận đấu với 2 bàn thắng của Thái và Tư Râu.Sau đó đội bạn dốc toàn bộ các cầu thủ tinh nhuệ vào sân và gỡ hoà 2-2 sau những pha phản công chớp nhoáng[cry].Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với sự đối chọi của 2 lối đá tấn công,2 phong cách kĩ thuật cá nhân điển hình,2 lối chiến thuật giống nhau.Chiến thắng ở đây thực sự sẽ thuộc về đội nào có đẳng cấp cao hơn.[grin]Sau đó Tư Râu và Danh tiếp tục ghi 2 bàn,và đội bạn cũng lại san băngtì số.Trận đấu được đánh giá là đỉnh cao của giải vừa rồi kết thúc với 1 điểm dành cho mỗi đội.Một trận đấu tuyệt vời.[bounce][bounce]
Trận thứ 3,chúng ta đã có một thất bại đắng cay trước đội Trung Quốc với tỉ số 1-0.Mặc dầu tấn công toàn diện trong toàn bộ thời gian thi đấu nhưng các cầu thủ của chúng ta đã không tài nào đưa banh vào cái gôn rộng thênh thang của dội bạn ,dù là gôn có người hay không có người[lol][lol][lol](C14 đang tích cực làm việc để tìm hiểu bản chất thực sự của hiện tượng quá lạ lùng này).
Kết thúc trận đấu thứ 3 chúng ta nằm chờ sung rụng với 4 diểm ít ỏi.Trận cuối cùng đội Trung-Quốc gặp đội yếu nhất bảng sẽ quyết định số phận của chúng ta.Nếu Trung Quốc thắng chúng ta sẽ bị buộc từ giã giải đấu.Khả năng này rất cao vì đội Nhật đá rất chuối. [cry]
Gần như hết hi vọng chúng ta,lục tục ra khỏi sân và ngồi ăn cơm nắm như những cục đất khô.[cry]Nhưng,điều kì diệu đã xảy ra,trong phút giữa trận đấu,sau 1 pha phản công ngớ ngẩn của đội Nhật,lưới của đội Trung Quốc đã rung lên trong sự hò reo vui sướng của đội bạn,đội ta ,và dân cá cược[grin]Lúc đó tôi đang ăn cục cơm nắm cứng như cục đất mà tưởng như ăn vài quả sung chín mọng.[lol][lol][lol]
Chúng ta đã vào được vòng 2 sau 3 trận đấu vã mồ hôi hột,và 1 trận chờ toát mồ hôi cục.

[confused][confused][grin][grin][grin]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Tư T5 24, 2006 3:49 pm
Viết bởi Abchien
Vòng 2 cũng tiếp tục diễn ra với thể thức đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng.
Trận đấu đầu tiên chúng ta gặp đội U17 Nhật Bản,đội đa phần là các em học PTTH tham gia.Mặc dù chúng ta lại ép từ đầu chí cuối nhưng thần may mắn và sự xuất sắc của thủ môn đội bạn đã bảo vệ mảnh lưới của đội bạn an toàn.[nonsense]

Trận thứ 2 chúng ta gặp lại Ma rốc với sự đề phòng rất cao từ phía đội bạn.Tuy thế 2 bàn thắng chớp nhoáng của Thái sa-lem và Danh hip-hop đã dội cho các bạn 1 gáo nước lạnh ngay từ đầu trận đấu.[smile]Sau đó các pha tấn công của đội bạn đã bị vô hiệu hoá bằng sự bọc lót ăn ý của chúng ta.Cố gắng hết sức nhưng đội Ma rốc chỉ thể hiện được đẳng cấp tốt nhất của mình bằng 1 bàn thắng danh dự trong những phút cuối cùng của trận đấu.[grin]

Trận thứ 3 ta gặp lại đội Trung Quốc,đội đã thua ta ở bán kết mùa giải trước.Tưởng chừng sẽ nuốt chửng đội bạn với các danh thủ suất sắc.Nhưng thật đáng buồn khi hàng hậu vệ của chúng ta tỏ ra xuống sức và liên tục để đội bạn chọc thủng.Không duy trì được lợi thế đứng đầu bảng(trước đó đội Ma rốc thắng Trung Quốc 2-0 ).. lần thứ 2 FC DD lâm vào tình trạng chờ sung rụng sau khi bị dẫn bàn ở phút cuối cùng của trận đấu sau một pha sai lầm nữa của hàng hậu vệ.[frown][frown][frown]
Trận cuối cùng Marốc bị U17-Nhật cầm hoà  với tỉ số 0-0.FCDD kết thúc giải đấu với vị trí thứ nhì,không bảo vệ được chiến thắng của mùa giải năm ngoái.
Xin các chuyên gia và các nhà bình luận cho nhuẽng nhận xét và phân tích chuyên môn về giải đấu vừa rồi.
Chúng tôi sẽ tích cực cập nhật thông tin của cơ quan điều tra về một số sự vụ không bình thường trong giải,trong đó có sự xuất hiện đột ngột của trùm cho vay nặng lãi Mã Giám Chung, trùm mafia  Lão Bộc Sở An,sự đuối sức không bình thường của Tư Râu,sự không có mặt của đội phó Minh-black..và một số hiện tượng khác.
[grin][grin][grin]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Tư T5 24, 2006 9:19 pm
Viết bởi DaicaThay
Đem xử bắn hết đi.Đưa Đạica Thay lên làm HLV  trưởng là mọi chuyện sẻ ổn hết mà.hihi.

