Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 12:40 pm
Viết bởi rondie
Em muốn hỏi tất cả những gì liên quan đến công việc này, anh chị nào cho em biết chi tiết càng tốt. Và thêm nữa về việc thi đại học tại Nhât. Năm nay em đang ở Việt nam, chuẩn bị thi đại học, tức là nếu có khả năng, năm 2007 sẽ qua Nhật. Thế thì khi nào em có thể thi đại học bên đó? vào năm 2008 hay 2009, chỉ học thêm một năm đúng không ạ. Xin cảm ơn.

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 3:50 pm
Viết bởi vanphuc
 Đây là công việc của một người phát báo 朝日新聞、bạn hãy dọc qua một chút trước nhé.Như vậy bạn sẽ hình dung ra một chút về công việc này.
 http://www.a-kumiai.or.jp/as/ichinichi/index.html
 Sau  đó bạn thấy có gì thắc mắc thì hỏi nhé.Mọi người sẽ chia sẽ mọi công kinh nghiệm của mình trong những ngày tháng phát báo.Bạn phải hỏi thật cụ thể nhé.

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 6:41 pm
Viết bởi rondie
web tieng  nhat ca,em chua biet gi ve tieng Nhat ma,nhung cung da hieu so so ve ngay gio lam viec

em nghe noi chi phai lam 3 hay4 tieng thoi,sao co bac trong dien dan tinh ra trung binh nhung 8 tieng mot ngay,nhu the lam sao con thoi gian nghi ngoi va hoc tap hieu qua

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 6:46 pm
Viết bởi rondie
sự thực,vất vả hay không em cũng đã biết,em cung chẳng hề để ý,cái em ngại là mất thời gian vào học tập

lại còn học thêm lí thuyết Toán Lí Hoá thêm 2 năm nữa,em chỉ mong ngóng được học ngay chuyên ngành,giả dụ em đậu Back Khoa HN,theo các bác em có nên lựa chọn con đường này khônhg,du học,đó là ước mơ ăn sâu vào máu em,nhưng em nghĩ cái gì cũng nên cân nhắc cho kĩ,cảm ơn bác nào cho em lời khuyên

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 7:35 pm
Viết bởi lenhdenh
 Theo mình nghĩ việc quyết định đi hay ở nhà học tập là do ý chí của chính bạn và của gia đình bạn chứ kô thể hỏi mọi người bên này đưọc. Theo mình nghĩ khi bạn hỏi như vậy bản thân những người đã đi trước rất khó trả lời cho bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn một con đường rồi thì chúng ta kô thể hối tiếc hay buồn về quyết định đó. Còn nếu bạn hỏi lời khuyên thì theo mình bạn cứ quyết tâm mà ra đi du học vì ra đi bạn sẽ được nhiều cái lắm. Má mình nghĩ cái quan trọng nhất là làm cho mình trở nên lớn hơn và vững vàng hơn đấy. Mọi người bên này chờ đợi ngày bạn qua. Qua đây nhạu với mấy anh nhé.[cool][cool]..[confused][bounce][bounce]

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Ba T4 25, 2006 8:35 pm
Viết bởi Abchien
   
 Anh bạn cứ thử nghĩ xem,ở đâu ta chỉ cần đi làm 1 ngày 3,4 tiếng là có thể tự trang trải cuộc sống được??Nếu có thì chỉ cho bọn mình biết với.
 
 Mỗi người có một cách suy nghĩ,một cách đo giá trị thiệt hơn khác nhau.Vì vậy sẽ không thích hợp để đưa lời khuyên cho bạn.
Tuy nhiên
Không có sự trả giá nào là vô ích.
Cơ hội lớn thì kèm theo thử thách lớn.
Vấn đề bạn có chấp nhận hay không.Cả ở VN lẫn qua Nhật ở đâu cũng có những cái được và cái mất.

Nếu bạn thực sự lo lắng về vấn đề thời gian thì bạn hãy thử tính toán lại cả 1 chặng đường dài cho 20 năm nữa đi.
Thêm 1 điều nữa,không ai mất 2 năm để học Toán Lí Hoá đâu,đó chỉ là 1 phần rất nhỏ những cái cần phải học bạn àh.
Chắc tất cả mọi người đi Đông Du đều đã đậu đại học.Một lượng đáng kể đã giật các giải quốc gia,vào thẳng đại học....(mình cũng đã vào DH An Ninh đấy).Điều đó cho bạn thấy với các anh em Đông Du thì giá trị của cơ hội đi đại học như thế nào.
Cứ suy nghĩ cho kĩ và tự quyết định lấy.Đừng hỏi người khác là nên hay không nên.




