Bạn đang xem trang 60 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 8:00 am
Viết bởi longtaithien
Ke ke. Vậy ông gửi trang đó trực tiếp cho Ban tổ chức và bảo họ phần nào không thích hợp với cuộc thi thì đừng đọc. ha ha.
Đà Nẵng đâu có copy post bài như Thanh hoá(sáng tạo là chính mà)Thấy Thanh hoá cất công post bài quá nên có 1 chút ý kiến thôi mà
---------------------------------------


Vì bạn ko có logo của đoàn ĐN, nên theo quy định của cuộc thi bạn ko thuộc chiến hạm Đà Nẵng. BTC đã nói rõ phần thi đặc biệt sẽ là cuộc thi thể hiện sự sáng tạo của các đội mà. Nếu 2 bài viết vừa rồi là sáng tạo trong hai ngày qua của bạn thì sức sáng tạo của bạn quả nhiên "kinh người"  [bounce][bounce][bounce][grin][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 11:00 am
Viết bởi chuotterry
Sầm Sơn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển đẹp nổi tiếng Bắc Việt bên dãy núi Trường Lệ đẹp huyền bí với nhiều điểm còn chưa được biết đến.
      Hãy một lần đến với SẦM SƠN bạn nhé,để thử coi ,biết đâu bạn lại là người đầu tiên khám phá ra một vẻ đẹp nào đó trong hàng trăm vẻ đẹp "chưa được biết đến "đó thì sao nhỉ?[wink][wink]
     Đến biển nếu là người lãng mạn bạn thích được ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh và tưởng tượng.... hay là ngồi nhìn mây và trăng đuổi nhau nhỉ? hay là bình minh và hoàng hôn,nếu được thưởng thức trọn vẹn cả nấy thú vui thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?[wink]....biển SẦM SƠN cũng như hàng chục cái biển trải theo chiều dài đất nước VIỆT NAM _là nơi để bạn thư giãn và thưởng thức những thú vui tuyệt vời đó...nhưng ở SẦM SƠN có một nét đặc biệt mà nếu là người tinh tế thì mới có thể nhận ra...và bạn là người tinh tế chứ ?tôi đoán vậy [tongue][tongue]
    Này nhé !nếu đến với THANH HOÁ vào những ngày hè thì cái cảm giác đầu tiên mang tới là không khí nóng bức ngột ngạt từ dưới phả lên,từ trên rớt xuống và từ ngọn gió LÀO mang tới ,vì vậy dù có bật quạt máy hết công suất
thì cũng chỉ càng thấy nóng hơn mà thôi[grin].hẳn nhiên theo nhu cầu của con người bạn cần một cái gì đó mát mẻ?....
   Đêm trên biển SẦM SƠN không đơn thuần chỉ có mây,có trăng hay có muôn vàn vì sao lấp lánh ,mà điều đặc biệt nhất là làn gió se lạnh từ ngoài khơi mang tới...làn gió se lạnh giữa những ngày hè oi bức của miền gió lào cát trắng ...chợt gợi cho người ta cảm giác gì đó nâng niu ,trân trọng và muốn tận hưởng hết mình,...hoà mình vào gió ,vào thiên nhiên để quên đi những lo lắng những vật lộn với nhịp điệu của thời gian để khi trở về lại có một sự khởi đầu mới tốt hơn ....
     Hãy đến với SẦM SƠN để quên đi ,để một lần trân trọng nâng niu và sống hết mình với thiên nhiên quanh ta...dù chỉ một lần giữa dòng đời đang tất bật ngược xuôi....

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 11:23 am
Viết bởi chuotterry
Ai mà muốn biết về Đà Nẵng thì vào trang này mà đọc luôn cho tiện khỏi mất công post bài như vodanhkhack hay longtaithien...
http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=68&id_theloai=638
--------------------------------------------------------------------------------

Nếu wild_beast ko thích những bài copy từ trên net xuống thì hãy đọc thử bài do chính chuột viết coi thế nào nhé-tất nhiên điểm tổng kết văn của chuột chưa bao giờ lên trên năm phẩy cả[wink].riêng chuột cũng chẳng thấy thích thú gì với hiện tượng copy rùi post bài như thế này đâu,nhưng nhìn ra thì đâu chỉ riêng mình THANH HOÁ đâu nhỉ?.nó lỡ trở thành hiện tượng chung của cả cuộc thi rùi ,thôi thì chấp nhận ...nhưng nói nhỏ với wild_beast cái này nhé:nếu bạn đã phản đối cách làm của người ta rùi sao bạn còn lặp lại giống người ta-đưa trang web lên làm chi đó-mà đưa lên không thèm chọn lọc giống như người ta đã cất công đọc bài ,lọc bài và post lên nữa chứ?[wink]
      cuộc thi cũng sắp kết thúc rùi,hãy cùng hướng tới một kết thúc tốt đẹp nhé[lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 1:02 pm
Viết bởi assukiioh
 Anh em Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng, Hội An,Tây Nguyên, Nam Định... đã viết bài cã rồi!  anh em các tĩnh khác sao nhĩ???[wink]


 Đây cũng là cơ hội giới thiệu về nơi xuất thân của anh em cã, cứ viết những gì mà mình muốn khoe với anh em trong Đông Du. Dù sao thì đối với anh em Du Học Sinh, quê  huơng là Đất Việt, chứ không đơn thuần là một tĩnh một địa phuơng nào cã.


