Bạn đang xem trang 59 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 13, 2006 1:51 pm
Viết bởi kimams2003
Hic!Đi chơi qua đêm ,kết quả là ngày hôm sau bỏ tiết 1, tiết 2 và đau thương hơn là vì thế mà không thể 履修được môn đó nữa!Hic

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 14, 2006 1:02 pm
Viết bởi fantasista
Không hiểu sao dạo này tự nhiên bận rộn quá. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng ra khỏi nhà thì đến khuya mới bò về, cuối tuần thì hầu như không ngủ  nhà. Chuyển nhà cả tháng rồi mà căn phòng vẫn cứ y nguyên như hồi mới chuyển, ngay cả thời gian lên dongdu.org cũng không có... Không biết là nên buồn hay vui nữa [confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 14, 2006 1:11 pm
Viết bởi nikko
Bác Fan có phi vụ gì mà bận rộn dữ vậy??[lol]お風呂ちゃんと入っている??[grin][grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 14, 2006 1:25 pm
Viết bởi fantasista
hehe nhiều phi vụ lắm,nik muốn chia phần không, thấy chú chạy tới chạy lui hanami này nọ mà thấy thèm..[rolleyes]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T4 15, 2006 2:21 pm
Viết bởi slamaka85
   mấy hôm vừa rồi ngày nào cũng mưa [grin] ngày trước con học tiêng nhật mình vẫn ghét nhất là những ngày trời mưa [confused][confused] đúng là ghét cua nào trời trao cua nấy , cuối cung mình lại quyết định đến với nơi này[eek][grin][grin][grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T4 16, 2006 10:39 am
Viết bởi Tuan

Bác Fan có phi vụ gì mà bận rộn dữ vậy??お風呂ちゃんと入っている??

Bận lém mà lị!Mr.Fan của chúng ta đang "chạy xô" anh ạh.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T4 16, 2006 9:42 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Rain makes me remember the so-far child-hood...i wish i could do something un-real like God..
The world could show nothing to me,I remember the time I knew what happiness was.Touch me,wake me up plz....What am i writing??


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 20, 2006 1:14 pm
Viết bởi ookami_djp


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 20, 2006 2:10 pm
Viết bởi yumi

大学に入ってからの初めての失敗。。。なんか怖くなってきた。。。
弱虫であるこの自分がもうイヤ!!!

   自分を嫌がらないでね!姉ちゃん。どんな事か分からないが、一度反省するだけで、後は「自分のせいじゃない。きっと運が悪いか、何かのせいだ。」と思えばいいじゃない[tongue]。ちょっとずるいけど。。。[rolleyes]。自分を愛しましょう[nonsense][nonsense][nonsense][bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 20, 2006 4:33 pm
Viết bởi tigon
 Lần đầu tiên viết trang nhật kí này...
 Hôm nay cực kì vui khi biết tin 5 "chú lính" Đông Du vào vòng 2 của học bổng サトー đều đậu cả ...[bounce][bounce] Mấy năm gần đây サトー bắt đầu "ưu ái" Việt Nam, thông thường thì 高専 được ưu tiên hơn nhưng năm nay Đông Du "thắng" lớn . サトー xem thành tích rất quan trọng nên các kohai đang học đại học cố gắng lấy thành tích cho thật tốt nhé ! Có thể may mắn sẽ mỉm cười với mình đấy [wink]