Bạn đang xem trang 9 / 9 trang

Re:Đố một chút.

Đã gửi: Bảy T6 19, 2004 9:29 am
Viết bởi Nobita
Híc ... híc ... kể từ dạo ... ấy đến nay, không thấy bác nào giải bài toán dời 3 que diêm dùm nobita. Thôi thì nobita đành phải post lời giải vậy.



Re:Đố một chút.

Đã gửi: Bảy T6 19, 2004 9:40 am
Viết bởi Nobita
Chuyện kể rằng, ở xóm của nobita có 1 anh chàng nổi tiếng "tài hoa", hể anh ta mà đã đem lòng cảm mếm cô gái nào thì chắc chắn cô giá ấy sẽ bị "cưa" đổ. Chàng trai đó đã đem lòng cảm mến "cô láng giềng". Nhà cô gái này bán tiệm tạp hóa.
Sau một thời gian suy nghĩ, chàng trai đã ... ra tay. Anh ta đem 1 cái chai sang nhà cô gái để mua ... 1 xị nước mắm. Cô gái cầm chai đi vào trong, một lúc lâu sau bước ra, và đưa lại cho chàng trai ... trái chanh. Thấy vậy, chàng trai mừng quá liền chạy ngay ra đầu chợ mua liền ... 1 kí chôm chôm. Ít lâu sau, hai người đã nên duyên chồng vợ.
Hỏi, chàng trai đã làm cách nào để "cưa" đổ cô gái vậy ??? [lsvader]

Re:Đố một chút.

Đã gửi: Bảy T6 19, 2004 1:12 pm
Viết bởi glngoc
chai= chờ ai?
chanh=chờ anh!
còn "chôm chôm" thì chắc là...hì hì,hổng chắc chắn đáp án nên hổng dám nói,thôi xin nhường cho vị khác trả lời.

Re:Đố một chút.

Đã gửi: Bảy T6 19, 2004 5:21 pm
Viết bởi kiai
glngoc còn bày đặt thẹn thùng nữa. Cứ theo lời giải của glngoc thì cả hai đều "trong thì đã ngoài còn e" và đang thèm ch...ôm ch...ôm thì hỏi sao mà còn không lo cưới cho lẹ [tongue]

Re:Đố một chút.

Đã gửi: Ba T6 22, 2004 12:46 pm
Viết bởi daiduong

  Trả lời http! Hù bạn tí thôi, mình xin đưa ra lời giải của trẻ em nhé. Trải 2 hình mặt liên tiêp của hình hộp chữ nhật( một mặt có đỉnh la chú kiến, một mặt có đỉnh là cục đường) ta sẽ được 2 hình chữ nhật 35x17 và 32x20. Độ dài quãng đường ngắn nhất là chiều dài nhỏ hơn của một trong 2 hình chữ nhật vừa trải ra trên mặt phẳng!
  Hi! Hôm nào mấy bác DONG DU nhà tớ mở một chuyên muc riêng đê giải đố thì sẽ dzui hơn nhiều đó http ơi! Cố đợi chút nhé!
     hi phammanhlan, sao không chỉ giúp con kiến đường đi mà chỉ nói với nó độ dài của đường đi ngắn nhất, vậy thì cũng chịu chết, bày nó đi đi.