 Mỗi tĩnh mỗi địa phuơng có 1 đặc sắc tạo nên nét đẹp của "Việt Nam quê huơng tôi".[wink]
 
 

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 1:26 pm
Viết bởi ThanhNghe
Ke ke. Vậy ông gửi trang đó trực tiếp cho Ban tổ chức và bảo họ phần nào không thích hợp với cuộc thi thì đừng đọc. ha ha.
Đà Nẵng đâu có copy post bài như Thanh hoá(sáng tạo là chính mà)Thấy Thanh hoá cất công post bài quá nên có 1 chút ý kiến thôi mà


Bạn đã nhầm khi nghĩ Thanh Hoá chỉ copy bài rồi đấy. Có thể những bài chúng tôi đã post lên không phải là những bài chúng tôi đã viết, những ảnh post lên có thể không phải là ảnh chúng tôi đã chụp. Nhưng nếu bạn xem những bài viết về Thanh Hoá trong đợt thi nét đẹp quê hương lần này, chắc chắn bạn sẽ có được những thông tin đầy đủ nhất về thiên nhiên con người xứ Thanh, mà tôi có thể chắc chắn rằng không có 1 trang web nào trên mạng có thể đầy đủ hết.

Qua cuộc thi này chúng tôi không chỉ muốn quảng bá về hình ảnh của 1 tỉnh có bề dày lịch sử bậc nhất Việt Nam, 1 tỉnh nhiều tiềm năng phát triển với dân số lớn thứ 3 cả nước. Và quan trọng hơn qua topic này bạn sẽ dễ dàng thấy được sự đoàn kết, lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của nhưng người dân Thanh Hoá. Yêu những con đường nhưng khu phố, yêu mái trường mình đã gắn bó suốt tuổi thơ. đó không phải là xuất phát điểm của lòng yêu nước hay sao?

Đoàn kết tự hào kiêu hãnh về quê hương đó chính là những vẻ đẹp của con người xứ Thanh. Có lẽ chính vì thế mà chỉ với vẻn vẹn 3000 quân mà Dương Đình Nghệ có thể đánh bại đội quân phương Bắc trấn giữ Đại La( Hà Nội ngay nay), đánh tan và chém đầu đội quân tiếp viện hồi thế kỉ 10. Có lẽ chính vì thế mà nghĩa quân Lam Sơn có thể đánh Tan giặc Minh. Cũng chính vì lẽ đó mà Chúa Nguyễn Hoàng cùng với thân binh( chủ yếu là người Hà Trung Thanh Hoá) đã khai khẩn cả 1 dải đất đai rộng lớn Phương Nam hình thành đất nước Việt Nam bây giờ. Có lẽ chính vì thế mà hàng nghìn hàng vạn dân quân Thanh Hoá bằng chiếc xe thồ đã chở hàng vạn tấn lương thực khí giới băng rừng vượt núi tới Điện Biên năm 54.

Có thể trong cuộc thi này những bài viết của chúng tôi không được đánh giá cao( tuỳ theo cách nhìn của mỗi người), có thể chúng tôi không thắng nhưng nhưng gì mà chúng tôi có được thật tuyệt vời. Đó là sự tập hợp 1 cách đầy đủ anh em Thanh Hoá ở Đông Du, cùng nhau nói về quê hương mình. Tôi nghĩ đó cũng chính là mục đích của cuộc thi này.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 2:02 pm
Viết bởi longtaithien
To wild_beast:

