Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Đau quá!

Đã gửi: Tư T12 21, 2005 6:30 am
Viết bởi duy9f
Dù đã lờ mờ hình dung về chuyện có thể xảy ra và cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sáng sớm nay dọc tin này, tôi chẳng bíet phải nói về cảm xúc của mình thế nào nữa. Trời ơi là trời!
Tôi đang run người vì nhiều cảm giác lẫn lộn đây!
http://www.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=114570&ChannelID=14

http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/524420/

Re:Đau quá!

Đã gửi: Tư T12 21, 2005 11:54 am
Viết bởi TamNagoya
Anh thấy ...phê quá khi 2 thằng này bị bắt.Chả đau tí nào cả.CA mình làm ăn được quá chứ.Hi..hi..còn nhiều thằng nữa chưa bị sờ gáy.

Re:Đau quá!

Đã gửi: Tư T12 21, 2005 1:56 pm
Viết bởi fuji
Thế hệ cách đây vài năm những chuyện như thế này đâu thấy xuất hiện trên các mặt báo như thế này đâu!
Chuyện này âu cũng là một bằng chứng phản ảnh cuộc sống!

Re:Đau quá!

Đã gửi: Tư T12 21, 2005 3:12 pm
Viết bởi tranhuong

Thế hệ cách đây vài năm những chuyện như thế này đâu thấy xuất hiện trên các mặt báo như thế này đâu!
Chuyện này âu cũng là một bằng chứng phản ảnh cuộc sống!

 Vài năm trước ít thấy các thông tin tiêu cực vì giới truyền thông bị bưng bít quá ít được tự do ngôn luận đấy thôi. Giờ được tự do hơn tí chút nên dân đen mới được mở rộng tầm mắt tí chút. Tuy nhiên tin lành thì chẳng bao nhiêu mà toàn thấy bán độ tham nhũng hối lộ quá trời luôn....Toàn các vụ bê bối...

Re:Đau quá!

Đã gửi: Năm T12 22, 2005 12:43 am
Viết bởi phuongthe_ngoc
Nếu mà thế đã đau thì chuẩn bị đi,từ nay trở đi sẽ còn đau dài dài...Nói chung sẽ còn nhiều lãnh vực khác cũng cần phải gột rửa chứ không riêng gì thể thao!!!!

Re:Đau quá!

Đã gửi: Năm T12 22, 2005 1:18 pm
Viết bởi rollingstone
Tiểu đệ thì thấy đau mỗi vụ thua Thai Lan bao năm qua, chứ căn bệnh bán độ còn phải xử lý dài dài ... và còn nhiều thứ bệnh khác nữa ấy chứ!!![grin][grin][grin]

Re:Đau quá!

Đã gửi: Sáu T1 06, 2006 10:16 am
Viết bởi kai
Anh em đọc bài này cho đỡ buồn

http://trangnv.netfirms.com/

Re:Đau quá!

Đã gửi: Sáu T1 06, 2006 1:13 pm
Viết bởi vanphuc
Sau sự kiện lần này có lẽ bóng đá Việt Nam mình sẽ bắt đầu chuyển mình sang một kỷ nguyên mới.Sau cơn mua trời lai hửng sáng lên ngay.

Re:Đau quá!

Đã gửi: Chủ nhật T1 08, 2006 12:46 am
Viết bởi czuok
Cz cũng đã bao lần tưởng trời đã hửng sáng. Nhưng thật sự lần này thì đúng như chị Dậu "bước ra ngoài trời tối đen như mực". Cứ tưởng là chuyện đùa thôi chứ có thể nào lại dám đem bán danh dự của cả một đất nước như thế. Thất vọng, thất vọng và thất vọng. [cry]

Re:Đau quá!

Đã gửi: Chủ nhật T1 08, 2006 1:32 pm
Viết bởi vanphuc

Cz cũng đã bao lần tưởng trời đã hửng sáng. Nhưng thật sự lần này thì đúng như chị Dậu "bước ra ngoài trời tối đen như mực". Cứ tưởng là chuyện đùa thôi chứ có thể nào lại dám đem bán danh dự của cả một đất nước như thế. Thất vọng, thất vọng và thất vọng.

Mấy ngày hôm nay cảnh sát tiếp tục điều tra về sự mờ ám của chiếc cúp mùa giải 200-2001.Đến Hữu Thắng cũng là một trong nhưng người tham gia "tich cực " vao màn diễn "mua chức vô địch".Thiết nghĩ nếu Văn Quyến ,Quốc Vương ...có "kinh nghiệm "hơn trong vụ bán độ vừa rồi liệu những tiêu cực của bóng đá nước nhà có được phanh phui?Những cầu thủ trẻ như Quyến,Vượng... cũng là nạn nhân mà thôi.Có lẽ sẽ có nhiều chuyện được phanh phui nữa.Một vu Năm Cam trong bóng đá??Rất có thể[confused]