Bạn đang xem trang 10 / 13 trang

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Chủ nhật T12 07, 2008 6:39 pm
Viết bởi tuantuatut

Film "Face off" tiếng và hardsub bị lỗi rùi Tuấn ơi.Xem lại thử...Onegai

sửa lại rùi đó

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 1:46 am
Viết bởi vo_gia_cu_8x
phim Forrest Gump hay!Tom Hanks diễn hay! đội ơn bác tuantuatut[tongue][tongue][tongue]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Chủ nhật T12 14, 2008 3:44 am
Viết bởi tuantuatut
A Fistful of Dollars-Một nắm đôla
là phần đầu tiên trong bộ ba phim cao bồi nổi tiếng của đạo diễn Sergio Leone (dollar trilogy). Bộ ba phim này tuy được sản xuất từ năm 1964 đến năm 1966 nhưng vẫn được coi là những phim nằm trong số các phim xuất sắc nhất về đề tài miền Tây nước Mỹ. Hai phần tiếp theo của nó (tuy nội dung hoàn toàn độc lập) là For a Few Dollars More (1965) và The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Phim là debut của The man with No name(Clint Eastwood) tại thị trấn San Miguel-bị tranh giành bởi anh em  Rojos và gia đình John Baxter ngửi có thể kiếm được vài nắm đôla tại đây nên Vô danh chơi trò bắt cá 2 tay.Nhưng đại ca của nhóm Rojos-Ramon(Gian Maria Volontè)ko phải là tay mơ....

link phim http://www.megaupload.com/jp/?d=T5GFQTMO
============================================================
For a few dollars more - Thêm vài đô nửa!!!

Đây là phần hai trong loại phim cao bồi viễn Tây lừng danh của đạo diễn Sergio Leone, sau phim " Một nắm đô la " và trước phim " Thiện, Ác, Tà ". Cây súng vô danh lần này lần theo dấu vết của Indio - tên cướp khét tiếng trong vùng để đoạt lại số tiền thưởng của mình. Nhưng một tên xảo trá quỉ quyệt như Indio không chỉ có ân oán với một mình Vô Danh. Đại tá Mortimer mới là người muốn hạ hắn hơn ai hết. Cùng nhau, Vô Danh và tay đại tá hợp sức để chống chọi lại đội quân đông đảo và hiếu chiến của Indio. Nhưng rồi Vô Danh nhận thấy đằng sau con người của Mortimer là những bí mật và toan tính khó lường…(theo MSV .com)

link phim
http://www.megaupload.com/?d=NXUR718W
http://www.megaupload.com/?d=ENKCU27S
======================================================
The Good, the Bad and the Ugly - Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại

Bộ phim cùng tên tuổi của Clint Eastwood đi vào lịch sử của thể lọai phim này. Blondie và Tuco là hai tay thiện xạ cừ khôi có nhiều ân oán. Tuco biết được địa điểm khu mộ chôn dấu tài sản của chính phủ, còn Blondie có thể nhận dạng được chính xác ngôi mộ có tiền. Mỗi người nắm giữ một phần bí mật, và cùng lên đường truy lùng kho báu.
Theo chân hai người còn có một kẻ thứ ba. Liệu kho báu sẽ rơi vào tay ai?(theo MSV .com)

link phim http://www.megaupload.com/?d=GKV9RFYP


Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Tư T12 17, 2008 5:49 pm
Viết bởi tuantuatut

Viên sĩ quan quân đội Cameron Poe về nhà thăm vợ và hết sức vui mừng khi biết mình sắp được làm cha. Đôi vợ chồng khiêu vũ cùng nhau trên nền giai điệu lãng mạn của bản tình ca ngọt ngào “How Do I Live”. Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài được lâu khi Cameron vướng vào một vụ án. Một toán du đãng giở trò trêu ghẹo cô vợ và anh đã không kiềm chế được. Tuy chỉ là ngộ sát nhưng Cameron vẫn phải nhận bản án bảy năm tù.
Ngày nào Cameron cũng nhớ về gia đình bé nhỏ của mình. Không gian nhỏ hẹo của căn phòng giam luôn chất chứa đầy những ký ức thân thương về người vợ hiền và cô con gái bé bỏng anh chưa từng gặp mặt đang lớn lên từng ngày. Những bức tranh nguệch ngoạc của cô bé gửi đến khiến anh càng ngày càng khát khao đến lúc được trở về.


Ngày mãn hạn tù của Cameron đã đến, anh háo hức cầm chú thỏ bông trắng làm quà cho con gái. Nhưng dường như mọi sự đã diễn ra không đúng như mong đợi của Cameron khi chiếc phi cơ Con Air bị đám tù nhân có âm mưu tẩu thoát khống chế. Vô tình anh bị kẹt giữa hai phe đối địch, một bên là những tên tội phạm thuộc loại tàn ác nguy hiểm nhất, một bên là những tay cảnh sát mà anh không hề muốn hợp tác chút nào. Cameron đành tạm thời bắt tay hợp tác với tay Cyrus “The Virus” Grissom (John Malkovich) để bảo đảm an toàn mạng sống. Và cuối cùng thì người anh hùng đã đơn thương độc mã đứng lên chiến đấu chống lại bọn không tặc với niềm tin mãnh liệt rằng anh không thể vắng mặt trong sinh nhật của con gái."...(dienanh)

link phim http://www.megaupload.com/?d=7O2OE03I
khuyến mãi OST How do i live
[movie]http://jp.youtube.com/watch?v=RFnD3uwKHag[/movie]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T12 18, 2008 2:01 am
Viết bởi Zenzen
phim này chưa add phụ đề : For a few dollars more !

