Bạn đang xem trang 66 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 10:29 pm
Viết bởi panda
Nhưng bù lại Pan đã 2 lần win 2 tên trộm rồi đó[grin][wink][cool][smokin]
Cực kì hạnh phúc
Lần 1:Một lần trong lúc tìm phòng thi thử ở đại học KTQD, Pan rẽ vào một ngõ .Lúc đó đang là giờ học .Mọi thứ đều tĩnh lặng đến nỗi you có thể nghe tiếng lá rơi lạo xạo lạo xạo.Pan đột nhiên thấy 2-3 người nằm "phơi nắng"ở trên bục ở sân .Thế là do mọi thứ quiet họ nghe thấy tiếng của Pan và 1 trong số 3 tên tỉnh dậy .Tên đó đuổi theo Pan .Pan biết ngay đó là thief Pan liền nghĩ ra 36 kế chạy là thượng sách Pan đạp nhanh thật nhanh thật nhanh...Nhưng tay trộm đó nhìn thấy xe đạp của Pan như nhìn thấy mặt trời ,hắn chạy nhanh nhanh và rất nhanh
cuối cùng
         Vtrộm > Vxe Pan
Lúc hắn gần catch kịp Pan thì trước mặt Pan là bậc thềm cao khoảng 50-70cm.Không kịp chạy ra chỗ có mặt phẳng nghiêng Pan phi xe xuống .Tay trộm tóm gần kịp xe Pan do quá surprised,hắn ngã dập mặt xuống đất.Sau đó tiếng chuông hết tiết vang lên...Pan đã được safe.
Chỉ có điều lúc nhảy khỏi bậc thềm Pan làm rơi 1 chiếc dép .Tay trộm đó đã có được 1 chiếc để bán đồng nát [cry][cry][cry][cry]
Vậy đó chuyện thứ hai còn thú vị hơn
Mọi người hãy đợi trong giây lát ![cool]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 10:36 pm
Viết bởi jojo2110
 1 giấc mơ kinh khủng nhất cuộc đời. Mình nằm mơ thấy ngoại mất, khi trở về chỉ còn 1 căn nhà trống không. Chiếc giường ngoại nằm vẫn còn đó, cái ghế ngoại hay ngồi... tất cả đều lạnh ngắt. Mình quay lại, bỗng thấy ngoại ngồi đó. Cái dáng người nhỏ bé, gầy guộc, mãi mãi ko thể quên dược. Đôi mắt ngoại buồn buồn "N, sao con ko về thăm ngoại? Bà ngoại nhớ con lắm!" Mình nhào đến ôm lấy ngoại nức nở, ngoại lại vồ vễ như ngày nào. " Ngoại đừng bỏ con,con còn chưa làm được gì cho ngoại. Hè này con sẽ về thăm ngoại mà, con ko làm thêm gì nữa đâu. Con xin ngoại..." "Ngoại vui lắm, con phải tự lo cho mình, ngoại mới có thể yên lòng. Già rồi phải chết, con à!" Bóng ngoại mờ dần. Mình tỉnh dậy, nước mắt ước cả gối, phải gọi điện về nhà thôi.
My grandmother, you re my life!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 10:44 pm
Viết bởi panda
Lần thứ 2 happened gần trường cấp 3 của Pan.Hôm đó bạn của Pan rủ Pan đi mua chỉ hay cái gì đó mà để tết cái hình để tặng bạn bè.Pan ko khoái mấy thứ đó lắm nhưng bạn thân thì ko thể từ chối.Hix
Tới đó ,Pan đứng ngoài trông xe vì xe Pan ko khoá .Thế rồi một lúc sau, bạn Pan gọi Pan vào coi mấy thứ cô nàng chọn được  .Pan quay vào đến lúc quay ra thấy có 1 tên đang dắt xe của Pan đi.Pan chạy ra nắm lấy đuôi xe và nói :U đang dắt xe của ai đấy .Tay trộm đó hãi quá nói linh tinh cái gì đó rồi đi mất!
Hôm đó 2 con bé được 1 trận cười .Dù hơi ghê nhưng buồn cười .Cô bạn thân của Pan bảo :lần đầu tiên nó face to thief .Và nó luôn thắc mắc là nếu nó gặp tên trộm trực tiếp như vậy nó làm gì đây?????????
Thực sự là kỉ niệm đáng nhớ và ko thể quên được . Pan đang nghĩ sao mình siêu thiệt [oops] .Proud of myself!
              Pan Pan !


