Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Tư T2 08, 2006 11:12 pm
Viết bởi pink_
Chẳng có ai là chưa một lần từng mơ ước. Vậy tại sao lại không thử một lần nói lên những điều mà mình mơ ước. Biết đâu có ai đó có khả năng biến điều ước của bạn thành hiện thực...[smile]




Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Tư T2 08, 2006 11:18 pm
Viết bởi pink_
 Uớc gì mình có thể đến Noborito, bật nhạc từ cái máy CD cổ lỗ sĩ, ngồi thu lu trong chăn bên cạnh cái lò sưởi, ôm con gấu Pooh và ngắm tuyết rơi cùng T, H, anh T và anh Q nhỉ...

 Uớc gì mình lại có thể giật mình thức giấc lúc 2 giờ sáng vì nghe thấy mấy ông anh lục tục chuẩn bị đi phát báo, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi mà thấy thương quá đi thôi...

[cry]

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Năm T2 09, 2006 12:16 am
Viết bởi Ansamurai
Lạy chúa , ước gì con gặp được người con yêu. [oops]

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Năm T2 09, 2006 12:44 am
Viết bởi onigiri
Pink_ ah ,  đừng ước mong với những điều ' không thể ' ![cry]
Hãy mạnh mẽ tiến lên phía trước nhé , vì ' những ông anh lục đục đi phát báo ..'  ngày ấy vẫn mong cho em nhưng điều tốt đẹp nhất ![smile]

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Năm T2 09, 2006 2:16 am
Viết bởi caibang
   Lạy Chúa cho con thế cái chỗ của Ngài để nhân loại bớt cảnh đau thương, để bao em thơ nghèo khó được đến trường, để dân chúng cái bang bọn con không phải đi ăn mày kiếm sống, để những đôi tình nhân được yêu nhau chân thành, để ..... những giọt nước mắt không còn lăn trên má em
   amen...

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Năm T2 09, 2006 3:02 pm
Viết bởi Kid
Con chỉ ước 1 điều rằng ...con ước gì được nấy...[cool][grin]

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Năm T2 09, 2006 8:51 pm
Viết bởi ookami_djp
lạy trời cho con có thể quay ngược về ngày xưa chỉ để làm một điều mà con biết giờ đã trở thành điều không thể:được cởi truồng chạy tắm mưa cùng nàng...[grin][laugh][tongue]

Re:Tại sao không thử ước một lần?

Đã gửi: Sáu T2 10, 2006 7:02 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Ước sao cho những người mình yêu thương luôn khoẻ mạnh hạnh phúc!Ước sao cho mình không phải hối tiếc những việc mình đã làm...và ước sao mình từ nay không còn phải trải qua những khoảnh khắc thất vọng!!