Bạn đang xem trang 56 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 10:31 am
Viết bởi duy9f
    Kính thưa ban tổ chức cuộc thi mí - xì DD 2006
    Thưa các ông bầu cùng các thí sinh yêu quý
    Cùng kính thưa tất cả CĐV của các đội
    Ngay sau khi cuộcc thi kết thức vào lúc 0h00 tối qua, nhận thấy phần hậu mít - xì cũng còn nhiều chuyện hay ho lắm, từ Tokyo, tôi đã tổng chỉ huy lực lượng điệp viên tinh nhuệ, trong đó có cả những điệp viên đã từng giảng dạy tại FBI để đi nắm tình hình khắp nơi nhằm đem lại cho quý vị những tin tức nóng hỏi nhất. Kết quả, 100% điệp viên đều đã có những ghi nhận hết sức vui vẻ nhưng có cả những chuyện vô cùng đau lòng về cuộc thi gửi về. Trong vô số tin tức ấy, tôi đặc biệt chú ý đến phần tin tức của "Điệp viên dép lào". Tôi hy vọng quý vị sẽ post nhiều thông tin vui vẻ hơn về phần hậu mít - xì, để một thoáng thông tin buồn của "Điệp viên dép lào" này không làm mất không khí vui tươi của quý vị trong ngày cuối tuần đẹp trời này, nhất là trong buổi tiệc tất niên vào ngày mai nữa.

   Nói gì thì nói, quý vị cùng lắng nghe câu chuyện tôi ghi lại từ phần báo cáo của "Điệp viên dép lào" đã nhé!
Câu chuyện được gửi về vào lúc 1h16 phút sáng nay.

  Đêm khuya tĩnh lặng như tờ
Điệp viên vẫn đứng bên bờ rào gai
  Bỗng nghe có tiếng thở dài
Điệp viên vụt phóng – đứt quai dép lào
  Tiếc còn hơn bể máu đào
Nhưng cơ hội đến lẽ nào bỏ qua
  Điệp viên vào sát vách nhà
Vểnh tai nghe ngóng, mắt rà chấn song

  Trong nhà có cái giường hồng
Chuột bà nằm cạnh chuột ông – rã rời
  Cả hai chẳng thốt nên lời
Chỉ lâu lâu có tiếng hơi chuột bà

  Đứng nhìn đến tận canh ba
Điệp viên mới thấy chuột bà hé môi
  Rằng :“này ông hỡi ông ơi
Gần đây tôi thấy ông hơi kỳ kỳ
  Chuột ông hỏi lại kỳ chi?
Chuột bà được dịp tức thì thưa ngay
  Gần đây ngày rộng tháng dài
Sao ông cứ để nó hoài phí trôi
  Ban ngày ông ít rủ tôi
Đêm đến lại “nhấp” liền hồi thế ông?