[smile][smile][smile]

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 11:52 am
Viết bởi Tuan

" mất thời gian vào học tập","lại còn học thêm lí thuyết Toán Lí Hoá thêm 2 năm nữa"

Cái này thì nếu bạn cho là mất thì là mất thôi.Vì tuy là mất một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng bù là sẽ học đuợc nhiều thứ về xã hội,về cuộc sống.Những kiến thức này thì không cân mang cân đo đong đếm đc.
Mất hay đuợc tuỳ vào cách nghĩ của bạn.
du học,đó là ước mơ ăn sâu vào máu em,

Nếu đã thực sự ăn sâu vào máu thì chắc bạn tự quyết định đuợc mà.
giả dụ em đậu Back Khoa HN,

Theo mình đuợc biết thì BKHN và một số truờng khác mỗi năm thuờng có một số suất học bổng du học tại Nhật.Nếu bạn học tốt thì nhất định sẽ có cơ hội.
Riêng mình,mình cũng từng bỏ ĐH để đi Đông Du và mình không hối hận về điều đó.
Bạn thử suy nghĩ,cân nhắc nhé!
 

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 12:04 pm
Viết bởi rondie
cuộc sống luôn có cái giá của nó,tôi biết điều đó,chúng tôi những học sinh lớp 12 luôn muốn mình được sống trong một môi trường rèn luyện có thể nói là sắt thép,chúng tôi muốn được sống hết mình,được hoạt động hết công suốt.Xã hội hiện tại trong mắt tôi-1 học sinh lớp 12 vẫn còn nhiều điều lạ lẫm,song chúng tôi thấy hiển hiện đó là sự bất công (qua rất nhiều chuyện trên quê hương VN yêu dấu của ta).Và có lẽ bất cứ ai học qua lớp 12,phải ôn thi ĐH đều hiểu được một áp lực của thi cử,nó đè nặng,nó khiến các thế hệ thanh niên Việt Nam bị đè bẹp về thể chất và trí tuệ,áp lực từ thi ĐH mãi vẫn chưa chấm dứt,học sinh vẫn gánh chịu,không một con đường nào khác,tương lai chỉ có một,song lại quyết định vẻn vẹn trong 1 ngày rưỡi,yếu tố xã hội,cộng đồng bắt buộc họ không được quyền trượt rồi thi lại.Và thực sự,những lý thuyết dành cho thi cử có thật cần thiết...

chúng tôi mong ngóng cống hiến cho đất nước và sự thực chúng tôi đủ sức làm việc ngay từ rất trẻ,nhưng với tất cả con đường ở việt nam,tương lai của chúng tôi liệu có thể tự quyết định???
tôi đã tìm hiểu kĩ con đường đông du,thú thực ban đầu tôi có ý coi thường khi nghĩ đây là con đường dành cho những ai không đậu ĐH học hay đại loại thế,tôi vẫn cho rằng du học phải là nhận được học bổng rồi di với chuyên tâm để học chuyên ngành...nhưng bây giờ,sau suốt một thời gian,tôi thấy nó quá tuyệt vời,tôi thích câu nói của thầy Hoè:"chúng tôi đưa các em xuống địa ngục để rồi các em thấy thiên đường"Tôi thấy thú vị khi có một môi trường để rèn luyện,để nổ lực,tôi sợ cuộc sống hiện tại của thanh niên,sinh viên VN,quá tự do,quá phóng túng và dù họ giỏi vẫn không thể phát triển hết trên nền tảng môi trường như vậy...

cái tôi ái ngại là thời gian,chúng ta không có nhiều thời gian,3 năm pt chúng ta gần như không thu được gì ngoài một mớ lý thuyết để chuẩn bị cho kì thi ĐH,nhưng 2 năm ở bên Nhật,tôi hy vọng sẽ học được nhiều thứ về chuyên ngành và cả ý thức sống trong xã hội
đây là suy nghĩ của tôi,tuy không phải là suy nghĩ bất trợt nhưng tôi cũng khhông chuẩn bị viết những dòng suy nghĩ cụ thể,vì vậy mong mọi người đừng phàn nàn

cảm ơn ông anh abchien,có phải ônng anh cũng dân Lam Sơn Thanh hoá không,và là người mới đi,(được giả 3 sử quốc gia...không biết em có nhầm không)

Tôi chỉ tham khảo mọi người,đặ biệt là ai có kinh nghiệm về học công nghệ(công nghệ thông tin)thì việc đào tạo ở BK và bên Nhật nên đong đếm thế nào thôi,còn sự thực,tôi đã quyết tâm đi con đường này từ khi hiểu nó la gì
tất nhiên phía trước là kì thi ĐH,và một năm học ở HCM...cảm mọi người đã đọc và cho ý kiến

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 2:12 pm
Viết bởi Abchien
Mình không phải dân Lam Sơn Thanh Hoá.
Là dân chuyên Toán Lê Hồng Phong Nam Định chứ không dính dáng đến Sử Địa chút nào.
[tongue][tongue][tongue]

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 4:28 pm
Viết bởi vanphuc
Ngày trước khi ra trận những người chiến sĩ có vì nghĩ tới "cái giá" mà như nhiều người trong thời kỳ hoà bình này nghĩ,nói và làm không nhỉ????Đọc ở chỗ nào cũng thấy triết với lý quá đi thôi.Đến cái topic này cung chung số phận.Bạn sợ lãng phí 3 năm trước khi vào đại học thế mà không biết làm thế nào để hỏi làm sao cho mọi người trả lời những điều mình cần hỏi ca.
Tất nhiên mình không có ý cãi nhau với ai ở đây.