Bạn đang xem trang 10 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:07 pm
Viết bởi seven love

 1. Đà Nẵng: Nổi lên là 1 vùng đất đầy tiềm năng với 1 lực lượng cổ động viên có thể nói là hùng hậu và "hiếu chiến" nhất. Với vũ khí là chiếc chiến hạm hoành tráng, khủng bố ... và hiện đang được dùng để... cứu trợ đồng bào lũ lụt. Chiến hạm trưởng: stephenNguyen.

Kính thưa Ban Giám Khảo, sau đây chúng em xin được thể hiện sự "hiếu chiến" của chúng em ạ[grin][grin][grin]


  2:Hải Dương: 1 vùng đất của ẩm thực với "Vải thiếu" và "Bánh đậu đen",vùng đất của những tay vợt bóng bàn bao năm tung hoành nhưng bây giờ đang... ko phanh xuống dốc..., và đặc biệt anh chị em Hải Dương "lói" chuyện rất có duyên. Giám đốc trung tâm sản xuất và chế biến "vải thiếu":nhungthangbe



 5.Thái Bình:Không ai ko biết đến chị Hai 5 tấn, và món bánh Cáy ăn 1 lần ... nhớ mãi. Chủ cửa hàng Bánh cáy lớn nhất, cạnh cầu Tân Đệ: thaibinhqh


Hãy đến với ĐN, đảm bảo các pạn sẽ được du lịch ẩm thực từ sáng đến tận khuya với tất cả các món ăn đảm bảo khác nhau, và cũng là.....ăn 1 lần và.....nhớ mãi[grin][grin][grin]


3.Thanh Hóa: Được biết đến với không chỉ xi măng Bỉm Sơn,Bút Sơn;mà còn có bãi biển Sầm Sơn và đỉnh Hàm Rồng Sơn.Nghe nói đây còn là quê gốc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... Giám đốc tổng công ty si măng: vodanhkhach

Đừng tưởng ĐN không có "...Sơn" nhá, có......Ngũ Hành Sơn đấy nhá[tongue][tongue][tongue]

 4.Nam Định:1 vùng đất hiền hòa nhưng người dân thì đầu gấu, ko có núi nhưng có 1 cái đồi nho nhỏ mà người ta quen gọi là "núi Gôi"... đặc biệt là chảo lửa Thiên Trường- nơi đã vừa đốt vừa thiêu ko biết bao nhiêu vị khách ở V.league.  Namdinh fan club club長:cany

Chảo lửa Thiên Trường đảm bảo hông nóng bằng chảo lửa Chi Lăng đâu, chả thế mà V League lần nào ĐN cũng đều nhận ngôi "Vua Sân Nhà" là giề[bounce][bounce][bounce]

 6.Khu vực Miền Nam: 1 thế lực hùng mạnh nhất, dẫn đầu là trung tâm kinh tế TPHCM(đang chìm trong lụt lội),cùng những vườn trái cây cò bay gẫy cánh. Đội trưởng đội phòng chống lụt bão:zenzen

 7.Khu vực Miền Bắc: Tập trung tất cả những tỉnh thành thuộc miền Bắc trừ 3 tên phản đồ, lanh chanh, hiếu chiến Nam Định,Hải Dương,Thái Bình. Với trụ điểm là thủ đô Hà Nội, có thể coi đây là 1 trong những "đại đoàn" hùng mạnh nhất. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307:whoami

 8.Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên:Với 1 lãnh thổ vô cùng rộng lớn, nòng cốt là Huế-Quảng Nam và playku, đây được coi là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu vô địch. Tên phản bội,ngoảnh mặt quay lưng Đà Nẵng- hãy đợi đấy. Liên tỉnh trưởng Asukio

Thiên hạ chơi liên quân, em hổng liên quân, nhưng em sẽ khai phá từng ngóc ngách của ĐN để mà đủ hàng chiến với mấy .....đại gia.
Và trên hết, thuyền trưởng stephenNguyen đã quá quen thuộc với chốn ..... giang hồ, có quả thuyền trưởng này, cộng với lái tàu Anhsiu, chi Tranhuong hậu cần, thêm dzô chân lon ton nhảy nhót 7love đảm bảo sẽ thể hiện chất "hùng hậu và hiếu chiến" mà BGK đã ban tặng ạ. ặc ặc
[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:08 pm
Viết bởi assukiioh
anh em Trung Nguyên tiến lên nào!!!chúng ta cố gắng lấy quà đem về cho người dân vùng lũ!!!!
 Xung Phongggggggggg!!!!

