Bạn đang xem trang 54 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Sáu T12 15, 2006 11:58 pm
Viết bởi habi198
Để em đàn bản giao hưởng cuối cùng cổ động tinh thần cho anh em nhé ^^
Em sẽ ở bên cạnh anh em những giờ phút quan trọng nhất này .. đó là những gì em có thể làm được .
Hi vọng sức lự c tuy không to lớn của em sẽ truyền sang cho bạn bè khắp nước tạo thêm nguồn sinh khí lớn , lan toả xa hơn , xa hơn nữa ^^

Anh em cố lên nào ! Ủng hộ hết mình cho em nhé
[tongue][tongue]



Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Sáu T12 15, 2006 11:59 pm
Viết bởi ruoicon02
Đúng như các anh NLBNnói kết quả cuộc thi giờ đã không còn quan trọng .Hy vọng em đã truyền đạt đuợc 1 chút gì đó hương vị của Quảng đảo đến các anh chị Đông du.Cám ơn các fan và Ob đã giúp em đến phút cuối

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:07 am
Viết bởi phuongthao
Khổ thế bà kon ạh em đi thi quên ko báo cáo với trưởng làng shizu thế là bị bỏ rơi, em 1 thân 1 mình lên chiến đấu với dịch chuột.Còn trưởng làng thì đi cổ vũ ở tít đâu đâu ấy[cry1].Nhưng đi 1 đàng học được 1 bì khôn to hơn cả bì thóc cơ.May mà nhờ thế mới bù lỗ được cái khoản bị dich chuột tàn phá chứ.Thôi chỉ còn ít phút nữa thôi chúc BGK làm việc nhiệt tình ,và đạt kết quả tốt nhé.Hẹn gặp lại năm sau[bye]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:07 am
Viết bởi seven_love86dn
seven love: xin chào buồn cho số phận, chúc mừng anh đã đạt được chức Á Khôi Mr06. Năm ngoái anh cũng đã đưa thành công được Usagi đến đỉnh vinh quang, anh thật có tài đấy
BCSP: hehe, chú lại cứ nói quá rồi, anh chỉ góp vui cho xôm cửa xôm nhà tí thôi.Năm ngoái khoá anh đã giành Miss rồi, năm nay chú mày cũng nên chiến đi chứ nhỉ



seven love: Dạ năm nay tụi em cũng chắc chắn tham gia để nối tiếp truyền thống chứ. Anh thấy Hồng Anh thế nào nhỉ
BCSP: Wao wao! Hồng Anh àh, quá được, quá được. Đến anh đây mà còn buồn cho cái số phận kô được ở cạnh nàng như chú mà. Có em nó đó ko cho anh chụp cái ảnh đỡ nhớ chút nào
seven love: Dạ có chứ ạh, biết anh nhớ nên em nó đến đây nè



...............

onigiri: ê này, anh nghe nói chú làm ông bầu cho bé Hồng Anh hả! Có cần anh giúp một tay ko, hehehe. Chắc chú cũng thừa biết anh vừa làm BGK thi Mr, cũng có chút ít "kinh nghiệm" đấy. Nhưng mà....[grin][grin]
seven love: Hix hix, tụi em tham gia để giúp cho Đông Du thêm phần sôi động thôi anh ạh. Anh giúp được tụi em thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều nhiều lắm.
onigiri: nhưng mà....e.....hèm...
seven love : àh, okie, đã hiểu.



onigiri: Nhưng mà anh còn 1 điều kiện. Anh biết Hồng Anh quốc sắc thiên hương, cho anh chụp ảnh chung với "nàng" 1 tấm nhé, hehehe



............................

thư kí ông bầu: này này, các em đi đâu thế, thi Miss àh, lại đây lại đây. Chị thấy Hồng Anh là xứng đáng nhất nên cho chị tham gia đội hình cổ động viên của nó với nhé

seven love :[grin][grin]




Lời nhắn nhủ đến anh em: Với một lực lượng như thế này thì liệu còn gì có thể ngăn cản Hồng Anh của chúng ta lên bục vinh quang nữa. Anh em tự tin tiến lên nào[grin][grin]

P/S: hix hix, em kính lạy mấy pác có trong hình tha cho em tội chít, hihihi[grin][grin]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:08 am
Viết bởi yumi
           LỜI CẢM ƠN CUỐI CÙNG
   
     Vậy là cuộc thi đã đến phút cuối cùng . Và Yumi cũng đã hoàn thành phần thi của mình với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm NLBN , kĩ thuật viên namgaf , ông Bầu BCSP ( đang thấp thỏm lo âu trong quán baito, hichíc) , cùng với sự ủng hộ hết mình của khoá 04 , đội bóng FCDD, những Fan cuồng nhiệt và đáng yêu.
       
