Bạn đang xem trang 6 / 6 trang

Re:Bonenkai Morioka 2009 - TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA

Đã gửi: Sáu T1 01, 2010 2:14 am
Viết bởi Zenzen
Mấy em gái Mồ ri mình càng ngày càng trắng và xinh ghê luôn ^-^ , mấy anh trai thì nom nam tính và chững chạc hẳn ra nhỉ (quả là chổ dựa vững chắc cho mấy em hen) [tongue]  ...
Chúc mọi người năm mới xa nhà tràn ngập niềm vui, tình yêu khắp nơi, mọi sự như ý.

Luôn nhớ đến mọi người (ông già Mori) [tongue][tongue]

Re:Bonenkai Morioka 2009 - TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA

Đã gửi: Sáu T1 01, 2010 3:44 pm
Viết bởi vodanh
về mori thiếu bác Khôi hơi buồn[confused]
nếu mà có thêm bác...lại có thêm một người bất tỉnh nhân sự vì uống quá chén [grin]



Re:Bonenkai Morioka 2009 - TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA

Đã gửi: Sáu T1 01, 2010 4:32 pm
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
hihi chú cứ nhắc đến nỗi đau của bác ý [grin]

Re:Bonenkai Morioka 2009 - TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA

Đã gửi: Bảy T1 02, 2010 10:14 pm
Viết bởi theking88
lần này phải phê bình mấy bác ở tsukuba
đăng kí như thế rồi mà ko thèm về ,cũng ko có một tin tức gì cả,giờ mới xin lỗi làm sao có thể chấp nhận được.Đặc biệt là bác Quyền [grin][grin][grin]

Re:Bonenkai Morioka 2009 - TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA

Đã gửi: Ba T1 05, 2010 10:54 pm
Viết bởi Tuan
本当に申し訳ない。
Mấy hôm cuối năm, vì nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nên toàn tuyến Tsukuba Express phải tạm thời ngừng hoạt động để bơm lại bánh xe lửa.Dù rất muốn tham gia nhưng ko về được.
Cũng phải thông cảm cho bác Quyền bận đi baito bơm xe lửa quá vất vả nên đã ngã bệnh không ăn uống được gì ít.