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:13 pm
Viết bởi stephennguyen
@stephennguyen: nếu anh không nhầm thì cái trong những cái ảnh của em Post có 2 ảnh có vấn đề!!!
 1 ảnh là ảnh vẻ Nhã Nhạc Cung Đình Huế!em định quãng cáo cho khu vực Huế, Quảng Nam và Tây Nguyên à(về sau gọi là Khu vực Trung Nguyên  cho tiện..có mùi cà fee...)???
 1 ảnh là ảnh thức ăn các món ăn của Nhật Bản, em định mở rộng Nét Đẹp Quê Hương qua Nhật Bản luôn sao???

đó là cái Furama resort & Spa..nó có tất cả những thứ  của ta của tây của tàu anh  
assukiioh àh.. nhưng cũng cảm ơn anh đã góp ý...[oops][oops]
 
 nhân tiện cũng mời quý vị ăn thử vài món dân dã man phong vị Đà Nẵng...
bánh tráng cuốn thịt heo

bánh tráng đập dập

bánh vạc

[movie]mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Videoclip/VHVN/2008/Taoquanvtv.wmv[/movie]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:27 pm
Viết bởi rantaro
-ơ hơ, chả ra làm sao cả. Năm nay ,sao lại bày ra cái trò hơi Xến mà kém hấp dẫn này nhể.[smile]

Troài! đã cãi nhau,thì phải hăng lên một chút chớ.!Ai lại theo kiểu vừa Tranh Đấu mà "giữ sức" vậy nhẩy.

Chưa thấy tiết mục giè được gọi đúng nghĩa là 喧嘩 cả.

Mà đã đúng là "chơi "hết ガソリン thì phải thành 喧嘩 Mạt-Trư-Ri thì mới đủ 熱 chống lạnh chứ lị.(天気情報 nói tuần sau rét đậm mà!)[smile][lol]

Ặc ặc! có đủ hơi sức đi cày và đi mài(đũng quần) mà lại ko đủ hơi sức "hò hét" thì kể ra cũng bực thật, [rolleyes][rolleyes]

Xem chừng kế hoạch tiến triển có vẻ ...
Hơ hơ, xem ra năm nay ワシđành đứng ngoài liếc zô zậy

hmmmm,lúc nào hứng thú hơn chút nữa thì sao, biết đâu,ha ha [grin][grin]
余計なお世話、ハハ[lol][mad]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:32 pm
Viết bởi Youtome
  Mình đã vừa tế nhị vừa vô cùng kính nể khi viết nên 3 chữ "chiến hạm trưởng".
  Vậy mà sevenlove vẫn gọi là thuyền trưởng.Hóa ra cái tàu to to ấy ko phải là chiến hạm, mà chỉ là thuyền thôi hả.
  Cứ tưởng gì ghê gớm, ra thế Lượm ơi![tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 11:40 pm
Viết bởi seven love
  Mình đã vừa tế nhị vừa vô cùng kính nể khi viết nên 3 chữ "chiến hạm trưởng".
  Vậy mà sevenlove vẫn gọi là thuyền trưởng.Hóa ra cái tàu to to ấy ko phải là chiến hạm, mà chỉ là thuyền thôi hả.
  Cứ tưởng gì ghê gớm, ra thế Lượm ơi!

ặc ặc, em phản đối nhá, đề nghị BTC công minh liêm chính[mad][mad]. Trưởng BTC mà còn đi trù dập quần chúng dzậy thì ai chơi[217][217][banging][banging][banging]
Dù sao cũng trả lời BGK phát chứ không pà kon lại théc méc, hehe. Bác hông thấy "thuyền trưởng" nhà em dùng cái gì để giới thiệu àh, dân ĐN tụi em chân chất mộc mạc nên chỉ gọi cái đấy là thuyền thôi[grin][grin], còn cái "tàu to to" mà pác nói là cái "xuồng đánh cá" của tụi em áh mà[tongue][tongue][tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Tư T11 14, 2007 12:40 am
Viết bởi yumi
   Chắc ai cũng biết đến Thừa Thiên Huế với cố đô Huế, Quảng Nam với phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn- 3 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng. BGK gộp hai tỉnh mang tầm cỡ quốc tế này vào một khu vực thì chẳng khác nào bảo anh em khu vực Trung Nguyên vác giải đặc biệt về, hìhì. Cảm ơn sự chiếu cố đặc biệt của BGK . [tongue] [tongue]
Anh em cố gắng để khỏi phụ lòng BGK nhé. [grin][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Tư T11 14, 2007 6:43 pm
Viết bởi SinchiAni

