Bạn đang xem trang 10 / 14 trang

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:50 pm
Viết bởi anhsiu
   Giải trí cuối tuần đến đây tạm kết thúc .
 
   Xin cảm ơn các bạn đã góp vui chương trình góp phần làm đời sống tinh thần của anh em có thêm màu sắc sống động và tươi vui .
   Xin cám ơn , cám ơn và cám ơn . [bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:52 pm
Viết bởi bachyenkarate
Chẳng phải chủ đề của topic này là"Bộ ảnh cực độc ..." rồi sao???Ảnh nghệ thuật thì dành cho những người yêu thích nghệ thuật,người có con mắt thẩm mĩ xem và đánh giá chúng.Đã ko thích xem,hay ko hợp với khẩu vị của mình thì ngay từ đầu đừng vào xem làm gì.Đã vậy rồi còn đánh giá,nhận xét nhân phẩm con người ta thế này thế nọ,mặc dù chỉ biết qua hay tệ hơn là chưa tiếp xúc với người ta bao giờ.
Chỉ dựa vào những tấm ảnh nghệ thuật mà có thể đánh giá được người khác thì chắc là người luôn nhìn đời qua những mảnh ve chai ấy nhỉ...???
Em xin lỗi a.Hoàng chứ...đã là sempai người ta ,giúp đỡ kohai xong rồi giờ lại đi tính toán như vậy...nếu ĐD mình sempai nào cũng như anh thì còn gì cái để mà gọi là "ANH EM ĐÔNG DU" nữa nhỉ...???

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:56 pm
Viết bởi Sets
deleted[bones]

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:56 pm
Viết bởi anhsiu


Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:56 pm
Viết bởi Magiamhuy
Anh cũng đã rất tiếc, nhưng phải nói những điều này.

Mấy đứa Kohai chưa làm được cái gì cho sempai, nhưng cứ suốt ngày chửi sempai thế này thế nọ.

thế anh đã làm được những gì cho kohai??em không phủ nhận một điều rằng các sempai đã giũp đỡ các kohai rất nhiều khi bọn em mới chân ướt chân ráo đến Nhật và bọn em cũng chẳng bao giờ quên cái điều đó nhưng một người làm  mà chỉ mong người ta trả ơn cho mình... chẳng còn gì để nói nữa...bó tay..thế thì tốt nhất anh đừng làm nữa mà cảm thấy có lỗi với bản thân như thế!! thật sự là cho đến hôm nay thì thất vọng toàn phần!!!

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 5:57 pm
Viết bởi anhsiu

Chẳng phải chủ đề của topic này là"Bộ ảnh cực độc ..." rồi sao???Ảnh nghệ thuật thì dành cho những người yêu thích nghệ thuật,người có con mắt thẩm mĩ xem và đánh giá chúng.Đã ko thích xem,hay ko hợp với khẩu vị của mình thì ngay từ đầu đừng vào xem làm gì.Đã vậy rồi còn đánh giá,nhận xét nhân phẩm con người ta thế này thế nọ,mặc dù chỉ biết qua hay tệ hơn là chưa tiếp xúc với người ta bao giờ.
Chỉ dựa vào những tấm ảnh nghệ thuật mà có thể đánh giá được người khác thì chắc là người luôn nhìn đời qua những mảnh ve chai ấy nhỉ...???
Em xin lỗi a.Hoàng chứ...đã là sempai người ta ,giúp đỡ kohai xong rồi giờ lại đi tính toán như vậy...nếu ĐD mình sempai nào cũng như anh thì còn gì cái để mà gọi là "ANH EM ĐÔNG DU" nữa nhỉ...???

 Nhiều chuyện quá đi moá , đi xuống nấu cơm nấu nước đi moá .

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 6:00 pm
Viết bởi anhsiu


Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 7:50 pm
Viết bởi tabidachi

Ha Ha, anh Tuấn gì mà phải nặng lời thế, sống với nhau 1 năm thì cũng đủ để anh em "hiểu" nhau mà đúng không,em cũng không muốn tranh cãi với anh vì sợ kohai của anh lại được dịp bắt chước em mà hư tụi nó tội nghiệp.

nếu anh đã biết tụi kohai của anh dễ thương đến mức nào thì anh cứ việc tiếp tục hỗ trợ tụi nó để còn dịp lộng hành trên những topic lố lăng sau này.

em cũng không dám đem cái danh hão là sempai ra để dạy đời đâu vì cũng còn ngại nhiều sempai đáng kính khác.chỉ là đôi lời tâm sự vì không muốn xấu mặt một chút thôi.

là SV DD hẳn thằng nào cũng có cái tôi to vãi lúa, đem cái tôi đó ra mà tranh cãi thì có đến khuya.

Ý kiến cũng chỉ là ý kiến.
dạy đời thì cũng chả dám dạy đời vì mình còn đi sau khá nhiều sempai nên vẫn còn là con ếch dưới đáy giếng. chỉ mong kohai sau này của mình nhảy qua khỏi được miệng giếng mà nhìn thấy đời.

Kính sempai,kính cả kohai.


[lol] Xin 2 ông TV và HĐ, 2 ông có được bao nhiêu cái nhân phẩm khi nói câu này mà đem ra bình luận người khác qua vài cái ảnh hả ???
Nhớ hồi trước chị gì thi miss 2 ông cùng làm cái clip bụi đời chả kém gì đâu, đừng có mà nói nhiều. 2 ông nghĩ là cái clip đấy hay, buồn cười, nghệ thuât nhưng mà cái thằng tôi thì nghĩ chả ra cái thể thống gì thì ông nghĩ sao ???


Anh cũng đã rất tiếc, nhưng phải nói những điều này.

Mấy đứa Kohai chưa làm được cái gì cho sempai, nhưng cứ suốt ngày chửi sempai thế này thế nọ.


2 ông đọc xong có thấy nhột ko ? a Hoàng mắng cả 2 ông đấy [lol]

Công nhận tết năm ni vui, ảnh độc, topic độc, người xem cũng độc nốt.[grin]
Không ai lại đem vài cái tiêu chuẩn nhân phẩm rẻ tiền của bản thân đi đánh giá người khác qua cái ảnh đâu. Riêng tôi thấy 2 bộ ảnh ni đẹp, designer có tay nghề, model có mặt biểu cảm tốt.
Về mặt nhân phẩm hả ?? ráng mà học cho tốt, đối xử có trên, có dưới, và đừng giá người khác linh tinh thế là ba mẹ ở nhà mừng rồi.

Re:Bộ ảnh cực độc của dân Tsukuba (筑波大学)

Đã gửi: Bảy T1 17, 2009 7:56 pm
Viết bởi chuacuuthe
giang hồ lại dậy sóng rồi