Bạn đang xem trang 9 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 08, 2007 11:18 pm
Viết bởi skyrain
hix... mình bị bỏ rơi. Lâu ni phải lèo lái cái " 本格ベトナム料理”店 tai Fukushima, nên không sát cánh được cùng các chiến hữu trong những ngày đầu kháng chiến. Nhưng chắc ghi danh muộn cũng không sao nhẩy. mấy pác dong thuyền ra khơi hết rồi làm sao em chèo ghe đuổi theo kịp.

anh em Đà Nẽng mang tiếng là dân số đông mà sao để các vùng khác ăn hiếp quá, mấy huynh lo cái gakuensai lẹ lẹ lên rồi về họp mặt xem nào..


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 08, 2007 11:47 pm
Viết bởi Youtome
 Skyrain gốc Quảng Nam nhưng lại lớn lên và trưởng thành ở Đà Nẵng[tongue]
 Ko biết anh sẽ trèo lái con thuyền của đội nào đây???[wink]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 12, 2007 1:26 pm
Viết bởi Youtome
  Kì thi Ryu cuối cùng của năm 2007 đã kết thúc tốt đẹp và giai đoạn tạo đà của cuộc thi "Nét đẹp quê hương" cũng đã hoàn thành...
 Trong thời gian sắp tới có lẽ không khí sẽ rất nóng bởi sự tham gia của các kohai, những người luôn luôn là bầu nhiệt huyết của ĐD...
 楽しみに待っている!

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 12:53 pm
Viết bởi hoangtu
có ai ở miền Trung giới thiệu luôn,miền Trung vào mùa lũ,lụt đi. Lấy điểm yếu ra giới thiệu đánh vào tâm lý ban giám khảo.[cool]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 8:39 pm
Viết bởi thaibinhqh
19:30 Trong khi đang mơ về ai đó ở một nơi xa xăm,mình chợt bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại.Tưởng là bạn bè gọi tám chuyện một lúc,ai dè nhận được một mật lệnh từ cấp trên xuống làm người đại diện cho Thái Bình tham gia cuộc thi Nét đẹp quê hương.Thấy các tỉnh khác hăng hái quá,mặc dù không tự tin lắm về khoản viết văn của mình(Cô giáo toàn chê như "bổ củi"..[tongue][tongue]),mình cũng xin góp 1 sức để đưa hình ảnh Thái Bình quảng bá cho tất cả mọi người
Sau đây là đôi nét về Thái Bình
Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía tây nam. Thái Bình tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố: Hải Dương ở phía bắc, Hưng Yên ở phía tây bắc, Hải Phòng ở phía đông bắc, Hà Nam ở phía tây, Nam Định ở phía tây và tây nam. Phía đông là biển (vịnh Bắc Bộ).Có một điểm rất thú vị về Thái Bình,3 mặt giáp sông và biển nên Thái Bình được ví như một hòn đảo nổi

Thêm nữa nhắc đến Thái Bình ai cũng biết quê hương của Chị Hai Năm Tấn

Voi banh cay thom nong


Người Thái Bình nghèo nhưng hiền hậu và đặc biệt rất hiếu khách nếu có dịp đi ngang qua Thái Bình hãy dừng chân đôi chút uống chén trà xanh,ăn miếng bánh cáy            
đậm đà.Bạn có thể hiểu hơn vè Thái Bình                    .
Công nhận mình cũng có khiếu viết văn hì..hì..[grin][grin].Trên đây là một đôi nét sơ qua về Thái Bình,thaibinhqh sẽ giới thiệu về nhưng nét đẹp khác của Thái Bình ở những bài viết tiếp theo.Thanks vì đã đọc bài viết của mình

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 8:44 pm
Viết bởi seven love
ặc ặc. Thái Bình với nhãn hiệu bánh cáy đúng là xứng danh "ăn 1 lần rùi nhớ mãi". Hồi còn học ở trường Đông Du, Tết dzô được anh em các vùng tặng đặc sản nếm thử cho dzui. Được pà kon Thái Bình tặng nguyên quả bánh cáy, và đúng là em ăn xong và.....nhớ mãi..........[grin][grin][grin][tongue][tongue][tongue][tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 8:56 pm
Viết bởi Portraitpainter
Chiếu theo luật là không được chỉ trích đối phương dưới mọi hình thức!
Phạt đội Đà Nẵng chú Thông -1 điểm vì tội nói quá đúng, anh được mấy thằng Thái Bình cho ăn bánh và cũng nhớ mãi[lol][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 9:38 pm
Viết bởi Youtome
   Chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là đến giờ "chuột sổng chuồng",  và cho đến thời điểm này, BTC đã nhận được sự đăng kí của 8 đội tuyển cùng 8 người đại diện đầy tài năng,hừng hực tinh thần chiến đấu, hứa hẹn sẽ cống hiến 1 cuộc thi vô cùng hấp dẫn.
  Danh sách cụ thể như sau.

  1. Đà Nẵng:
Nổi lên là 1 vùng đất đầy tiềm năng với 1 lực lượng cổ động viên có thể nói là hùng hậu và "hiếu chiến" nhất. Với vũ khí là chiếc chiến hạm hoành tráng, khủng bố ... và hiện đang được dùng để... cứu trợ đồng bào lũ lụt. Chiến hạm trưởng: stephennguyen.

