Bạn đang xem trang 55 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 2:11 am
Viết bởi glorious
Mai thứ bảy,lại sắp gần Tết , nặng phải biết, thế nhưng hôm nay đã ngôì tận từ chiều đến giờ, không nỡ ngủ ngồi chờ kết quả...
Cuối cùng 1 tuần mệt nhọc cũng đã qua, và ai chiến thắng thì đã chiến thắng
HI VỌNG LÀ HỒNG ANH[oops][tongue]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 2:32 am
Viết bởi Zenzen
Chúc mừng cuộc thi đã kết thúc và thành công rực rỡ

[bounce][bounce][bounce][bounce]
   Chúc mừng các ỨCV đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi Miss năm nay.Các miss , mỗi người đều có một khả năng tuyệt vời.

+Rất hâm mộ Inago về tài thơ ca và bài viết
+Rất thích Yumi vì những câu nói nhẹ nhàng mà ý nghĩa sâu sắc
+Rất nể phục Thảo(06) đã có những nổ lực rất lớn để tự mình đứng vững trong cuộc thi khá cam go này
+Rất thú vị với Thu(Chiba) vì đến với cuộc thi theo phong cách cá tính đầy sáng tạo
+Rất háo hức được gặp Ân (06), với vẻ mặt dễ thương và đầy thánh thiện
+Rất ấn tượng với phần thể hiện của Chihiro (03) mặc dù không xuất hiện ồ ạt nhưng đã gây nhiều cảm xúc cho người theo dõi .
+Rất yêu quí Kiều Diễm , em đã đem một nét đẹp hồn nhiên trẻ trung, tạo cho chúng ta nhiều xúc cảm.
Và cuối cùng là vô cùng cám ơn sự tham gia của Hồng Anh . Chính nhờ có em mà khoá 05 chúng ta đã thể hiện được một tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn ,nhờ có em mà cuộc thi đã có những nét chấm phá vô cùng khác lạ, và em đã là một biểu tượng của tình thương khoá 05 chúng ta ^^ Hồng Anh tuyệt vời ...hì hì
[walk][walk][walk][walk][walk][walk]

   Chúc mừng các ông bầu đã vận dụng hết tất cả khả năng của mình để Lăng xê cho Miss ^^
   
   Chúc mừng các cổ động viên đã mang lại bầu không khí thật sôi nổi và đầy kịch tính cho cuộc thi.

  Chúc mừng BGK đã hoạt động hết sức miệt mài để chấm điểm cho từng thí sinh trong cuộc thi Miss. Và cũng hi vọng BGK , người cầm cân nẩy mực sẽ cố gắng mang lại kết quả thật sự công bằng nhất để thoả lòng hâm mộ của các cổ động viên và Các thí sinh sẽ từ đó thấy được một kết quả xứng đáng cho tất cả những gì mình đã phấn đấu và đáng đạt được !
[icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug]

   Cuộc thi tuy chỉ một chút vui vẻ mà BTC mong muốn mang lại cho Anh em , Bạn bè Đông Du. Nhưng thật sự nó đã trở thành một cầu nối giúp anh em Đông Du chúng ta đoàn kết một lòng. Rồi đây cuộc thi chắc chắn sẽ là một truyền thống được duy trì.Đó chắc cũng chính là điều mà tôi và các bạn mong muốn nhỉ ^^.
   Kết quả cuộc thi chắc chỉ nay mai sẽ có . Mọi người đều mong chờ , đều háo hức .
[icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug][icon_hug]

   to Khoá 05 , chúng ta đã phấn đấu hết mức những gì có thể , chúng ta sẽ hi vọng và chờ đón điều kì diệu xảy ra nhé ...hì hì . Và nhiệm vụ sắp tới , hi vọng anh em vẫn sẽ cùng nhau thực hiện thật trọn vẹn , thật hoàn hảo , một nhiệm vụ quan trọng nhất .Tất cả chúng ta sẽ đậu vào các trường Đại học mong muốn ,thoả niềm mơ ước bấy lâu nay ! Chiến thắng ở tình đoàn kết và sự cố gắng trong cuộc thi này sẽ là bàn đạp và là động lực giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc thi tới ^^

Lời cuối cùng thay mặt 盛岡株式会社  chúc các bạn sắp tới 1 Bonenkai vui vẻ, một mùa giáng sinh hạnh phúc và tràn ngập lời ca, tiếng cười .Công ty cũng xin tuyên bố phá sản từ hôm nay , vì thua lỗ nhiều quá mà nợ nần thì vẫn ngập đầu ...hè hè..Xin chào và hi vọng sẽ có đủ vốn để gặp lại mọi người trong cuộc thi tới ^^


[bye][bye][bye][bye][bye][bye]

[bounce][bounce][bounce][bounce]
[walk][walk][walk][walk][walk][walk]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 4:31 am
Viết bởi yumi
     Đã hơn 4h . Cả nhà chắc tò mò sao giờ này mà Yumi vẫn chưa đi ngủ .Chỉ đơn giản vì một lí do : không ngủ được. Mà cũng tại một phần vì con bạn thân đáng ghét nó hành hạ suốt mấy tiếng liền, không tài nào chợp mắt được . Nên phải chui lên ổ Đông Đủ này để viết vài dòng rồi mới cam lòng chui vô chăn làm một giấc ngắn ngủi .

