Bạn đang xem trang 7 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 01, 2008 10:20 pm
Viết bởi Kongou-Musha
Tham gia hý luận với mọi người tí.
Đố: con gì tuy sống mà vẫn chín?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 1:10 am
Viết bởi hoangtu

Tham gia hý luận với mọi người tí.
Đố: con gì tuy sống mà vẫn chín?

Nai=9,vậy là nhân vật trong trò bầu cua tôm cá roài[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 10:41 am
Viết bởi Kongou-Musha
Ặc oan quá. Nào có biết bầu cua tôm cá là gì đâu.
Nai = nine = 9 thế thôi [grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 12:16 pm
Viết bởi Portraitpainter
Có lẽ do sự hưng phấn sau khi xem đá bóng tối qua Chelsea thắng đậm và Liverpool bị ghi bàn phút cuối, sáng dậy tự nhiên mình nghĩ ra đáp án với câu đố của anh Zenzen như sau:

Đáp án: Không quá 1 người phải hy sinh.
Lời giải:
1) Người xếp thứ n cuối cùng của dãy, sẽ đếm xem có số mũ màu xanh của n-1 người còn lại là chẵn hay lẻ. Nếu là chẵn thì người đó sẽ nói màu xanh, nếu là lẻ thì nói màu đỏ. Tất nhiên n-1 người đầu tiên cũng biết quy tắc này vaò hôm trước hành quyết.
Như vậy sau khi người thứ n đó nói xong, mọi người sẽ xác định được tổng số mũ màu xanh trong nhóm n-1 người còn lại là chẵn hay lẻ.

2) Sau khi hên xui anh thứ n đó xong, người thứ n-1 sẽ đếm n-2 người đứng trên mình để xem số mũ màu xanh là chẵn hay lẻ.
Như vậy anh thứ n-2 sẽ biết được 2 thông tin là:
a) Tính chẵn lẻ số mũ màu xanh của tất cả n-1 người còn lại.
b) Tính chẵn lẻ số mũ màu xanh của n-2 người đó trừ mình.

Nếu số mũ của tổng n-1 người và n-2 người cùng tính chẵn lẻ với nhau, thì chứng tỏ anh n-1 sẽ phải mang mũ màu đỏ, còn ngược lại thì sẽ màu xanh.

Như vậy anh thứ n-2 sẽ biết được màu mũ trên đầu và sẽ được giải cứu.

3) Anh thứ n-3 sau khi biết được màu mũ của anh thứ n-2, rồi trừ ra sẽ xác định được 2 thông tin tương tự như trên và cứ thế ít nhất n-1 ngưòi sẽ được cứu sống[evil]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 3:08 pm
Viết bởi Zenzen
[size=1]---------------------------------------

Ở xứ xở xa xôi nọ , người dân đang sống rất thanh bình và vui vẻ thì một hôm , từ đâu xuất hiện một băng khủng bố giết người dã man . Chúng tập hợp người dân trong làng và thông báo :

Ngày mai sẽ đeo cho mỗi người 1 chiếc khăn "xanh" hay đỏ" trên đầu và bắt mọi người xếp thành 1 hàng dọc . Sau đó chúng sẽ hỏi từ người cuối cùng trở lên màu khăn trên đầu của họ . Nếu người đó trả lời đúng sẽ được sống sót , bằng không thì sẽ bị giết thẳng tay .

Chỉ được trả lời 1 từ duy nhất : "xanh" hay "đỏ". Nếu có bất cứ biểu hiện nghi vấn nào , chúng sẽ giết tất cả dân làng . Chúng cho người dân 1 đêm để suy nghĩ cách trả lời . Sáng hôm sau sẽ tập hợp và chúng sẽ đeo khăn .


Vậy hỏi người dân đã tìm ra phương cách trả lời thế nào để số thương vong là ít nhất ??

Lưu ý:
( một người chỉ có thể nhìn thấy màu khăn của những người đứng trước nhưng không thể thấy màu khăn của mình)
---------------------------------------


Chúc mừng Hoàng đã đáp trúng câu đố .
Tóm lại một chút cho dễ hiểu nhé :

Người cuối hàng đếm số khăn xanh và nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh chẵn
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh lẻ
Giả sử người cuối nói "Xanh" nghĩa là số khăn xanh chẵn
Người gần cuối đếm số khăn xanh và nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh lẻ (nghĩa là người gần cuối là mang khăn xanh nên anh ta nhìn thấy số khăn xanh thay đổi)
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh chẵn
Giả sử người gần cuối nói "Đỏ" (số khăn xanh vẫn chẵn):
Người thứ 3 từ dưới lên nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh lẻ
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh chẵn
Cứ tiếp tục như thế ...
Kết quả : chỉ có duy nhất 1 người cuối hàng là hên xui thôi (50:50) . Còn lại mọi người phía trên đều sống .