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Tư T5 24, 2006 10:02 pm
Viết bởi ookami_djp
đại ca thay về vườn lâu nay toàn nuôi gà ,chăn vịt,nấu cám ,băm rau cho lợn thì làm sao đủ sức làm hlv trưởng đội bóng ĐDFC hùng mạnh được .Chưa kể tới tuyệt chiêu ngọc lan chưởng của đại ca có thể làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ của các siêu sao ép-xê và theo như thông tin của báo "con vịt trời":có nguy cơ moanoagơ duy nhất của ép-xê sẽ giải nghệ nếu đại ca thay làm hlv.Mặc dầu ông bầu fan của đội đang phải hứng chịu những làn sóng của dư luận trong và ngoài sân cỏ,hay đang bị những trang báo trình đăng những đoạn ghi âm ngầm giữa  bầu fan và Mã Giám  Chung,cũng như vụ bê bối của đội phó Minh-black khi nhận tiền mua chuộc của binh bét Tư-râu để nhường 1 suất đá chính trong đại hội lần này (theo báo  "con vit bầu") ...đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến thành tích của đội trong thời gian gần đây ,nhưng nhất quyết đội tuyển ép-xề ĐD không thể giao trứng cho ác[grin][grin][grin]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Tư T5 24, 2006 11:29 pm
Viết bởi C14
   Sự toả sáng gần đây của các sao là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên theo thông tin mật, chúng tôi được biết tình trạng ngân khố FCDD thâm hụt trầm trọng đồng nghĩa với các khoản nợ khổng lồ sẽ tròng vào cổ các cầu thủ trong thời gian tới khiến nhiều cá nhân đã không thể thoát khỏi sự cám dỗ, nhất là trong cùng thời điểm lại xuất hiện những nhân vật khét tiếng Tư Râu Công Công, Mã Giám Chung, Lão Bộc Sở An... Lường trước điều này, trưởng cục tình báo an ninh Nguyễn Trí Đức Vũ đã bí mật ghi lại tất cả các diễn biến của giải đấu vừa qua. Trong vài ngày tới, tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
  phóng viên chúng tôi đã có trong tay những hình ảnh có thể khiến cho con tim người hâm mộ tan nát[cry]






Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Năm T5 25, 2006 1:14 am
Viết bởi VoMinh


Quay mông vào ống kính, đây là một hành động khiếm nhã của cổ động viên Đông Du, khi gào thét cổ động cho đội Nhật thắng Trung Quốc để Việt Nam được lọt vào vòng trong






Còn đây là một số pha bóng

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Năm T5 25, 2006 8:01 am
Viết bởi Helium
Anh Vô Minh có quả đầu Ronal quá!!!Trước Mùa WC ,tại sao ko?![wink][wink][wink]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Năm T5 25, 2006 11:50 am
Viết bởi ore
bằng chứng rõ ràng thế này rồi còn điều tra gì nữa, C14!! Đem cả đội đi xử chảm cho xong!!!!1[bones]

không thể tin được vào mắt mình mặc dù điều đó là sự thật!!![cry][cry]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Năm T5 25, 2006 2:54 pm
Viết bởi Tuanheo
 Đúng là ko ngờ thật,chắc sau lưng còn có nhiều uẩn khúc đây......nhờ C14 điều tra gấp chứ chi con 3tuần nữa là đến giải FFL rồi.......[confused][confused]

Re:Nhìn lại FFSL cup 2006

Đã gửi: Năm T5 25, 2006 4:21 pm
Viết bởi ho quang nam
 Sao FCDD đá lúc nào cũng "ngồi chờ sung rụng" vậy nhỉ?Kiểu này sắp tới đá FFL rồi cuối năm tham gia Vysa Cup chắc khó mà chiến thắng thuyết phục được.Hihi...nói vậy thôi...chúc mừng các tuyển thủ đã giành được chức Á quân.Cố gắng đá FFL cho được lên hạng nhé!!!