Bạn đang xem trang 6 / 171 trang
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Hai T8 23, 2004 1:33 pm
Viết bởi 11+00
Một ngày chủ nhật buồn và mệt mỏi. Sáng dậy đá bóng về nhà thì mất điện mất nước, muốn tắm rửa cũng chẳng được. Trời lại nóng cả TP hình như mất điện muốn lên Net hay play game cũng chẳng được. Đúng là chán.
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Hai T8 23, 2004 4:40 pm
Viết bởi Tuan
Híc híc !
Thế là một cái cuối tuần ở VN cũng trôi qua rùi.Hôm qua cup học về Vũng tàu nhà thằng phúc bồ chơi một chuyến thật là đã!
Nhìn ba mà nó nói chuyện mà nhớ ba má mình quá chừng...
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Hai T8 23, 2004 5:32 pm
Viết bởi slamaka85
thoi tiet cung da bat dau tro lanh rui cyhac may nua ba con sang se la vao mua dong day [wink][grin]
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Hai T8 23, 2004 5:42 pm
Viết bởi Kid
Lại một ngày buồn tẻ sắp trôi qua...Sắp đi rồi mà đồ đạc chưa mua gì...[rolleyes]
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 2:46 am
Viết bởi binhduong
Mai sẽ lên tàu ra HN mà thấy chán ngấy chẳng muốn dọn hành lý.
Lên mạng checkmail tìm thư một người bạn thì bị mất password, chẳng thể sign in được.
Mà này, khi người ta chán thì thường làm gì nhỉ? Mua rượu về uống cho say, phải vậy không?
Thôi, đi ngủ đây!
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 5:31 pm
Viết bởi usagi
Hôm nay 25/08 rùi、1月しか残りません thời gian...chầm chậm trôi nhanh , lớp mình ơi , chỉ còn 2tuần cùng học,cùng vui bên nhau nữa chớ mấy.nghĩ đến đây tự nhiên thấy nghẹn ngào ghê!
Hi vọng rằng những ngaỳ còn lại , lớp mình sẽ học hết mình , nhưng chơi cũng hết mình, đừng để thầy cô phàn nàn ...các bạn nhé![lol]
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 5:42 pm
Viết bởi ho quang nam
Khuyên mấy đứa nên chơi hết mình đi.Học hết mình làm gì cho nó mệt.Còn 2 tuần nữa thì lùng mấy món ăn ngon và mấy nơi mình thích đi chơi mà ăn chơi cho nó sướng đi.Không thôi qua đây sẽ tiếc nuối đó.Nếu ai muốn về thăm nhà thì tranh thủ về thăm nhà đi chứ 3,4năm sau mới về quê được.Phê lắm đó!
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 5:51 pm
Viết bởi usagi
hì hì , hichic Sempai ...được đấy !!
Để em in lời anh nói ra làm nhiều bản , rồi gởi bố mẹ em !Hy vọng là không bị ăn đòn. chỉ mới sớ sơ là hôm chủ nhật vừa rồi cả nhà điện thoại vào , nghe nói học ít chơi nhiều , vậy là bị bố cho một trận tả tơi huhuhu.
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 6:23 pm
Viết bởi daiduong
Buồn quá! Thèm một ly Wall Street.
Re:Nhật kí siêu ngắn
Đã gửi: Tư T8 25, 2004 6:49 pm
Viết bởi Abchien
Xin mời qua Asakusa!Rượu bia,bạn nhậu..luôn sẵn sàng[wink]
ちなみにいつか反省会やろうと計画したいな(後期始まる前にね[grin])