Bạn đang xem trang 89 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T7 19, 2006 11:59 am
Viết bởi harrypotter
 đang cố 我慢 bởi cái khổ của 期末試験, đợi ngày hội ngộ với anh em. Ai ngờ,振られちゃった。。。。[cry]もうやる気がねえええ[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T7 19, 2006 12:36 pm
Viết bởi hoaithu
Harrypotter bị ai 振られた thế???[frown][wink]...Ngày 7 nhớ xuống họp lớp đấy nha,không được サボるđâu đấy!!![bounce]
Hic, hôm nay kiểm tra môn thứ 2, môn Lý!!Đề khó nhăn răng,[cry]Cầu cho mình qua môn này êm đẹp!!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T7 19, 2006 1:08 pm
Viết bởi Tuan
Được viết bởi hoaithu (07/19/06 - 13:36:27)
Harrypotter bị ai 振られた thế???...Ngày 7 nhớ xuống họp lớp đấy nha,không được サボるđâu đấy!!!
Hic, hôm nay kiểm tra môn thứ 2, môn Lý!!Đề khó nhăn răng,Cầu cho mình qua môn này êm đẹp!!
Được viết bởi harrypotter (07/19/06 - 12:59:59)
đang cố 我慢 bởi cái khổ của 期末試験, đợi ngày hội ngộ với anh em. Ai ngờ,振られちゃった。。。。もうやる気がねえええ

Chị em cố gắng lên nhé!Hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau!
[bounce] -  [bounce]

dạ ,em sẽ từ từ ngâm cứu ^_^ ,cám ơn các anh ,cám ơn Tuấn MU babyxyz nha (hi hi )

Thằng em làm nó nhớ MU quá.Đến với MU với những ngày đầu túng thiếu,thiếu giáp,thiếu vũ khí,thiếu Bless,...thời tiền sử-thời free.Nhưng lại có đuợc những nguời bạn rất tốt-dù chưa hề gặp mặt,chưa hề quen nhau-nhưng sẳn sàng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn bị hack,thành murder.Dù trong thế giới ảo nhưng babyxyz cũng đã tìm được một điều rất quý giá-đó là niềm tin ở nguời khác-.Sẳn sàng trade vài viên bless-tài sản quý giá nhất của nó lúc đấy-cho nhau không chút đắn đo do dự hay tính toán gì.-->Trong những ngày tháng stress,mất lòng tin thì đó là lý do lớn nhất mà nó lao đầu vào MU đấy.Nhưng tiếc thật MU bây giờ không như MU lúc truớc nữa![cry]
babyxyz bây giờ có lẽ đã không tái xuất giang hồ nữa,nhưng bài học đó sẽ mãi luôn ở trong lòng nó.


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T7 20, 2006 10:15 pm
Viết bởi ookami_djp


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T7 20, 2006 11:50 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Chán Điềnくん quá,vẫn cái giọng điệu kiểu này!!!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T7 21, 2006 12:12 pm
Viết bởi ookami_djp


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T7 21, 2006 12:45 pm
Viết bởi Tran Chi Trung
   Mai nhận kết quả ryu rồi , ko biết cuộc đời sẽ đi về đâu đây[bounce][bounce][bounce][ninja]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T7 21, 2006 2:40 pm
Viết bởi iruka
    Một ngày thật là chán. [cry] [cry] [cry] Kết quả các bài 課題 của môn 実習 chẳng có bài nào thật tốt cả, không như mình mong đợi chút nào. [confused]
     Biết là cầu toàn nhưng giá như đừng có baito thì hay biết mấy...  Mà  しょうがないわ [sad]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T7 22, 2006 5:53 am
Viết bởi buctuong
trời hôm nay tự nhiên mưa phùn,se se lạnh,giong như cái lạnh nhung ngày đầu xuân ở miền Bắc,tự nhiên thấy nhớ nhà quá.
Phóng xe trên đường mặc dù lạnh mà cứ muốn đi mãi để cái cảm giác lành lạnh quen thuộc ấy ngấm vào da thịt.
Thế là 4tháng đã qua kể từ ngày tới nhật,nhưng mà chưa làm được cái gì cả,chán wá đi....[bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T7 23, 2006 7:10 am
Viết bởi fukuzawa
Một buổi sáng thật thanh bình với hắn,những cơn gió mát mát từ trên những dãy núi cao mang theo cái không khí trong lành và dễ chịu vào căn phòng nhỏ bé  trên tầng bốn ký túc xá của hắn.Làm hắn một phút quên đi tuần này đã phải thi cuối kỳ.Quên đi cái lưng vẫn còn mỏi sau ngày thứ bảy baito của hắn.Và hắn định mở nghe những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang.Nhưng hắn sợ,sợ cái cảm giác nhớ .
Một này mới lại bắt đầu lần hai với hắn.