Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Nhục!

Đã gửi: Năm T12 09, 2004 9:16 pm
Viết bởi TamNagoya
Mời các chú nghe Ông Tổng Giám Đốc VN Airline trả lời phỏng vấn đây.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rams/vietnam_airlines.ram
Nếu người trả lời đúng là ông Hiển thì anh chỉ nhận xét 1 câu thôi:Nhục nhã!

Re:Nhục!

Đã gửi: Năm T12 09, 2004 9:59 pm
Viết bởi forward
Bài phỏng vấn này cho vào mục chuyện cười chắc hợp hơn. Thằng cha nào trả lời phỏng vấn chắc mới học hết tiểu học trường làng, chưa được tiếp xúc với văn minh đô thị. Thật tội nghiệp...hichic....[cry][cry][cry][bad][guoc][banging][ban]

Re:Nhục!

Đã gửi: Năm T12 09, 2004 10:10 pm
Viết bởi phammanhlan
[grin][grin][grin][grin][grin][grin]
Hê hê! Đại ca TamNagoya hơi bức xúc quá đó.........chắc sống xa tổ quốc nên nghe nhiều lúc không hiểu thế nào là văn hoá, hê hê cần phải học lại tiếng Việt nhiều hơn! Em không nghĩ là nhục nhưng nghĩ là nhận thức của "đồng chí" giám đốc có chút vấn đề...Ai dám bảo dịch vụ của Vn airline đứng hàng đầu trong khu vực nhỉ??
Bởi vì tôi không thích, bởi vì tôi chưa thích....anh ăn nói hơi thiếu văn hoá đấy, vì có lẽ sống xa tổ quốc nên khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của anh hơi bị hạn chế đấy.....không anh nên học lại tiếng Việt đi rồi hãng tổ chức phỏng vấn....
こいつ想像以上おもしれぇ!内容はぺつとして、コミュニケーションの最低限マナー知らねぇ![evil][evil][evil]Đây là người đứng đầu của công ty bự đại diện cho quốc gia???![evil][evil][evil]

Re:Nhục!

Đã gửi: Năm T12 09, 2004 10:19 pm
Viết bởi forward
Vào đây đọc cho vui một chút.


Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 12:51 am
Viết bởi chung
Ối trời ơi! Thiệt không tin vào tai mình nữa. [frown][frown][frown]

Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 2:25 am
Viết bởi google
Hê hê, một bô lão, bảo thủ và thiếu kiến thức về ngoại giao. Nếu mà còn phỏng vấn tiếp chắc loài ra hết mấy thông tin bí mật khác của hãng hàng không. Theo google nghĩ thì cuộc phỏng vấn này không chỉ 5 phút đâu thôi, có lẽ đài bbc cắt bớt đoạn đầu và đoạn cuối đi rồi. Nhưng dù sao người trả lời phỏng vấn cũng "thiếu thông minh" quá.

Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 11:57 am
Viết bởi tranhuong
  Nếu quả thật bài phỏng vấn chỉ có chừng này và không bị cắt xén và người được phỏng vấn là tổng giám đốc của hãng hàng không Việt Nam thì thật đáng buồn. Vị lãnh đạo của một hãng lớn như vậy mà rất thiếu khả năng giao tiếp. Tuy nhiên tự hỏi phải chăng phóng viên BBC đã có lời nói nào trước đó làm cho vị lãnh đạo này nóng máu. Bởi vì cuộc phỏng vấn hình như còn đoạn trước mà BBC không phát. Làm gì có chuyện buổi phóng vẫn bắt đầu bằng câu trả lời nửa chừng của ông HIển.
Hy vọng là ông này sớm có câu trả lời về vấn đề trên để cho mọi người không phải quá thất vọng.

Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 12:08 pm
Viết bởi Abchien
Thằng này mà gặp Abchiến sẽ nhận 1 cái đạp vào mặt[banging][ban]

Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 12:29 pm
Viết bởi roykean111
Roykean rat ne phuc bac Tamnagoya vi nhung bai viet rat co chat luong dang de suy nghi.
Tuy nhien theo Roykean thi thai do gian du, hach dich cua ong Hien cung la dieu de hieu. Vi tu truoc den gio BBC luon la dai phat thanh chong doi CS Viet Nam. Nen ban than la 1 nguoi CS thi ong Hien da co ac cam voi BBC va xem nhu la ke thu, khi noi chuyen voi ke thu cua minh thi viec noi khung len la dieu de hieu.
Cac bac Dong Du cung nen thong cam va bo qua cho ong Hien.    

Re:Nhục!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 12:35 pm
Viết bởi tranhuong
Mấy vị trong đài BBC cứ nói diễn đàn ý kiến của bạn là dân chủ chứ ở đấy thấy phần lớn là những ý kiến bới móc của mấy vị Việt Kiều chống cộng. Mình cũng có lần thấy chướng quá gửi ý kiến về mục này nhưng chẳng hiểu tại sao mà người ta chẳng thèm đăng. HÌnh như họ chỉ chọn những ý kiến phù hợp với chủ trương cuả họ thôi..... Đọc mà tức nhất là bài về chất độc màu da cam mới thấy có những người nhẫn tâm đến thế là cùng.....Sẵn sàng chà đạp lên nỗi đau của dân tộc mình...[cry]