Ps: Thằng cuối cùng mà đếm ngu ngu thì chắc chết hết quá ! hahaha [tongue][tongue]


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 3:52 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton

---------------------------------------

Ở xứ xở xa xôi nọ , người dân đang sống rất thanh bình và vui vẻ thì một hôm , từ đâu xuất hiện một băng khủng bố giết người dã man . Chúng tập hợp người dân trong làng và thông báo :

Ngày mai sẽ đeo cho mỗi người 1 chiếc khăn "xanh" hay đỏ" trên đầu và bắt mọi người xếp thành 1 hàng dọc . Sau đó chúng sẽ hỏi từ người cuối cùng trở lên màu khăn trên đầu của họ . Nếu người đó trả lời đúng sẽ được sống sót , bằng không thì sẽ bị giết thẳng tay .

Chỉ được trả lời 1 từ duy nhất : "xanh" hay "đỏ". Nếu có bất cứ biểu hiện nghi vấn nào , chúng sẽ giết tất cả dân làng . Chúng cho người dân 1 đêm để suy nghĩ cách trả lời . Sáng hôm sau sẽ tập hợp và chúng sẽ đeo khăn .

Vậy hỏi người dân đã tìm ra phương cách trả lời thế nào để số thương vong là ít nhất ??

Lưu ý:
( một người chỉ có thể nhìn thấy màu khăn của những người đứng trước nhưng không thể thấy màu khăn của mình)
---------------------------------------


Chúc mừng Hoàng đã đáp trúng câu đố .
Tóm lại một chút cho dễ hiểu nhé :

Người cuối hàng đếm số khăn xanh và nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh chẵn
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh lẻ
Giả sử người cuối nói "Xanh" nghĩa là số khăn xanh chẵn
Người gần cuối đếm số khăn xanh và nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh lẻ (nghĩa là người gần cuối là mang khăn xanh nên anh ta nhìn thấy số khăn xanh thay đổi)
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh chẵn
Giả sử người gần cuối nói "Đỏ" (số khăn xanh vẫn chẵn):
Người thứ 3 từ dưới lên nói:
1. "Xanh" nếu số khăn xanh lẻ
2. "Đỏ" nếu số khăn xanh chẵn
Cứ tiếp tục như thế ...
Kết quả : chỉ có duy nhất 1 người cuối hàng là hên xui thôi (50:50) . Còn lại mọi người phía trên đều sống .


Ps: Thằng cuối cùng mà đếm ngu ngu thì chắc chết hết quá ! hahaha

thì ra thế.hay nhỉ?^^
nhưng xếp 1 hàng dài thế mà thằng cuối vẫn nhìn được màu of thằng trên cùng thì tài ghê.chắc bị viễn thị nặng rùi.
[tongue]
nhưng hay thật đấy.

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 3:58 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton


1. so pi=3,14  =ok
3.Chữ T .Đó là dãy các ngày trong tuần bằng tiếng Anh ^^ = ok
2. còn câu 2 thôi.mọi người suy nghĩ nhé.^^ đọc lại câu hỏi nè:
Có 3 cái tách được pha sữa và café:2 tách đựng café,1 đựng sữa được đặt trên 3 bật thang.mỗi cái tách đều không được cho biết mình chứa cái gì nhưng có thể nhìn thấy tách của người ngay trước mặt mình.nhưng mẹ của các cái tách bảo trong 3 cái tách một cái có thể đoán trúng mình đựng gì?hỏi là tách nào?tại sao?
chú ý là mỗi cái tách chỉ nhìn được cái tách ngay trước mặt mình đựng gì thôi. thằng trên cùng không thể nhìn thấy tách của thằng cuối được
[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 9:22 pm
Viết bởi hoangtu
Kể chuyện 1 vụ án,không biết mọi người biết chưa?
có 1 ông lão,có 4 người con: Sơn,Thuỷ,Hải,Lâm.Vì gia đình có nhiều tài sản nên gây tranh chấp giữa các người con,và họ đâm ra cũng thù hằn cha mình.và chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra,người cha bị 1 trong 4 người con giết hại.Trước khi chết ông có vẽ 1 bức tranh để ám hiệu ,ông ấy vẽ cái đồi thẳng????
Các bạn có hiệu cái ám hiệu ấy chỉ người con nào của ông không?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 02, 2008 9:24 pm
Viết bởi hoangtu
máy bay đang lượn trên bầu trời,bỗng hết xăng,cái gì sẽ rớt xuống đầu tiên?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 03, 2008 8:23 am
Viết bởi Pham Van Hoi
thang lai may bay anh a