Bạn đang xem trang 90 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 9:35 am
Viết bởi Tuan
Một ngày như mọi ngày nhưng nó lại dậy sớm hơn mọi ngày.Lý do? Biết hỏi ai đây bi giờ? Tự nhiên gần đây thấy oải thật,ăn ngủ-ngủ ăn -baito-Pig.Ngay cả vào dongdu cũng lười quá hìhì.Anh em toàn bàn chính sự chày theo hổng kịp^^.
Lại vào NLBN của mấy bác luyện chưởng thôi.
Bọn Tàu nước lớn dân đông chiếm đất,giành biên giới.ừh.Không phải không đau như vụ nó bắn chết ngư dân mình đấy.Nhưng uất ức để làm cái gì chứ,nước nhỏ dân ít,nghèo thì chịu thôi.Nói làm gì rồi như ttvnol đấy cũng bị mấy bác nhà mình cho lên bờ xuống ruộng đấy thôi.Mấy bác ý không nói thì tớ cũng thôi.Bao giờ GDP cũng mình cao hơn chút chút nữa thì thịt chúng nó cũng chưa muộn mà.
Dân mình mà thù đấy hận đấy nhưng ít bữa gia nhập WTO rồi chạy đi đâu không xài hàng Tàu.Mấy vụ như ốc bưu vàng cũng nhiều rồi mà có thấy hối cải gì sấc.
Không thịt nó bằng quân sự,kinh tế,kĩ thuật được,không giành lại đất được thì chịu.Thua thì chịu chứ biết sao giờ.Có thù thì thù mấy bác trong nhà đục khoét hối lộ tham nhũng,lừa đảo đầy ra đấy.Dân mình với dân mình còn thế mà chấp bon Tàu làm gì ?
Tự nhiên mình lại đi nói nhảm thế này.Hết thuốc chữa rồi.[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T7 24, 2006 1:52 pm
Viết bởi yumi
   Một ngày lạ thật , chẳng biết mình đang buồn hay đang vui. Chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì . Chỉ thấy rõ một điều là hôm nay lại đoảng nữa rồi.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 6:19 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
Đau thật, vào đại học vẫn không thoát đuợc môn toán, còn thêm quả lịch sử nữa chứ, phen này tiêu cái thành tích kì 1 rồi.
Cố lên H kun, thi xong là lại đuợc gặp anh em, đi quẳng bowling và karaoke rồi [bounce][bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 7:31 pm
Viết bởi Lotus
chán! chán như con gián! chán như khúc gỗ! khúc tre!....hix, tại sao lại cứ hi vọng để rồi thất vọng...tại sao lại mơ được bay thật cao để rồi...rơi xuống đất như cái bong bóng xì. [bones]

Mà có phải lần đầu đâu chứ...nếu ko có ước mơ và hi vọng thì con người sẽ ra sao nhỉ? [confused]

[frown][frown]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 9:53 pm
Viết bởi kmzz
Nếu ko có ước mơ và hi vọng thì con người sẽ DIE...hehe...
hehe 3 năm rồi ko gặp em,Lotus có khoẻ ko em?[grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 25, 2006 11:21 pm
Viết bởi minhminh
Minh chán tất cả ....Sự buồn chán này thật đáng sợ wa đi.............

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 1:13 am
Viết bởi Lotus
hehe 3 năm rồi ko gặp em,Lotus có khoẻ ko em?


Cám ơn anh, dạ em khỏe, có điều "mi-nhon" hơn. (^.^) Mong sớm có ngày gặp lại anh...hix, em quên mất tên và mặt mũi anh rồi.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T7 26, 2006 3:30 am
Viết bởi kmzz
Vậy em lên Tokyo đi Disneyland chơi rồi về yako bus lần nữa đi chắc là sẽ nhớ...[grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T7 27, 2006 6:39 pm
Viết bởi buctuong
Hình như cái nươc nhật này nó ghét mình hay sao thế nhỉ,toàn làm mình bị ốm,có nhiều thằng yếu như sên mà chẳng sao,mình thì ....hic hic.
Đi tới chỗ khám bệnh cũng có rẻ đâu cơ chứ,1tuần liền mỗi ngày mất đứt 1xen tien thuốc,chưa kể tiền khám lúc đầu,thế là đi tong cả man chứ ít đâu.
Mong la uống thuốc xong nó sẽ hết không thì nghèo mất,hu hu[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T7 28, 2006 6:24 pm
Viết bởi namnh
mình đang chuẩn bị làm cho 1 công ty IT, mảng business
đọc những bài viết cũ như thấy được "tiếp lửa",---> cảm ơn các bạn
biết nói gì đây nhỉ?
à, đi rồi mới thấy: VN là thiên đường