Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

Champions League 2004-2005

Đã gửi: Năm T9 16, 2004 7:14 pm
Viết bởi fantasista


   Rạng sáng nay không biết có bác nào xem trận mở màn của cúp C1 năm nay giữa Real-Leverkusen hay không?
   Real bị dập như cái mền rách,thua 3 bàn không gỡ.Sau trận này,hàng thủ của Real chắc chắn sẽ bị báo chí chửi không ra gì.Dù đã tăng cường thêm Samuel,và Pavon đã thi đấu rất cố gắng nhưng hàng thủ vẫn không hề cải thiện bởi hai tiền trụ là Beckham,Helguera không hoàn tốt nhiệm vụ thu hồi bóng cũng như làm giảm sức ép của đối phương lên hàng phòng thủ.Điển hình là bàn thắng thứ 2, cậu Beckham lóng ngóng không biết áp sát kèm người để thằng vô danh nào đó của Lervekusen tự do vẻ vời,nắn nót sút cháy lưới Casillas ngay trong vòng cấm địa mà như chốn không người.
 
    Trong khi đó hàng công của Real lại bị đối phương bắt bài hoàn toàn,Raul thì như ông già đang đi tìm lại tuổi xuân của mình,còn những bài xuống biên đảo người đơn độc của Figo không còn lạ lẫm gì với người xem Tivi chứ đừng nói là với hậu vệ Đức.Ronaldo thì vật vờ cứ như đá nằm ở trận này,ngay cả gôn trống mà cũng đá không vào. Còn fantasista của Real là Zidane thì đang có dấu hiệu xuống phong độ rõ rệt,đá banh mà cứ như đi tản bộ trong công viên.

    Nói chung Real đã phơi toàn bộ điểm yếu của mình hiện nay trong trận đấu này.Nếu muốn cải thiện tình hình để kiếm chát ở mùa này thì Real phải cải thiện lối chơi đồng đội và tìm một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ .Nhưng có vẻ Camacho không đủ tài để làm điều này trong một sớm một chiều.Nói chung theo fantasista thì ở Champion Leagues mùa này Real sẽ bị loại sớm,không ngoại trừ khả năng ngay từ vòng loại này bởi 2 đối thủ cạnh tranh là Lervekusen và As Roma không dễ gặm chút nào.

Một số kết quả khác

Bảng E
Panathinaikos - Rosenborg 2-1
* Gonzales 43&79' - Johnsen 90'
Arsenal - PSV Eindhoven 1-0
* Alex 43' (phản lưới nhà)

Bảng F
Shakhtar - AC Milan 0-1
* Seedorf 84'
Celtic - Barcelona 1-3
* Sutton 59' - Deco 20', Giuly 78', Larsson 83'

Bảng G
Valencia - Anderlecht 2-0
* Rodriguez 16', Baraja 45'
Inter - Bremen 2-0
* Adriano 34'&89'

Bảng H
PSG - Chelsea 0-3
* Terry 29', Drogba 45'&75'
Porto - CSKA Moskva 0-0

Bảng A
Liverpool - Monaco 2-0
* Cisse 22', Baros 84'
Deportivo - Olympiakos 0-0

 Bảng B
Leverkusen - Real 3-0
* Krzynowek 39', Franca 50', Berbatov 55'
Roma - Dynamo Kiev 0-1 (hiệp 1)
* Gavrancic 29', hoãn hiệp hai bởi trọng tài bị chấn thương

 Bảng C
Ajax - Juventus 0-1
* Nedved 42'
Maccabi - Bayern 0-1
* Makaay 64' (penalty)

 Bảng D
Fenerbahce - Sparta Praha 1-0
* Hooijdonk 16'
Lyon - MU 2-2
* Cris 35', Frau 45' - Nistelrooy  

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Năm T9 16, 2004 9:13 pm
Viết bởi DaicaThay
Đệ bình luận khá đấy! Cố gắng tiếp tục nhé!