Sinh ra tại quê hương thanh Hóa ..ko ai ko vổ ngực tự hào mình là người con của đất xứ thanh ,một dải đất  cổ kính kết nối hai đại vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ và ven biển miền Trung,là mạch máu và dc xem như cầu nối của 2 nền văn minh Bắc(văn minh sông hồng)và nam(VM sông cuu long)bởi vậy nơi đây hội tụ đầy đủ những tin hoa của đất việt
1khi nhắc tới thiên nhiên xứ thanh ko thể ko nhắc tới Động Bích Đào:Còn gọi là động Từ Thức, do gắn với huyền thoại về cuộc tình duyên đẹp dở dang giữa người trần Từ Thức với nàng tiên Giáng Kiều. Động Bích Đào nằm ở dãy núi Thần Phù (xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn). Lê Quý Đôn ở thế kỷ 18 đã từng đến đây tức cảnh đề thơ :
" Áo gai phiêu bạt thân Từ Thức
Mây nước già dăm mặt Giáng Hương  ...
Thiên Thai bao kẻ từng xây mộng
Nào biết Thiên Thai cũng hí trường ! "
biển Sầm Sơnkhông những là một bãi tắm tuyệt vời mà còn có một quần thể di tích danh thắng hấp dẫn. Bãi tắm Sầm Sơn chạy dài hàng chục km, gồm ba bãi cát mịn chen với núi đá đủ các hòn lớn nhỏ, nằm ngồi hay chồng lên nhau , với muôn hình ngàn vẻ.


Giữa rừng cây bóng mát có đền Độc Cước, đền Tô Hiến Thành, đền Hoàng Minh Tự, đền Cô Tiên, chùa Khải Minh. Trên đường từ đền Độc Cước đến đền Cô Tiên, du khách sẽ gặp hai hòn đá thật lớn chồng lên trên một bệ đá chênh vênh, lấy tay đẩy thấy rung rinh, thế mà chúng đã đứng trụ vững chãi với gió mưa bão táp không biết tự thuở nào

. Dân gian hình dung đây là biểu tượng cặp uyên ương chung thủy và đặt tên là hòn Trống Mái , một thắng cảnh của biển Sầm Sơn đã đi vào cổ tích và ca dao : " Dù ai mưa gió bão bùng
Thiếp tôi vẫn giữ thủy chung với chàng "

,có biển có động, thanh hóa còn tự hào khi có vườn quốc gia Bến En(huyện Như Xuân)

vừa là khu bảo tồn các nguồn gien (gènes) thực vật, động vật quí hiếm vừa là khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng
Xứ Thanh cũng là quê hương của Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Hồ Quí Ly, các chúa Trịnh, chúa Nguyễn, vua Nguyễn,..tất cả dều là các vua chúa đã có công gây dựng nên đát việt chúng ta. cho nên còn đây đền vua Bà, đền Đồng Cổ, thành Tây Đô, di tích Lam Kinh