Có người đã nói rằng: Ai không yêu quê hương mình, kẻ đó không thể yêu cái gì hết. Cuộc thi được tổ chức trong khi chúng ta đang sống xa quê hương, và tôi cũng như bạn không thể ngay lập tức vác máy ảnh đi chụp ảnh quê hương mình để gửi lên được. Tôi nghĩ những người tổ chức cuộc thi này hoàn toàn hiểu điều đó. Cho dù không thể tất cả các bài đều là tự viết, vì là dù về chính quê hương mình người ta có thể biết nhiều, lại không ai biết hết được. Mỗi người biết một chút và chúng ta hợp lại để chính chúng ta hiểu về quê hương của mình hơn. Phải không bạn?
  Lược bỏ nội dung 1 đoạn - Youtome
Dù rằng ở TH, đã đi Sầm Sơn không biết bao nhiêu lần nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc (chứ dừng nói là làm) vác thước đi đo xem bãi biển quê mình dài bao nhiêu. Và cũng vậy, dù ở Đà Nẵng bạn có thể chưa một lần trèo lên đỉnh Ngũ Hành Sơn nhưng so với những người nơi khác có thể họ đã trèo lên tới đỉnh lại chưa chắc hiểu núi Ngũ hơn bạn, lại càng không thể mang niềm tự hào về núi Ngũ như bạn.
Giai đoạn cuối cuộc thi hầu như đã chững lại. Khi thấy có bài mới tôi post trả lại không phải mục đích gì khác chỉ để người post thấy rằng vẫn có người quan tâm đến cuộc thi và tiếp tục thôi. Chứ nếu mọi người dừng lại cả mình tôi post cả nghìn bài lại có ý nghĩa gì đâu? Và để post một bài thời gian đâu phải là vấn đề đơn giản trong lúc này.
Dù chúng ta sinh ra ở những miền quê khác nhau nhưng trong tim chúng ta đang chảy chung dòng máu Lạc Hồng. Và người VN dù ở bất cứ nơi nào cũng có quyền tự hào về đất nước VN tươi đẹp mà anh hùng. Trong mỗi chúng ta ai cũng mang trên vai gánh nặng vô hình, gánh nặng của một đất nước bốn nghìn năm lịch sử và văn hiến và tôi cũng như bạn đều mong một ngày nào đó góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương, phải không?


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 2:16 pm
Viết bởi master
Đụng chạm tự hào dân tộc rồi...

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 2:55 pm
Viết bởi assukiioh
@Longtaithien:

 chuyện của wild_beast viết là chuyện đùa vui, nói thế nào cũng được!Nhưng mà chuyện của bạn viết không phải là chuyện đùa.Phải biết cái gì là "sự thât" thì mới phát ngôn!!!đừng đem những chuyện lớn của dân tộc ra nói lung tung như vậy!!!
 
 vài lơi như vậy!

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 3:33 pm
Viết bởi lamdaicop
chuyện của wild_beast viết là chuyện đùa vui, nói thế nào cũng được!Nhưng mà chuyện của bạn viết không phải là chuyện đùa.Phải biết cái gì là "sự thât" thì mới phát ngôn!!!đừng đem những chuyện lớn của dân tộc ra nói lung tung như vậy!!!

vài lơi như vậy!

cuộc chiến bắt đầu bùng nổ theo đúng nghĩa rồi đây.
bác biết thế nào là chuyện đùa vui,bác có phải honnin ko????

Phải biết cái gì là "sự thât" thì mới phát ngôn==> bác biết thế nào là sự thật,hóa ra bác bảo chúng tôi nói dối ???
đừng đem những chuyện lớn của dân tộc ra nói lung tung như vậy!!!===>bác hiểu thế nào là chuyện lớn dân tộc,bác nghĩ thế nào là "nói lung tung",tôi nghĩ đó là niềm tự hào dân tộc đó.
  công khai đụng chạm đến nhau rồi đây,đừng làm mất đi tiêu chí mà cuộc thi đưa ra,hơn nữa bác có thể là sempai lớn trong số những người post bài đó,hãy giữ mình theo đúng nghĩa sempai(cohai hắn còn kính trọng)
   lại là đôi lời góp ý.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T11 25, 2007 3:44 pm
Viết bởi Youtome
  Chỉ 1 hiểu nhầm lại bùng nổ thành chuyện lớn thế này rồi đây....[confused]
  Youtome ko thể nói là bên nào đúng, bên nào sai. Mình cũng đã edit đoạn văn có thể cho là "nhạy cảm" của Longtaithien.
   Mỗi người đều có 1 quan điểm, mỗi vùng miền đều có 1 đặc trưng, cũng chính điều đó làm nên 1 sự đa dạng, và góp phần vào nét đẹp tổng thể.
 
  Việc nói đoàn Thanh Hóa copy trên mạng về là ko sai, nhưng nói như thế là ko đúng thì sai!

  Chắc chắn sẽ ko 1 trang Web nào có đầy đủ thông tin, hình ảnh hơn trong topic này. Không nhất thiết phải sáng tạo, phải làm mới nó, khi mà nguyên bản của nó đã đẹp!
 
  Tuy vậy, rất mong đoàn Thanh Hóa thể hiện được tính sáng tạo của mình trong phần thi Đặc Biệt, để đồng bào "tâm phục khẩu phục".
  Phần thi này thì ko ai có thể copy và paste được đâu!