Những phim về cao bồi có rất nhiều phim hay . Nhớ nhất là phim 7 tay súng oai hùng ^-^

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T12 18, 2008 8:56 am
Viết bởi tuantuatut
gomen gomen chắc lúc rip em quên bỏ phụ đề dzào rùi
[oops][oops][oops][oops]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Tư T12 24, 2008 4:57 pm
Viết bởi tuantuatut
cả tuần nay bị mấy em HD quyến rũ bỏ bê topic.Nay tạ tội bằng 1 pack hổ lốn cho mọi người giải trí Xmas
[grin][grin][grin][grin][grin][grin][grin]
==================================================
1.[size=10]Broken arrow-Mũi tên gãy

một phim hành động sặc mùi JonhWoo rất thích hợp cho dịp Xmas.Diễn viên John Travoltra,Christian Slatter
Link http://www.megaupload.com/?d=ENKCU27S
2.[size=10]The Sixth Sense-Giác quan thứ 6-Phim kinh dị hay nhất mọi thời đại

Bộ phim bắt đầu với cảnh bác sĩ Malcolm Crowe (Bruce Willis), một nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em nổi tiếng, trở về nhà với vợ sau khi được vinh danh vì những công lao trong việc giúp đỡ những đứa trẻ. Hai người phát hiện rằng không chỉ có họ ở trong nhà. Một người đàn ông gần như trần truồng với vẻ mặt hoảng sợ tên là Vincent Gray (Donnie Wahlberg) xuất hiện trước cửa nhà tắm với một khẩu súng. Anh ta nói "Tôi không muốn phải sợ thêm nữa." Cole, một nhân vật chính trong phim, sau này cũng nói như vậy. Vincent nói Crowe đã không giúp anh ta, và Malcolm nhận ra rằng Vincent là một bệnh nhân cũ của mình. Malcolm đã từng điều trị chứng hoang tưởng cho anh ta khi còn là một đứa trẻ. Vincent đã kết tội Malcolm vì không giúp được anh ta, sau đó bắn vào bụng Malcolm rồi tự tử. Cảnh phim mờ dần với hình ảnh vợ Malcolm đang cố giúp chồng mình chữa vết thương.

Mùa thu năm sau, Malcolm điều trị cho một cậu bé khác, Cole Sear (Haley Joel Osment) 9 tuổi, với triệu chứng như Vincent. Malcolm bắt tay vào điều trị cho cậu bé mặc dù vẫn bị ám ảnh sau sai lầm đối với Vincent. Trong lúc đó, ông bắt đầu sao nhãng đối với vợ mình, họ trở nên xa nhau hơn. Malcolm đã có được sự tin tưởng của Cole. Cole nói với ông ta một bí mật là cấu có thể nhìn thấy người chết. Ban đầu Malcolm nghi ngờ điều này, nhưng cuối cùng ông đã tin Cole nói sự thật, và Vincent có thể cũng có khả năng như Cole. Ông đề nghị Cole nói chuyện với những bóng ma, tìm hiểu mục đích của chúng và giúp đỡ chúng. Cole không tin những điều Malcolm nói vì các bóng ma luôn dọa cậu bé. Tuy nhiên sau đó Cole đã thử nói chuyện với chúng.

Cole đã nói chuyện với hồn ma của một cô gái, người xuất hiện trong phòng ngủ của cậu với vẻ đau ốm. Cậu đã tìm đến nhà của cô, Kyra Collins (Mischa Barton). Lúc đó đám tang của cô đang được tiến hành. Hồn ma của Kyra đưa cho Cole một cuốn băng, sau đó Cole đưa nó cho cha của Kyra. Cuộn băng ghi lại cảnh mẹ Kyra đầu độc cô ta.

Sau đó Cole đã nói với mẹ của cậu, Lynn (Toni Collette), về khả năng của mình. Mẹ của Cole đã tin cậu và tình cảm giữa họ trở nên thắm thiết hơn.

Malcolm trở về nhà, ông thấy vợ mình đang ngủ trên chiếc đi văng và bật băng hình ghi ngày cưới của họ. Malcolm nhớ lại Cole đã khuyên ông nên nói chuyện với vợ lúc bà ấy ngủ, đó là cách bà ấy sẽ lắng nghe. Sau đó Malcolm đã nói chuyện với vợ và phát hiện ra một điều không ngờ: Chính ông là người đã chết...(dienanh)

link phim http://www.megaupload.com/?d=8I4JG0PX
==============================================
3.[size=10]Air force one-Không lực 1

Chiếc máy bay chở Tổng thống Mỹ bị một nhóm khủng bố Kazakhstan khống chế và toàn bộ nhân viên cũng như vợ con ông đều bị bắt giữ làm con tin. Bọn chúng đòi ông gây áp lực với nước Nga để trả tự do cho tên phát xít Radek.