...đặc biệt là bia Vĩnh Lăng làm bằng một phiến đá  đặt trên lưng một con rùa đá lớn đẹp. Bia được dựng năm 1433, trên mặt bia ghi tiểu sử và công trạng Lê Thái Tổ (Lê Lợi) do Nguyễn Trãi soạn. Đây là tấm bia thuộc loại đẹp nhất, lớn nhất, có giá trị lịch sử và văn học cao trong kho tàng bi ký Việt Nam.
và cuối cùng tôi muốn giới thiệu với tất cả các bạn ..
ko cần pải hỏi thi ai củng bít trong lich sử việt nam Trạng nổi tiếng nhất là ai rùi chứ ..Vâng đó chính là Trạng Quỳnh ,đó là một nhân vật giân gian ..nhưng vào năm 1987 Nguyễn Đức hiền và Hà Văn Tấn cho công bố cuốn Trạng Quỳnh lần đầu tiên đưa ra lý giải thuyết phục về mối liên hệ giữa nhân vật lịch sử Nguyễn Quỳnh quê ở Thanh Hóa và trạng Quỳnh dân gian, hình tượng trung tâm của một chùm 40 truyện Trạng được truyền tụng khắp nước ta từ Nam đến Bắc, và được coi là đỉnh cao của di sản truyện cười, truyện Trạng Việt Nam. Riêng nhà văn, nhà folklor học Nguyễn Đức Hiền, trước khi mất (2004) còn kịp công bố một tập đại thành Nguyễn Quỳnh - Trạng Quỳnh - Truyện Trạng Quỳnh dày hơn 400 trang khổ lớn, kèm nhiều hình ảnh và tài liệu Hán-Nôm được in lại nhiều lần như một best seller của folklor Việt Nam.và ngoài ra  Năm 1997, lần đầu tiên Vũ Ngọc Khánh và Phạm Minh Thảo đã công bố bộ Kho tàng Diễn xướng Dân gian Việt Nam đồ sộ dày gần 900 trang, mà một phần lớn dành giới thiệu hơn một chục hội lễ và trò diễn lưu hành ở Thanh Hóa trong nhiều thế kỷ..thật đáng tự hào phải ko các bạn ..
.Khi vào miền nam bạn dc nghe ddieuj hòa sông tiền sông hậu còn đến với miền đất xứ thanh bạn sẽ dc thưởng thức điệu hò Sông Mã anh hùng ..một  diệu hò đã gắn liền vào ntieemf thức người dân xứ thanh anh hung này
"Trông lên phố chợ cao cao
Miệng khoan tay bắt lái vào cho mau
Dô ta dô tà dô ta oa oa oa dô ta dô ta dô tà".

Rời con đò sông Mã, khách còn luyến nhớ mãi những câu hò gợi cảm gợi tình của trai đò :

- "Xăm xăm tới gốc cây hồng
Hỏi thăm cô ấy có chồng hay chưa?
Dô khoan dô khoan dô khoan a hề hò khoan ố dô khoan".
- "Hỡi cô con gái nằm đò
Mận xanh ăn vậy đừng chờ đào non
Là dô dô huầy là dô dô huầy".

Tự ngàn xưa, nhờ hàng trăm câu hò sông Mã mà hàng trăm chuyến đò dọc hào hùng, trăm con đò ngang duyên dáng, vẫn vững tay chèo tay chống trên sóng nước hữu tình.
Đến với thanh hóa là bạn đã bạn đã chạm dc vào lịch sử đất nước ngàn năm từ thời vua hùng đựng nước tới thời 2 bà Trưng..củng như đến với những thắng cảnh hữu tình ,những người dân hiền hòa mến khách .và Với sự đánh giá của các nhà kinh tế hàng đầu  đây củng là vùng đất hứa hẹn nhất của cả nước
  Wellcome To ThanhHoa!

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Tư T11 14, 2007 6:52 pm
Viết bởi Victor
Em xin lỗi vì sự chậm trễ của mình .
Sau thời gian thi ryu căng thẳng, hôm nay em chính thức ra mắt ban ^dấm^ khóa với tư cách Tiêm Kích trưởng của đội bay mang tên Nam Định .
Như các anh chị và các bạn đã biết đoàn tàu Đà Nẵng đang băng băng trên đường về đích mà gần như ko có sự cản trở nào . Nhưng hôm nay Victor- đội trưởng đội tiêm kích Nam Định xin thông báo 1 tin buồn cho đội Đà Nẵng . Cách đích khoảng 100m Victor đã bày binh bố trận rất kỹ chờ tàu đội Đà Nẵng tiến tới là "xơi" đấy .
kiểu thế này này

Anh em Nam Định khác đâu rồi lên tiếng đi chứ .
Hỡi những người con của mảnh đất Nam Định XUNG PHONG

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Tư T11 14, 2007 7:04 pm
Viết bởi Victor
Đợt oanh kích số 1 bắt đầu
Cuối tuần về quê, bố mẹ cho tôi ra chơi tượng đài Trần Hưng Đạo
Hưng Đạo Đại Vương... cao quá bố ơi

Ngay đối diện là Nhà hát lớn, vô cùng hoành tráng [cool1]


Nhà thờ Khoái  Đồng nhìn từ xa

Cột cờ Nam Định