Bạn đang xem trang 8 / 8 trang

Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Chủ nhật T12 05, 2004 8:00 am
Viết bởi ngocnhi
 
 To BTC 忘年会: Nếu chị Hương phụ trách việc mua sắm tất cả thì 締め切り đến ngày 19/12 cũng được nhưng nếu nhờ các bạn ở Tokyo giúp thì Nhi nghĩ trễ nhất cũng là ngày 17/12 (để thuận tiện cho việc mua sắm và việc chuẩn bị thức ăn được tốt+chu đáo).Có lí do gì đặc biệt để 締め切り trễ đến ngày 19/12 không nhỉ ![cool]

Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Ba T12 07, 2004 6:56 pm
Viết bởi ho quang nam
  Hôm nay là ngày 7/12 và tình hình đăng ký Tất Niên Đông Du là 39 người.Mong anh em các khoá 2001,2002 đã vào Đại Học nên có điều kiện tiếp xúc internet lên mạng đăng ký mau mau để BTC còn kịp thời chuẩn bị.Khoá 2003 và 2004 không đăng ký được thì các sempai sẽ đăng ký dùm.Còn các Đại sempai khác thì bắt đầu từ từ đăng ký rồi.Tất Niên năm này chắc chắn sẽ là Tất Niên quy mô nhất từ trước đến nay.Mong được sự ủng hộ của các anh em...

Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Tư T12 08, 2004 2:04 pm
Viết bởi hoaithu
Mọi người chuẩn bị cho 亡年会 rầm rộ quá. Tụi em ở trên này cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà tình hình hiện nay là kohai2004 ở Morioka không có ai có thể xuống Tokio tham dự được. Hic , em cũng rất muốn đăng ký vài tiết mục ca hát ma tiếc quá...


Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Sáu T12 10, 2004 1:31 am
Viết bởi ho quang nam
  Tính đến bây giờ 1h30am ngày 10 tháng 12 thì đã có 43 người đăng ký.Đúng là năm nào số lượng đăng ký và số lượng tham gia thật sự đều chênh lệch khoảng 20 người.Năm nay do điều kiện khó khăn về tài chính nên anh em cố gắng đăng ký cho sơm nha...
  Nhóm phát báo ở Tokyo dự định tham gia hết nên chắc sẽ tăng lên khoảng 25 người nữa.Vậy là được gần 70 người rồi.Khách mời thì chắc sẽ khoảng 20 người nữa.Vậy con số 100 người tham dự Bonenkai Đông Du không chỉ là tưởng tượng suông của BTC.Hi vọng năm nay sẽ hơn 100 người và có một Bonenkai vui vẻ.Mọi người nhanh nhanh đăng ký đi nha!!!

Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Hai T12 13, 2004 8:55 pm
Viết bởi TranTam
Mình có ý kiến là làm bản tên gắn lên áo (hoặc thêm các thông tin như năm đến Nhật, trường đang học v.v..) cho mọi người tiện việc giao lưu. Mình xin phụ giúp phần in bản tên. Xin cho biết ý kiến.

Nếu BTC thấy làm thêm mục hát karaoke thì liên hệ mình nha, mình có thể mang theo đầu máy hát karaoke 5 số.

---------------------


Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Hai T12 13, 2004 11:02 pm
Viết bởi forward
Bảng tên thì năm nào cũng làm mà. Năm nay hình như do anh Viên và Khôi làm giúp phần này.
Về mục Karaoke thì chắc khó sắp xếp được thời gian vì chúng ta đã có dàn nhạc sống. namho nghĩ thế nào ?


Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Ba T12 14, 2004 4:54 pm
Viết bởi chausaplen3
Bảng tên thì năm nào cũng làm mà. Năm nay hình như do anh Viên và Khôi làm giúp phần này.


了解。Đơn giản như đang giởn[lol]

Trên bảng tên thì đại khái sẽ ghi HọTên,Nghề nghiệp và năm đến Nhật(nếu biết).Chausaplen3 nghĩ rằng bao nhiêu đó là wá đủ,phải chừa ra ít chuyện để mọi người có cái mà hỏi nhau chứ![grin]

Re:Bonenkai(亡年会)2004???!!!

Đã gửi: Sáu T12 24, 2004 2:27 pm
Viết bởi duyan
Tiệc tất niên hôm qua phải nói là đã thành công tốt đẹp. Sự chuẩn bị công phu về hình thức cũng như chất lượng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Hoan hô anh Việt, Chung, Hương, Nam, Chiến, Trung, anh Viên cùng tất cả anh em cũng như các bạn đã tham gia giúp đỡ giàn dựng chương trình (xin thứ lỗi vì không thể nhớ hết tên[smile] ) ! Hoan hô những anh em ở xa đã không ngại đường sá xa xôi đến họp mặt với anh em !

Như mọi năm, mình vẫn enjoy phần ăn uống và phần văn nghệ nhất [oops]. Đặc biệt là phần văn nghệ, dường như năm nào cũng có những "khai quật" mới ! Năm trước thì có thơ của Chiến,giọng ca Ngọc Anh và tài năng trẻ Nam "mập", năm ngoái thì có tấu hài, năm nay thì có "Hirai Ken" Thắng và đặc biệt là màn ca vọng cổ của Xuân...Ngày xưa thì nhân tài như lá mùa thu thật, nhưng bây giờ phải nói là "nhân tài như...xác lá mùa thu" mới đúng [smile].

Mình vẫn rất ấn tượng hình ảnh hơn 30 người kéo thành hàng dài "ngông ngênh" [smile] trên đường phố Shibuya đông nghịt người!!! みんな、ありがとう。最高でした!!!