   2:Hải Dương:
1 vùng đất của ẩm thực với "Vải thiếu" và "Bánh đậu đen",vùng đất của những tay vợt bóng bàn bao năm tung hoành nhưng bây giờ đang... ko phanh xuống dốc..., và đặc biệt anh chị em Hải Dương "lói" chuyện rất có duyên. Giám đốc trung tâm sản xuất và chế biến "vải thiếu":nhungthangbe

 3.Thanh Hóa:
Được biết đến với không chỉ xi măng Bỉm Sơn,Bút Sơn;mà còn có bãi biển Sầm Sơn và đỉnh Hàm Rồng Sơn.Nghe nói đây còn là quê gốc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... Giám đốc tổng công ty si măng: vodanhkhach

  4.Nam Định:
1 vùng đất hiền hòa nhưng người dân thì đầu gấu, ko có núi nhưng có 1 cái đồi nho nhỏ mà người ta quen gọi là "núi Gôi"... đặc biệt là chảo lửa Thiên Trường- nơi đã vừa đốt vừa thiêu ko biết bao nhiêu vị khách ở V.league.  Namdinh fan club club長:victor
 
  5.Thái Bình:
Không ai ko biết đến chị Hai 5 tấn, và món bánh Cáy ăn 1 lần ... nhớ mãi. Chủ cửa hàng Bánh cáy lớn nhất, cạnh cầu Tân Đệ: thaibinhqh
 
  6.Khu vực Miền Nam:
1 thế lực hùng mạnh nhất, dẫn đầu là trung tâm kinh tế TPHCM(đang chìm trong lụt lội),cùng những vườn trái cây cò bay gẫy cánh. Đội trưởng đội phòng chống lụt bão:zenzen
 
  7.Khu vực Miền Bắc:
Tập trung tất cả những tỉnh thành thuộc miền Bắc trừ 3 tên phản đồ, lanh chanh, hiếu chiến Nam Định,Hải Dương,Thái Bình. Với trụ điểm là thủ đô Hà Nội, có thể coi đây là 1 trong những "đại đoàn" hùng mạnh nhất. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307:whoami

  8.Khu vực Trung Nguyên:
Gồm các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên, 1 lãnh thổ vô cùng rộng lớn, nòng cốt là Huế-Quảng Nam và playku, đây được coi là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu vô địch. Nghe tên đã thấy sặc mùi cà phê rùi.Liên tỉnh trưởng kiêm tổng giám đốc công ty cà phê: assukiioh










Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 9:48 pm
Viết bởi stephennguyen
Thành phố ĐÀ NẴNG
Rực rỡ sông Hàn- Mênh mang núi Ngũ

[movie]http://www.freewebtown.com/stephennguyen/DN_thanhphotoiyeu.wmv[/movie]

 hướng dẫn viên Stephen xin kính Mời quý khách lên chuyến bay  tương lai OSAKA-DANANG .....Máy bay sắp cất cánh.. xin mọi người cài kỹ dây an toàn....[lol][lol]....
 Chúng ta đã ra biển ...quốc đảo Nhật bản đang ở phía dưới chúng ta...  

 
vù vù vù vù............[bounce][bounce][bounce]

  chúng ta đã đến với Đà Nẵng..xin mời quý khách nhìn ra hai bên cửa sổ sẽ thấy thành phố Đà Nẵng tươi đẹp của chúng tôi....


chúng ta bắt đầu hạ cánh..xin quý khách lưu ý trở về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn


 

 
Trước tiên mời quý khách đến  nghĩ một đêm tại FURAMA RESORT & SPA



Đêm nay quý vị sẽ được tham quan những cảnh đẹp ban đêm của Đà Nẵng...
       cầu chữ T


     
  bảo tàng chăm


 
cầu sông Hàn



 Đã khuya,xin mời quý khách trở về lại khu Furama Resort and spa để an khuya và nghỉ ngơi để ngày mai đến với các thắng cảnh khác và thưởng thức những món ăn mang hương vị quê hương Đà nẵng...



 
Công ty du lịch stephen vô hạn,vô dụng và vô trách nhiệm xin hân hạnh được phục vụ quý khách



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Ba T11 13, 2007 10:06 pm
Viết bởi assukiioh
@stephennguyen: nếu anh không nhầm thì cái trong những cái ảnh của em Post có 2 ảnh có vấn đề!!![lol]

 1 ảnh là ảnh vẻ Nhã Nhạc Cung Đình Huế!em định quãng cáo cho khu vực Huế, Quảng Nam và Tây Nguyên à(về sau gọi là Khu vực Trung Nguyên  cho tiện[cool]..có mùi cà fee...)???[grin]
 1 ảnh là ảnh thức ăn các món ăn của Nhật Bản, em định mở rộng Nét Đẹp Quê Hương qua Nhật Bản luôn sao???[lol]

@Youtome:
 em sữa lại cái dòng về khu vực miền Trung và Tây Nguyênthành:
"Với 1 lãnh thổ vô cùng rộng lớn, nòng cốt là Huế-Quảng Nam và playku, đây được coi là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu vô địch." được không!?
có 1 đoạn hơi thừa!!!mà lại không được mang tính anh em cho lắm!!!vui vẻ thôi em!!![smile]

 vậy nhé:

 Khẩu hiểu của Khu VỰc Trung Nguyên (miền Trung và Tây nguyên) sẽ tạm là:

Nước lụt không nhiều bằng những vẽ đẹp Trung Nguyên