Lâu rùi mới thấy Man đá hay thế. Hiệp 2 điên rồ của những con Quỷ [bounce][bounce][bounce] Mong là Man sẽ nhanh chóng vượt qua quãng thời gian khó khăn này [confused]
Trận thua trên sân kỳ phùng địch thủ MU có thể sẽ làm nhiều người vô cùng thất vọng, nhưng với cá nhân tôi đây không phải phải là một kết quả quá ghê gớm.
Tạm bỏ quên điểm số bị đánh rơi, chúng ta có thể nhìn nhận một số điểm tích cực trong trận đấu vừa qua. Thứ nhất, sự thiếu vắng của Fabregas có làm chúng ta thiếu đi sự nhịp nhàng và độ sắc nét nhưng Arsenal vẫn là những kẻ áp đặt thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Song và Denilson đã tạo thành hai lá chắn rất tin cậy. Hãy thử tưởng tượng với sự trở lại của Nasri, Rosicky, Fabregas, chúng ta sẽ có nhiều phương án tấn công như thế nào. Lối chơi hiện tại của Arsenal không bị phụ thuộc vào cá nhân đơn lẻ, một điều rất mừng. Tôi tin mình đã nhận định không sai ngay từ đầu mùa giải, Arsenal sẽ giải quyết rất tốt những đối thủ yếu, điều mà chúng ta không dễ dàng đạt được trong các mùa bóng trước, đấy là yếu tố quan trọng nhất trên con đường chinh phục PL.
Điểm sáng thứ hai là sự vững chắc của cặp trung vệ Galas và Vermaelen, hàng công MU hiếm khi có cơ hội thực sự, chỉ trừ những phút cuối trận đấu khi Arsenal buộc phải dồn toàn lực lên tấn công. Hai bàn thua từ sai lầm nghiêm trọng của Alumina và Diaby không thể làm chúng ta đánh giá sai về năng lực của cặp đôi trung vệ này. Mùa giải còn dài nhưng với những gì họ đang thể hiện, hàng công của Arsenal hoàn toàn có thể yên tâm làm nhiệm vụ của mình.
Điểm thứ ba là tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của các cầu thủ. Kể cả khi bị dẫn bàn chúng ta vẫn triển khai bóng khá bình tĩnh, trừ những phút cuối cùng. Nếu giữ nhiệt được như thế này trong toàn mùa giải, Arsenal hoàn toàn có thể hy vọng vào việc cán đích ở vị trí đầu tiên.
Tất nhiên ngoài những điểm tích cực trên, cũng có một vài điểm khiến chúng ta phải thất vọng. Thủ thành Alumina một lần nữa phạm sai sót khó có thể tha thứ, rất may đây không phải là trận đấu cúp nếu không Arsenal đã phải trả giá rất đắt. Diaby đã và sẽ không bao giờ là một cầu thủ giỏi, Wenger cần phải sử dụng anh ta giống như cách sử dụng Eboue, tận dụng sức mạnh và kỹ thuật của hai cầu thủ này trong các trận đầu gặp đối thủ yếu, đảm bảo họ sẽ tỏa sáng.
Sau những gì MU thể hiện, có thể nói họ không quá đáng sợ sau khi mất đi Ronaldo, và cơ hội cho họ bảo vệ chức vô địch theo tôi là không cao. Liverpool vẫn thiếu sự ổn định thường thấy. Tottenham mặc dù đã có 4 trận thắng nhưng lối chơi phụ thuộc rất nhiều vào Modric nên khó có thể làm nên chuyện. Chelsea thực sự sẽ là một thách thức lớn, rất khó tìm thấy điểm yếu trong lực lượng hiện tại của họ. Man city vẫn là một ẩn số, sau khi chiêu mộ thành công Lescott họ sẽ mạnh lên rất nhiều, hãy chờ thêm một vài vòng đấu để biết được sức mạnh thật sự của họ.
Mùa giải còn rất dài, một trận thua trên sân đối thủ mạnh như MU không phải là điều quá đáng thất vọng. Hãy đặt niềm tin vào đội hình hiện tại của Arsenal, sẽ có danh hiệu, đấy là điều tôi rất tin. (AFCVN)
Tớ cũng thấy trận thua này chưa đến mức phải thất vọng. Nhưng khả năng giữ bóng và điều phối bóng của hàng tiền vệ chưa thực sự thuyết phục.
Ars thua trận này vì chúng ta tự thua. Các pháo thủ cần phải tỉnh táo lại sau 4 trận đấu thăng hoa, chỉ cần 1 giây mất tập trung sẽ phải trả giá rất đắt.
Trận đấu này diễn ra sớm ngay từ đầu mùa giải, đó sẽ là 1 bài học vô cùng quí cho các cầu thủ trẻ.
Diaby sẽ mất tinh thần sau bàn thua vừa rồi, nhưng anh ko phải là tội đồ. Nhìn cách Diaby đi bóng, rõ ràng anh ta sẽ còn tiến bộ nhiều. Hãy để cho anh ta cơ hội.
Trận thua vừa rồi rất đáng tiếc, nhưng là 1 bài học quí. Chỉ cần chúng ta thắng lại Burnley là hoà cả làng thôi :)).
Chỉ cần chúng ta thắng lại Burnley là hoà cả làng thôi :)).
Thế tức là đánh giá Burnley cao ngang tầm nhóm tứ đại gia rồi [grin]. Hử hử [lol] dẹp cái chuyện yêu thích đội bóng nào sang 1 bên thì năm nay tui rất có hứng thú với ManCity. Đại "thiếu gia" biết đâu lại làm lên chuyện [bounce][bounce][bounce]