        Không ngờ nhiều người vẫn có cùng cảm xúc với mình . Trái đất này quả là không nhỏ . Nói chuyện suốt với Usagi,lại cùng một suy nghĩ . Lạ thật. Cái cảm giác vui vui và hạnh phúc cực kì khi chừng kiến cái giây phút cả nhà cùng dồn lên mạng vào giờ phút cuối . Tự dưng thấy một không khí ấm cúng lạ kì . Niềm vui lớn nhất là được đọc những dòng tâm sự động viên của những anh chị em cùng vào sinh ra tử .Một phút xúc động .
    Còn niềm vui lớn thứ hai không kém gì niềm vui thứ nhất : Đó là thấy được một không khí đoàn kết thật thiêng liêng của anh em 2005 . Thấy đâu đó cái cảm giác ấm cúng và hạnh phúc tràn trề của một năm về trước khi cả gia đình cùng ngồi lại chiến đấu cho Usagi . Năm nay cả nhà 04 không còn tụ tập lại gần nhau và cũng bận rộn không có nhiều thời gian nữa nên không khí không được hào hứng như năm ngoái , nhưng Yumi vẫn cảm nhận được ở k04 những tình cảm thật quý báu qua những lời lẽ chân thành . Các anh em khoá 05 ơi: anh em đã thể hiện được điều mà mọi người đều mong đợi rồi đấy . Cố gắng giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết ấy nhé . Thân ái cùng mọi người ...


 Chết chết , sao mà mình sến như con hến thế này  [tongue][tongue]. Đêm về khuya , tinh thần không ổn định , vài dòng lăng nhăng , mong cả nhà thông cảm , hihi[tongue][tongue][tongue] oyasumi,  というか、ohayougozaimasu.[lol][lol] Yumi đi ngủ đây...

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 6:56 am
Viết bởi glorious
CHÚC MỪNG 1 CUỘC THI THÀNH CÔNG
Ban tổ chức cũng sớm công bố kết quả đi chứ nhỉ, nóng ruột quá rùi
Đêm qua đến giờ, đi ngủ chút đã , hi vọng trưa ngủ dậy sẽ có kết quả

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 7:23 am
Viết bởi stephennguyen
   ĐÊM CÔ ĐƠN--->một videoclip mang tính kết thúc một cuộc thi....kết thúc những đắng cay  khi phải thức đêm cùng bàn phím,đau đớn khi đối thủ vượt qua mặt,vui vẻ khi được đắm chìm trong những bài viết thú vị,say mê zới những tấm hình hết sức lộng lẫy của các hoa hậu chúng ta,bất ngờ ấn tượng trước những tài năng mà các nàng..
 
  thanks BTC obau đã mang đến cho chúng ta một cuộc thi zui zẻ....để cho các miss của chúng ta tỏa sáng....

     gương kia người ở trên trần
 bánh nào mềm ngọt gương thần bảo ta??
     [rolleyes][rolleyes]bánh trôi nước[rolleyes][rolleyes]
   zâng thưa các bạn,mỗi miss của chúng ta là một chiếc bánh trôi nước thân tròn mềm mại,da trắng phau phau,bóng lán mịn màng,càng nhìn càng thích....
   trong lòng mỗi chúng ta ai cũng sẽ nghĩ zìa cái bánh trôi nước mà chúng ta đã ủng hộ...
 ko wên ủng hộ cho bánh trôi nước của mình,...MiSS Hồng anh

và miss Kiều Diễm  


Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 8:24 am
Viết bởi politan
Video tổng kết Miss DongDu 2006:

http://www.youtube.com/watch?v=GGPos15l_68

Kết quả thế nào đi nữa nhưng đối với anh em K2005 chúng ta: Hồng Anh 最高、K2005 超最高。



Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 8:54 am
Viết bởi Victor
Đúng thế đúng thế . Và victor cũng thật là hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ của K2005
2005 number1 最高、超最高だ。

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 9:32 am
Viết bởi bo_doi_cu_ho
[cool] Bác Hồ đã dạy "Trường kì kháng chiến nhất dịnh thắng lợi" - hồi trước đã có lý bây giờ lại càng thấy có lý !!
1 đêm không ngủ của tokyo , máy mở 24h, softbank 電話 xài hết công suất [lol][lol] sự đoàn kết của cả khoá 05 ở các vùng.
Anh em phát báo hoàn thành chỉ tiêu không 不着 mọi lá phiếu đều hướng về miss Hồng Anh

Và cám ơn những lá phiếu từ rất nhiều nơi đã về vote cho miss của chúng ta !
最高だよね!!! [wink]

và bo_đoi_cu_ho xin được nhắc lại
trừ Hồng Anh ra thì mọi sự lựa chọn đều sai lầm
[lol][lol][lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 10:09 am
Viết bởi nhoc_vivi
hixxxxxxxxxx!! em coa' thia' chị YUMI la` ai đâu na,thia' được em chit' liên` a'[cry]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 10:31 am
Viết bởi yumi
   
hixxxxxxxxxx!! em coa' thia' chị YUMI la` ai đâu na,thia' được em chit' liên` a'

   
  Chị đây nè nhoc_vivi , thấy chị là chết liền nghĩa là sao ????[dark2][dark2] [tongue] [tongue]
  nhoc_vivi hổng biết người VN gốc hay là có lai với Lào hay Campuchia gì không mà viết bài toàn bằng tiếng địa phương  đẹt sệt rứa , đọc muốn đau cái đầu .[cry][cry]
   Có bộ gõ tiếng Việt đó em . Chăm chỉ viết tiếng Việt chuẩn [tongue] chút hen .