  Chuột ông bừng tình giấc nồng
Nắm tay đập xuống giường hồng binh binh
  Nhớ ra mình vẫn lặng thinh
Đêm đêm bỏ vợ lên rình cuộc thi
  Cuộc thi tìm kiếm mít – xì
Mình đi bỏ phiếu, chẳng đi làm sằng
  Quên đi bà vợ là chằng
Bây giờ bả hỏi, mần răng trả lời
  Chuột ông đang rối tơi bời
Chuột bà bồi tiếp mấy lời tái tê
  Gần đây tôi ghét ông ghê
Mấy bận ông phải kyu – kê giữa chừng
  Khi ấy tôi phải còng lưng
Liên hồi “nhấp nhấp” cầm chừng thay ông
  Chuột ông dựng đứng cả lông
Điệp viên thấy vậy cũng không dám nhìn
  Tai thì vẫn ngóng tình hình
Chờ nghe ông chuột thanh minh thế nào
  Từ trong vang tiếng rào rào
Thì ra ông chuột đang cào chiếu chăn
  Hóa ra đã có mấy lần
Ông đi bầu miss, bọn gian nó vào
 “Nó vào rồi đã thế nào?”
Chuột ông lồng lộn thét gào trong đêm
  Điệp viên nép bóng bên thềm
Ôi sao nước mắt tèm lem thế này
  Ông chuột đúng thật người ngay
Sao ông nhận quả đắng cay hả trời?
  Chuột bà chẳng nói nên lời
Hóa ra bà “nhấp” “lộn đời” mấy phen
  Mấy lần ấy, còn được khen
Trời ơi sao số lại đen đủi vầy?
  Điệp viên nghe ngóng đến đây
Người ủ rũ xuống chân tay rụng rời
  Nhà chuột thảm cảnh tơi bời
Điệp viên quệt nước mắt rồi ra đi
  Cũng tại thi thố mít – xì
Vợ chồng chuột phải chia ly phen này?
  Điệp viên vừa nghĩ đến đây
Quyết rằng sẽ phải phanh thây mấy thằng
   Trước khi đòi lại công bằng
Điệp viên gọi điện nhắn rằng năm sau
   Họ hàng nhà chuột đi bầu
Nhìn vào thảm cảnh ngõ hầu tránh xa
  Điệp viên còn nhắn Duy ta
Phải lên ngay oép mà loa chuyện này
  Duy tôi nhận lệnh làm ngay
Nay tôi xin phép trình bày như trên.










 

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 10:56 am
Viết bởi rollingstone
Hôm qua, vì lý do đặc biệt Inago đã không kịp gửi những dòng viết kết thúc, và đây là lời nhắn mà INAGO muốn gửi tới tất cả mọi người
[movie]http://inago.ngoilaibennhau.net/Clip/cuoicung.wmv[/movie]

Một cuộc thi
  ...  có người thắng người thua
Một cuộc đua
  ...  có người nhì người nhất
Nhưng
Không có gì để mất...
Ta lại được rất nhiều...
Được hiểu sự tin yêu
Của tình thân bạn bè

Được một phút bạo dạn
Biểu hiện bản thân mình
Được đem hết nhiệt tình
Đem tiếng cười đây đó


Bạn ơi đừng nhăn nhó
Chuyện chuột ít chuột nhiều
Chỉ cần nhớ một điều ...
Ta góp vui là đủ

-----
Còn đây là lời nhắn của roll
Gửi chihiro03hoaithu: hai đứa đã chống trọi hết sức, thể hiện đúng cá tính của mình. Hôm nào sẽ đấu bowling với 2 đứa ...
Gửi usagi: những hình vẽ của em rất dễ thương ... nói đúng hơn là rất "chuối" nhưng chứa đầy tình cảm! Lần sau resize cho cỡ nhỏ chút nhé ^_^
Gửi K04: Đây là một cuộc chơi, các bạn có thể bận thi cử, baito, chuẩn bị BONENKAI .v..v.. và ..v..v.. nhưng mong rằng trong lần tới ở một cuộc chơi nào đó, vì những người bạn, các bạn không mắc những việc bận "lớn hơn" ...
Gửi K05: Mong rằng sự đoàn kết như các bạn đã nói sẽ duy trì, nó sẽ được chứng minh trong kỳ thi đại học sắp tới. Hãy chia sẻ với nhau thông tin thi đại học của từng người để có chiến lược thi cử vẹn toàn - đừng để trường hợp đáng tiếc xảy ra - nếu không sự đoàn kết mà các bạn nói đúng thật chỉ là ...
Gửi K06: Chú ý chuyện tiền học phí trường tiếng Nhật. ( Điều này chắc các bạn 04 - 05 cũng hiểu?!)
Gửi OBAU: Nhiệm vụ của tôi với cậu đã hoàn tất, nhiệm vụ NLBN đã hoàn thành ^_^ không ngờ ông bầu một mình mả phải đóng rất nhiều vai cổ vũ cho Thảo xi-tin hết cỡ và cổ vũ cho inago hết mình!
Gửi toàn bộ member dongdu:: 37 trang viết đó là tất cả về ĐÔNG DU - về chất, về lượng về cá tính của nhiều người. Nó thể hiện tất cả tình trạng của ĐÔNG DU hiện nay ... vì vậy đây là bản report chân thật nhất cho chúng ta thấy  cái gì gọi là mái nhà ĐÔNG DU.
Tất cả mọi người hãy cùng ủng hộ BTT thêm nữa trong việc nâng cấp server, nâng cấp đường truyền cũng như hãy tạo điều kiện BTT có thêm sức mạnh và tự tin "trang trải" duy trì trang web.
Gửi anh em NLá Bèo Nhèo: Cực thật nhỉ khi phải chơi trên nhiều vai trò một lúc, vừa đánh mà lại cứ thấp thỏm lo lắng server die, click chuột lại sợ bà con đuổi cực, ủng hộ UCV khác lại sợ Inago yếu thế ... nhưng anh em mình đã làm được một cái gì đó rồi, tất cả những con cờ đi theo đúng ý đồ đặt ra ^_^ góp công vào một bản REPORT ĐÔNG DU chân thực ...
Và cuối cùng, gửi đến Inago: nếu không có tài năng của inago, không biết anh em phải chiến đấu như thế nào. MY ANGEL .... mùa thu của tôi!

