Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Ba T9 21, 2004 3:56 pm
Viết bởi wasabi
Không yêu - từ chối thế nào?


Từ chối tình yêu là điều khó khăn đối với tất cả mọi người
Thật đơn giản, nếu chàng trai trong mơ của bạn bày tỏ tình cảm với bạn. Bởi vì không có gì dễ dàng hơn việc... nhận lời yêu. Nhưng trong thực tế, nhiều khi chúng ta lại thường tỏ ra “bí hiểm” hoặc vòng vo trước khi nhận lời tỏ tình. Còn nếu buộc phải từ chối lời yêu, hầu hết các nàng đều xử sự rất đơn giản, thậm chí hơi “phũ”, cốt sao đối phương đừng có thêm tia hi vọng là được.


Vậy, cần phải làm gì để vừa nói "không" với chàng vừa giữ được mối hòa khí về sau?

1. Đầu tiên, bạn cần phải tỏ ra tôn trọng người đó, tuyệt đối không nên đưa chuyện tán tỉnh của chàng để kể lể, giễu cợt với bạn bè. Nếu phạm phải sai lầm này, không những người đang yêu bạn cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm mà dư luận nói chung sẽ nghĩ xấu về tư cách của bạn.

2. Thay vì trốn chạy hoặc lẩn tránh người ấy như cách thông thường, bạn nên điềm tĩnh đón tiếp họ một cách vô tư và đàng hoàng. Nếu đối phương "lân la" sang chuyện tình cảm, bạn hãy chủ động hướng sang chủ để khác, như học tập, thể thao, phim ảnh...

3. Nếu bạn đã có người yêu, tốt nhất đừng bao giờ lôi anh ấy ra để làm lá chắn cho bạn. Đã có nhiều trường hợp các nàng thẳng thừng dẫn người yêu đến trước mặt đối tượng để giới thiệu (như một kiểu phủ đầu). Hậu quả là chàng kia bị một phen tẽn tò, còn anh chàng người yêu cũng chẳng lấy gì để mát mặt cho lắm.

4. Một số nàng tuy trong lòng không có tính cảm với đối phương, nhưng lại không dám tỏ thái độ rõ ràng (vì vẫn muốn họ thay đổi, bám đuôi cho... có giá). Đó là một trò chơi nguy hiểm, bạn sẽ tự chuốc lấy phiền toái và hiểu lầm từ nhiều phía. Hãy mạnh dạn từ chối, bắt đầu từ những mẫu câu: "Rất tiếc là..., chúng ta có thể trở thành bạn bè được không?"

5. Sau khi nói lời từ chối, nếu vô tình gặp lại người đó mà bạn vẫn chào hỏi và giữ được thái độ "như chưa có gì xảy ra", thì bạn sẽ được cộng điểm rất nhiều rồi đấy. Chúc bạn thành công.



Theo Tiền phong


Thiệt tình là ở đời có lắm kẻ đào hoa, Bì đây cũng ước mơ có ai đó để mà nhận lời chứ từ chối chết liền...[grin][grin][grin]

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Ba T9 21, 2004 6:50 pm
Viết bởi talanghia
Thế bác Bì nhà ta đã bị từ chối bằng  CÁC kiểu nào rồi?[grin][grin]

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Ba T9 21, 2004 7:18 pm
Viết bởi Kid
Quả thực như bác Bi đã post....nhiều khi các nàng làm cho phái mày râu phải khổ sở vì những chuyện ko dứt khoát trong tình cảm như thế này...[frown][cool]

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Ba T9 21, 2004 7:25 pm
Viết bởi LoveU2
Đã lâu ngày lòng thấy tương tư
Muốn nói yêu mà chỉ sợ anh ...ừ !


[tongue][nonsense][tongue]

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Ba T9 21, 2004 7:30 pm
Viết bởi yumi
  Đó là cách từ chối tình yêu danh cho nữ giới . Thường thì những cô gái mới hay có những kiểu tính toán chẳng hạn như kể lể để khoe, hay là mập mờ không rõ rành trong việc từ chối để bám đuôi cho có giá như anh Bì nói. Nhưng có nhiều người có cách từ chối nguy hiểm đến độ dù từ chối nhưng vẫn bị yêu ... suốt đời.
  Còn cách từ chối dành cho phái mày râu khi bị nàng tỉnh tò thì sao nhỉ . sao chẳng thấy ai nói hết.

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Tư T9 22, 2004 1:37 am
Viết bởi hyper
hãy nói không với ...con gái
[lol][bones][lol]

Re:Từ chối tình yêu !

Đã gửi: Tư T9 22, 2004 2:20 am
Viết bởi friendship
    Yumi ơi ! Chỉ mình cách nào từ chối...mà vẫn "bị" yêu suốt đời đi nha [nonsense][tongue]
    Từ chối nhau thì không khó nhưng khó ở chỗ từ chối thế nào để có thể giúp người bị từ chối sau lần bị từ chối này sẽ không bị từ chối lần nữa [nonsense][tongue]
    Từ chối như thế nào thì cũng phải tùy "đối phương" chứ đúng không ? Bạn nào đồng ý bắt tay cái mình sẽ bàn tiếp nha [good][wink][tongue]