Bạn đang xem trang 53 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 24, 2006 9:06 pm
Viết bởi Linkin_park
Tội nghiệp quá hen.

Chúc mừng U một tuổi mới nhé,trở thành sempai tốt nhé!

anh foever ơi ko thành sempai tốt thì có sao ko mà thành sem pai tốt thì đuợc cái gi hả anh

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 24, 2006 11:23 pm
Viết bởi Tuan


anh foever ơi ko thành sempai tốt thì có sao ko mà thành sem pai tốt thì đuợc cái gi hả anh

Ko thành sempai tốt cũng ko sao,nhưng làm đuợc sempai tốt thì ít nhất cũng có đuợc kohai^^

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 26, 2006 9:49 pm
Viết bởi nikko
Hôm nay gọi về nhà, gặp được ông bà già, mừng dể sợ. Sao mình lại lười gọi hay viết thư cho nhà thế, cứ như hồi mới sang Nhật gọi về gia đình thường xuyên có phải ông bà già vui hơn không???Bất hiếu quá!!
Dạo này khí huyết không thông, có quá nhiều thứ chưá trong đầu mà không có chổ chia bớt. Cứ chịu thế này thì khổ quá! Giá như lúc này gặp được mấy đứa bạn lòng xả bớt đi thì hay , nhưng làm sao mà gặp được tụi nó.

Bí quá, vào cái NKSNDD này giải đi một ít.Up lên xong nhẹ người đi nhiều[smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 26, 2006 10:38 pm
Viết bởi TungSon
Dạo này mình hư quá không biết [cry]tự dưng bảo lưu học đi theo nghề kinh doanh [cry]không biết lỗ hay lãi đây .

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 26, 2006 11:17 pm
Viết bởi lionking
Cuối cùng thì hôm nay cũng là hạn cuối nộp hồ sơ của trường đã từng là 第一希望
của mình.Đúng là trước khi thi thì mình đã ko cân nhắc kĩ giữa khả năng và sở thích.Hay là mình đã hèn nhát ko dám theo đuổi đến cùng?Thật chẳng có gì đáng sợ bằng cảm giác mình phải đứng trước 2 con đường mà cả 2 mình đều ko biết ở phía trước điều gì đang đợi mình.Có lẽ đây cũng là bài học nữa cho mình,cho những lựa chọn về sau,sau nữa...
Anh Ngọc ơi,lại thay đổi biểu tượng rồi à?

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 26, 2006 11:40 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Thôi không sao đâu em,rồi mọi chuyện sẽ ổn!Nhưng cũng thật nhớ mấy hôm nhậu nhẹt với nhau ở Chiba em nhỉ?Vui phết...
Cứ mỗi lần đổi avator là một lần anh muốn làm mới mình bằng một suy nghĩ khác...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 26, 2006 11:44 pm
Viết bởi phuong_buu_ngoc
sao cứ mỗi lần đổi avatar là cái signature nó lại to ra quá cỡ vậy Ngọc sàn [oops] [lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T3 27, 2006 12:02 am
Viết bởi phuongthe_ngoc
uh,nếu em để đọ phân giải lớn một chút thi sẽ không thấy nó to đâu...chứ cái pix ở signature của anh bề ngang 700pixel thôi.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T3 27, 2006 12:02 pm
Viết bởi vanphuc
 Cuộc đời giống như một cuộc lữ hành,và hôm nay mình lại phải dời xa mảnh đất 松本 này.Một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T3 27, 2006 12:50 pm
Viết bởi kimams2003

 Cuộc đời giống như một cuộc lữ hành,và hôm nay mình lại phải dời xa mảnh đất 松本 này.Một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Lâu lâu lại quay về đây! Từ nagano qua đây gần òm mà!Năm nay có hai cô bé xinh xắn đảm đang lên đây anh em ta sẽ đỡ lo phần mồi,hihi!Nhớ rủ Dai ca Thay đi nữa hé!