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Năm T9 16, 2004 10:01 pm
Viết bởi wasabi
Còn fantasista của Real là ZidaneBữa ni mới hiểu fantasista là nghĩa gì[grin]


Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Năm T9 16, 2004 10:39 pm
Viết bởi Kid
Các ông lớn khởi đầu khá suôn sẻ...trừ MU và Real...Năm nay đấu trường Champion League chắc hẳn lại sôi động với sự trở lại của chàng khổng lồ Barca...Sẽ còn nhiều bất ngờ trong mùa bóng năm nay.....[wink]

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Năm T9 16, 2004 11:03 pm
Viết bởi wasabi
Kĩ thuật cá nhân của mấy danh thủ Real đây[grin]
http://www.killsometime.com/Video/videos/SoccerSkillz.wmv

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Sáu T9 17, 2004 12:14 am
Viết bởi fantasista
Đêm thứ 5 hàng tuần vào lúc khoảng 1h45,trên kênh 8 Fuji TV sẽ chiếu chương trình tổng hợp đặc biệt cúp C1.Đây là chương trình bóng đá Champion Leagues duy nhất trên các kênh không tốn tiền ở Nhật.Anh em thích bóng đá nào có thời gian thì xem cái này cho đỡ ghiền.
 Khoảng 40 phút nữa là sẽ có chương trình tổng hợp vòng thứ 1 CL,anh em đón xem. [wink]

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Sáu T9 17, 2004 1:41 pm
Viết bởi nam86
Các anh bình luận hay wá em cũng xin 1  chân.Theo em thì năm nay cúp C1 sẽ lại tiếp tục những bất ngờ.Bằng chứng là đã  có 2 ông lớn đã sẩy chân. Đầu tiên  là ManU nếu ko có sự xuất sắc của Van Nistelrooy thì có lẽ những chú quỷ đỏ đã phơi áo rồi.Nhưng Man vẫn còn may hơn Real chán.Real đã bị các cầu thủ Lever cho phơi áo 3 trái.Thật là ko biết dấu mặt vào đâu mặc dù đôị hình ra sân của họ đầy đủ các hảo thủ.Còn em ấn tượng nhất với Barca,họ thắng áp đảo Celtic tới 3 quả trong đó Larson " tặng" lại cho đội bóng cũ của mình 1 bàn.Theo em thì năm nay đội có khả năng nhất là Barca

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Sáu T9 17, 2004 3:34 pm
Viết bởi fantasista
   Đúng là sự có mặt của Barca với phong độ hiện tại sẽ làm cho CL trở nên hấp dẫn hơn nhiều.Nhưng sở dĩ Barca mạnh bởi vì Giuly,Larson,Deco đang ở phong độ cao nhất của họ.Lịch sử cho thấy Barca luôn thi đấu rất thất thường,phụ thuộc nhiều vào các cá nhân chứ không phải một lối chơi tập thể ổn định.Trong suốt một mùa bóng,có những chặng phong độ cầu thủ lên xuống là chuyện bình thường,chính vì vậy ở thời điểm này khó có thể nói trước Barca sẽ thành công ở CL mùa này.
    Trong khi đó,sự khởi đầu thành công của AC,Inter,Juve(trừ trận Roma-Kiev bị hoãn hiệp 2) là một hồi chuông cảnh báo của thế lực SerieA ở mùa này.Bởi một khi các đội bóng Ý vượt qua vòng đấu bảng thì họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi đi sâu vào trong.
  Ở mùa này, để đối đầu với bóng đá Italia liệu chăng chỉ có Barca và Chelsea???
 


Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Sáu T9 17, 2004 10:42 pm
Viết bởi DaicaThay
fantasítu gì đó thích các đội bóng Ý nên nói một cách chủ quan quá! Các đội bóng Đức cũng sẽ là những ứng cử viên nặng ký!  

Re:Champions League 2004-2005

Đã gửi: Hai T9 20, 2004 1:14 pm
Viết bởi fuji
Thế các bác không cho đội bóng Anh một vận may nào hay sao???Nhỡ lại có một trận chung kết giống như của mùa giải 1999-2000 thì sao hehehe[grin][cool]