      Chúc Ban Giám Khảo, các cổ động viên và ứng cử viên xinh xắn một đêm cực kì ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ....
[cool][cool]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:30 am
Viết bởi skyrain
Xin chào anh em 05 nói riêng và anh em Đông Du nói chung.
Mình cũng là một thành viên 05, thực sự trước đây mình cũng không hứng thú lắm với những hoạt động kiểu như thi Miss như thế này. Và mình nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi vô bổ, mất thời gian. Nhưng chiều nay, khi anh em tập trung tại nhà mình để quay video clip cho Hồng Anh, được tận mắt chứng kiến anh em mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trắc trở nhưng vẫn rất cố gắng đến hơn 6 tiếng đồng hồ để hoàn thành clip cho Hồng Anh, mình đã hiểu rằng, chính nhờ những hoạt động như thế này mà tình đoàn kết của anh em tăng lên nhiều.
Mặc dù có thể đã trễ giờ quy định, nhưng mình vẫn muốn post lên bài này, hy vọng sẽ góp được một phần cho khoá 05 chúng ta.
ỦNG HỘ HỒNG ANH, VÌ MỘT 05 ĐOÀN KẾT

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:38 am
Viết bởi AnhSaoDem
Mới chỉ có 1 thời gian ngắn mà Topic miss  ĐD lên tới 36 trang, có lẽ đã trở thành topic dài nhất từ trước đến nay!!!Tuy nhiên nó cũng thể hiện sự quan tâm của anh em tới các miss mới lớn nhường nào[tongue]
Hơn nữa Topic này đã như 1 cầu nối các thành viên trở nên gần gũi nhau hơn.[smile]Chúc các miss cố gắng hơn nữa[bounce][bounce][bounce]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 12:50 am
Viết bởi 10070-97596911
皆、お疲れ様でした[drink][drink][drink]
Hiện nay ban giám khảo và thư ký đang tổng kết điểm, chờ đêm bonenkai mới đưa ra kết quả cuối cùng[good]

Các fan hâm mộ sau giây phút căng thẳng hãy nghỉ ngơi một chút, các ƯCV cũng chuẩn bị in hình, ký tên và dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng đợi các fan đến chúc mừng đi nhé![angel] Mọi người bình tĩnh chờ đợi, trước khi ăn mừng chiến thắng của miss Đông Du, hãy cụng ly vì 8 người đẹp và tất cả các cổ động viên cái nào[br][kiss1]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 1:00 am
Viết bởi Z3phyr
@habi198: Cây đàn Violon mà em cầm seo trông giống cây đàn để lại của ku Thuận đen quá hehe.Cuối cùng thì cũng có đất dùng hehe.
Vậy là cuộc thi MiSS DD cũng đã đến lúc kết thúc và -nGuOiDeNtRuOc- cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.Anh em lại trở về với những bận rộn đời thường,lại baito lại thi cử.Nhưng dù sao thì MISS DD06 cũng là chất keo dính nối kết anh em Đông Du các khóa lại với nhau.
Cuối cùng là phần trao giải cho Mít và Á Mít.


Dù thế nào đi nữa thì hãy nói...Yumi và ko4 4ever!


Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Bảy T12 16, 2006 1:12 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
  Khi cuộc thi vừa gióng lên hồi chuông kết thúc,anh em ôm nhau nhảy múa(nhờ vậy mà được ôm mít ké ,hehe),vui ghê,vui là vì những ngày qua đã sống hết mình,vui là vì thấy anh em 05 đoàn kết,vui là vì được các sempai và kohai ủng hộ...Vui còn là vì kết quả cuối cùng
  [bounce][bounce][bounce]
  Mai còn phải phát báo nhưng thức trọn đêm nay để hưởng thụ những niềm vui đang cứ dâng tràn cùng với mấy anh em và mít.
 Mọi người,お疲れ様でした、乾杯[cheer][cheer][cheer][cheer][cheer][cheer][cheer]