Đó là khoảng thời gian 3 tuần sau cuộc bắt giữ viên tướng Alexander Radek (Jurgen Prochnow), một tên độc tài phạm tội diệt chủng ở Kazakhstan. Tên này vốn đứng sau rất nhiều hoạt động khủng bố diệt chủng mà chưa bị chính quyền “sờ gáy”. Mãi đến khi mối đe dọa khủng bố bằng hạt nhân xuất hiện thì giới cầm quyền Mỹ không thể ngồi yên.

Tổng thống James Marshall (Harrison Ford) sang Matxcơva và có bài phát biểu về chính sách “Không khoan nhượng” của Mỹ với những hoạt động khủng bố. Trong một bữa tiệc tối thân mật tại điện Kremlin, ông đã bảy tỏ lập trường phản đối gay gắt những hoạt động khủng bố khi xem xét vụ án Radek. Không hề bàn bạc với những nhân viên dưới quyền, ông còn tuyên bố Mỹ sẽ đóng vai trò tiên phong chống lại những kẻ cực đoan và không khoan dung với bất kỳ hình thức khủng bố nào.

Tối muộn hôm đó, Tổng thống và đoàn tùy tùng lên máy bay Air Force One, chiếc phi cơ chuyên dụng dành cho các chuyến công du, trở lại Washington. Trá hình là những phóng viên săn tin, những tên không tặc dưới sự chỉ huy của Ivan Korshunov (Gary Oldman) đã tìm cách tấn công chiếc máy bay này. Với sự hỗ trợ bí mật từ bên trong, chúng đã đột nhập thành công và hoàn toàn khống chế toàn bộ phi hành đoàn.

Bọn khủng bố cho rằng ông đã ra khỏi máy bay, bắt giữ toàn bộ 50 nhân viên lẫn vợ con Tổng thống có mặt trên chiếc phi cơ làm áp lực buộc ông thực hiện yêu sách của chúng. Tên cầm đầu Ivan muốn Tổng thống James gọi điện cho lãnh đạo nước Nga, đề nghị thả tên độc tài phát xít Redek. Nhưng trên thực tế James chưa hề rời khỏi máy bay mà bị kẹt ở khoang dưới của Air Force One và đang vô cùng lo lắng cho mọi người, trong đó có vợ ông Grace (Wendy Crewson) và cô con gái 12 tuổi xinh xắn Alice (Liesel Matthews).

Trong khi đó tại Washington DC, Phó tổng thống Kathryn Bennett (Glenn Close) được triệu tập về Nhà Trắng đối mặt với cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Kroshunov bắt đầu giết con tin cứ 30 phút một người cho đến khi yêu cầu của hắn được đáp ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Walter Dean (Dean Stockwell) đang thúc giục Tổng thống giao quyền quyết định cho Bennett với suy tính, nếu như vậy thì bọn khủng bố sẽ không thể tiếp tục gây áp lực.

Nhưng với những phẩm chất mẫu mực: quyết đoán, kiên định, một người chồng người cha tốt và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, James đã không chịu khuất phục. Một thân một mình, ông phải tự tìm cách cứu mọi người và chính bản thân ông. Chỉ có duy nhất một lợi thế là bọn khủng bố không hề biết vị trí đích xác của ông, James đã bắt liên lạc với Bennett bằng chiếc điện thoại dùng trong trường hợp khẩn cấp và dần dần lật lại thế cờ.

Kết thúc bộ phim, bọn khủng bố bị tiêu diệt, kể cả tên phát xít Radek cũng bị bắn vài giây sau khi được tự do. Dù có chút nét tương đồng với loạt phim Die Hard khi xây dựng kiểu nhân vật người hùng “một mình chống lại khủng bố”, Air Force One vẫn thực sự là một bộ phim hành động hay. Thành công của bộ phim này không phải ở các kỹ xảo điện ảnh bị đánh giá là thuộc loại “bình dân” mà chính ở diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên Harrison Ford và Gary Oldman. Một người đã nhập vai vị tổng thống dũng cảm hoàn hảo, còn một người xây dựng thực sự thành công hình ảnh tên khủng bố loạn trí. Và cuộc đấu trí cân não giữa hai nhân vật đã cuốn hút người xem từ đầu đến cuối...(phimanh)

link phim  http://www.megaupload.com/?d=7SBQYFOT
==============================================================
4.dến h baito rùi ngày mai cập nhật típ hêhhe


Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T12 25, 2008 7:46 pm
Viết bởi iznogod
Film Con Air rất hay, thanks.

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Hai T1 19, 2009 7:22 am
Viết bởi metallica
Tuấn ơi...thi học kì xong chưa? post phim típ đi [bounce][bounce][bounce]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Ba T1 20, 2009 6:59 am
Viết bởi tuantuatut
dạ film của em nó nằm trên hót của bọn mega hết rùi đợi kohai thi DH xong rùi pót típ[cool][cool][cool][cool][cool][cool][cool]