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:08 pm
Viết bởi habi198
Cám ơn mọi người vui quá là vui cuộc thi Miss năm nay. Không ngờ lại được sống lại bầu không khí như hồi cấp 3 cùng bạn bè tham gia những cuộc vui chơi thi đấu .
Cảm giác này khiến cho cả đêm em cứ bồi hồi , nhớ lại từng câu , từng chữ mọi người viết , nhớ lại những lúc hồi hộp thấp thỏm khi phiếu tăng phiếu giảm ^^
Chỉ tham gia với ý nghĩ "cho có mặt" lúc ban đầu nhưng khi cuộc thi kết thúc , em như đã sống với cuộc thi với bạn bè trong khoảng thời gian ấy ^^

Cám ơn mọi người nhiều lắm ^^[oops][oops][tongue][tongue][tongue]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:12 pm
Viết bởi Zenzen
最高! Quả thật đây là cuộc thi mà mọi người tham gia hăng say nhất trong các cuộc thi Miss và Mr theo bản thân nhận định.
Kết quả theo như mình thống kê sơ lược cho miss Hồng Anh thì

+Bài viết của Miss : 11
+Bài viết CDV : 65 (tren 5 dong ^^)
+Clip dự thi : 4
+Tỷ lệ phiếu bầu : 26,2%

Còn sau đây là 4 clip của Hồng Anh cho những bạn muốn xem lại ^^


1.Clip Mot Thoi Ki Niem

[movie]http://www.youtube.com/v/SrAAGQm_xQE[/movie]

2.Clip Co be mua dong

[movie]http://www.youtube.com/v/_zsBOwq-5iE[/movie]

3.Clip Dem Co Don

[movie]http://www.youtube.com/v/SVuOh6OFu9c[/movie]

4.Clip cuối cùng (do Politan cung cấp)

[movie]http://www.youtube.com/v/GGPos15l_68[/movie]

Đó là kết quả của những gì mà chúng ta đã làm được trong những ngày qua .

To NLBN: cám ơn các bạn đã mở đầu cuộc thi một cách rất ấn tượng , khiến các đối thủ khác thêm phần khí thế để hăng hái tham gia. Đó là ý tốt mà tất cả các bạn mong muốn đem lại cho cuộc thi này ^^ được chiến đấu như vậy , quả thật 最高だ!
To Roll :con cờ từ này ko hay lắm mong Roll đừng dùng nhé ^^
Gửi đén tất cả lời chúc mừng thắng lợi

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 1:14 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung

Gửi anh em Nhà Lá Bèo Nhèo: Cực thật nhỉ khi phải chơi trên nhiều vai trò một lúc, vừa đánh mà lại cứ thấp thỏm lo lắng server die, click chuột lại sợ bà con đuổi cực, ủng hộ UCV khác lại sợ Inago yếu thế ... nhưng anh em mình đã làm được một cái gì đó rồi, tất cả những con cờ đi theo đúng ý đồ đặt ra


  Em biết các anh có quyền Admin.Nhưng cuộc thi đã kết thuc rồi,anh nói thế nghe không lọt tai chút nào...
                          Thân!