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 11:21 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc

 1 giấc mơ kinh khủng nhất cuộc đời. Mình nằm mơ thấy ngoại mất, khi trở về chỉ còn 1 căn nhà trống không. Chiếc giường ngoại nằm vẫn còn đó, cái ghế ngoại hay ngồi... tất cả đều lạnh ngắt. Mình quay lại, bỗng thấy ngoại ngồi đó. Cái dáng người nhỏ bé, gầy guộc, mãi mãi ko thể quên dược. Đôi mắt ngoại buồn buồn "N, sao con ko về thăm ngoại? Bà ngoại nhớ con lắm!" Mình nhào đến ôm lấy ngoại nức nở, ngoại lại vồ vễ như ngày nào. " Ngoại đừng bỏ con,con còn chưa làm được gì cho ngoại. Hè này con sẽ về thăm ngoại mà, con ko làm thêm gì nữa đâu. Con xin ngoại..." "Ngoại vui lắm, con phải tự lo cho mình, ngoại mới có thể yên lòng. Già rồi phải chết, con à!" Bóng ngoại mờ dần. Mình tỉnh dậy, nước mắt ước cả gối, phải gọi điện về nhà thôi.
My grandmother, you re my life!

anh mất bà ngoại từ năm 7tuổi.Bà thương anh lắm,bài viết của em làm anh cảm thấy nhớ bà ngoại anh vô cùng!!
Cuộc đời thực sự như một giấc mơ...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 11:48 pm
Viết bởi panda

 1 giấc mơ kinh khủng nhất cuộc đời. Mình nằm mơ thấy ngoại mất, khi trở về chỉ còn 1 căn nhà trống không. Chiếc giường ngoại nằm vẫn còn đó, cái ghế ngoại hay ngồi... tất cả đều lạnh ngắt. Mình quay lại, bỗng thấy ngoại ngồi đó. Cái dáng người nhỏ bé, gầy guộc, mãi mãi ko thể quên dược. Đôi mắt ngoại buồn buồn "N, sao con ko về thăm ngoại? Bà ngoại nhớ con lắm!" Mình nhào đến ôm lấy ngoại nức nở, ngoại lại vồ vễ như ngày nào. " Ngoại đừng bỏ con,con còn chưa làm được gì cho ngoại. Hè này con sẽ về thăm ngoại mà, con ko làm thêm gì nữa đâu. Con xin ngoại..." "Ngoại vui lắm, con phải tự lo cho mình, ngoại mới có thể yên lòng. Già rồi phải chết, con à!" Bóng ngoại mờ dần. Mình tỉnh dậy, nước mắt ước cả gối, phải gọi điện về nhà thôi.
My grandmother, you re my life!

Dont be so worried!Dont care so much about your dream.I think in Vietnam ,your grandmother hope that you have a good life.So please believe in yourself,in your grandmother ,in your wishes. She's always beside you
And why dont you send to your grandmother a letter with your pictures? I think she'll be happy .
Take care for your health .ok
      Pan you(I cant write in Vietnamese)

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T5 16, 2006 1:47 pm
Viết bởi Abchien
Cả 2 tiết đều nghỉ,mất toi buổi sáng.Điên tiết cho Kyuco 2 tiết buổi chiều luôn[lol].
Có những vấn đề chúng ta phải thực sự nghĩ một cách Nghiêm Khắc ,hành động thật Nghiêm Túc,thể hiện thật Nghiêm Trang,với thái độ Nghiêm Nghị và cuối cùng...là Nghiêm Cấm...trẻ em  dưới 18 tuổi [grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T5 16, 2006 3:24 pm
Viết bởi vanphuc
 Chán thật.Cuối cùng thì điều không mong đợi cũng tới.Đi phiên dịch 万引き made in ViêtNam tai Nhật.Đẹp mặt thật.Nhục thật[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T5 17, 2006 12:22 am
Viết bởi ookami_djp


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T5 17, 2006 1:26 am
Viết bởi tathoan2003
Làm quen với nỗi nhục của xã hội VN- Thái độ ru ngủ này mới là đáng sợ đó ookajip[bones]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T5 17, 2006 4:31 pm
Viết bởi ookami_djp