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 1:15 pm
Viết bởi politan
Anh Zenzen chèn thêm clip của em vào cho đủ 4 cái với nhé.arigato
[movie]http://www.youtube.com/v/GGPos15l_68[/movie]
http://www.youtube.com/watch?v=GGPos15l_68




Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 2:38 pm
Viết bởi Linkin_park

 

Gửi K05: Mong rằng sự đoàn kết như các bạn đã nói sẽ duy trì, nó sẽ được chứng minh trong kỳ thi đại học sắp tới. Hãy chia sẻ với nhau thông tin thi đại học của từng người để có chiến lược thi cử vẹn toàn - đừng để trường hợp đáng tiếc xảy ra - nếu không sự đoàn kết mà các bạn nói đúng thật chỉ là ...

em ko hiểu ý nghĩa câu nói này của anh
anh có thể giải thik rõ hơn dc ko
có thể vì câu nói này mà gây ra rất nhiều hiểu lầm trong anh em DONG du chúng ta

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 3:47 pm
Viết bởi DaicaThay
 Video Clíp của Hồng Anh quả thật ấn tượng,mang đến một nét trẻ trung,hồn nhiên,hoà với khung cảnh thiên nhiên tạo nên một sức sống mãnh liệt của một cô gái Việt Nam.Đại ca Thay cũng đã cố hết sức mình chấm điểm một cách tốt nhất cho tất cả các ứng cử viên.Chúc khoá 2005 cũng đoàn kết,thành công trong kì thi đại học sắp tới.

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 4:21 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
Cuộc thi tuy đã khép lại nhưng mọi chuyện đến đây chưa thể kết thúc đuợc. nếu nhìn vào cuộc thi năm nay thì không khó gì mà đoán đuợc sự hỗn loạn của cuộc thi Miss2007 năm sau. Có lẽ sang năm sẽ phải thuê 1 dàn bảo kê chuyên nghiệp để bảo đảm an toàn cho cuộc thi, chứ năm nay mới có gần trăm chú 05, 06 thôi đã vậy, năm sau thêm 180 chú 07 nữa thì....sập server. Sang năm có lẽ BuOnChoSoPhaN sẽ chuyển nghề từ ông bầu qua làm bảo kê xem có kiếm đuợc chút cháo nào không.

Kết lại 1 câu cho Miss06 : NO COMMENT ! Vì nhìn vào 38 trang ( và chuẩn bị sang trang 39 này thì mọi nguời ai cũng hiểu rồi, com-men-tồ làm chi [lol][lol]).

Tuy nhiên cuộc thi cho thấy 1 truyền thống: Khoá nào đang sắp thi đại học thì máu thi Miss nhất [grin]. Có máu thi Miss thì mới có hưng phấn mà thi đại học đuợc. Riêng tôi thì thấy ai cũng xứng đáng làm Miss hết [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 11:26 pm
Viết bởi stephennguyen
    tiệc vui nào chẳng phải tàn
  đã rồi kết thúc diễn đàn mít-xi
    anh em chung sức chung lòng
  đấu tranh,bấm chuột hợp lòng chị em
    chị em tỏ hết tài năng
  tranh đua thi thố góp phần vui tươi
    miệng cười lòng vẫn cứ mong
  làm  sao để lấy được lòng anh em
    vui tươi,bình khí, hòa đồng
  mục tiêu chugn của mái nhà đông du
     nhưng mà cũng có vài người
  cho là mình đã nắm được quyền uy
     có thể sắp đặt cuộc thi
  "đã di theo đúng ý đồ đặt ra"
     kết thúc một cuộc vui vầy
   làm sao vui vẻ sum vầy anh em
      vài lời phát biểu tí ti
   để vui thêm nữa đông du mít xì