Bạn đang xem trang 41 / 45 trang

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 10:34 pm
Viết bởi slamaka85
   Chuyện là thế này trong bằng đó các ứng cử viên thì có hai vị là đống hương của iem ....một là huynh LTP hai la thằng bạn nối khố của iem ,  mảnh đất thành Nam ma người ta vẫn thường hay bảo là nơi chó ăn đá , gà ăn sỏi ..........lại là nơi sản sanh ra những nhà văn , nhà thơ nổi tiếng ....Khi xưa nhắc tới Nam Định thì người ta hay nhắc tới Tú Xương , con ngáy nay đối với anh iem đông du thì AnhHaiBacki ,BCSP,hay ABchiến đã trở nên rất đỗi quen thuộc [grin][grin][grin][grin]
      Đến với cuôc thi MrDD năm nay că hai đều mang nhưng quyết tâm rất lớn , điều đó đã đươc thể hiện rõ qua các phần thi tương đối ngoạn mục.....Nếu xét về kinh nghiệm và sự già dặn tài văn thơ thi quả ai cung trầm trồ trươc tái văn và tài hùng biện của LTP nhưng em nghĩ điều đó chưa đủ để làm nên 1 MRDD, MRDD phải là người đại diên cho hình anh của anh em DD . Như anh Onigỉi đã nói quả thật BCSP mang trong ngưới chất thép của anh em DD .....xem và nghe đoạn clip vừa rối quả thật tôi cũng như các bạn rất cảm phuc BCSP , BCSP lá thế đó , la người vượt lên trên hoàn cảnh để thực hiện niêm đam mê của mình ,còn ai xứng đáng là MRĐ hơn BCSP , còn chần chờ chi nữa không nhấn chuột vote phiếu và viết bài ủng hộ cho anh .......  [tongue][tongue][grin]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 10:38 pm
Viết bởi Tuan
Quét 2:Sau bước khởi đầu khá ngoạn mục,đang giwũ thế chân vạc với LTP và BCSP,lại có nhiều hợp đồng kếch xù Với phía CTy thịnh Cương,sao bạn lại đột ngột im hơi lặng tiếng?
Án-xơ:
Lại bàn Forevờ sau khi chứng kiến cảnh đâm chém tại Sơn trang nhà Âu Dương Hân,chàng ngao ngán ra về.Không ngờ giang hồ là vậy,vì chức Minh chủ mà người ta chém giết lẫn nhau,huynh đệ tương tàn.Một tên chăn ngựa quèng như ta đây dẫu có may mắn lết lên được cái ghế Minh chủ thì tránh sao khỏi kết cục "cạp!cạp" như họ Âu chứ.Con Thiết Xích Thố như hiểu được tâm sự của chủ lững thững bước đi,chàng cũng chẳng buồn ra roi giục.Thực ra lòng chàng đang rối bời một chuyện khác kia.Thật không hổ danh đất Trung Nguyên trù phú hào kiệt không thiếu,...mĩ nhân cũng nhiều.Vốn bản tính phong lưu bảo chàng sao không lưu luyến mảnh đất này cho đặng.Một Tiểu Kiều Hương thân phiêu bạt chăn vịt,so bề nhan sắc Hoa khôi quê nhà chỉ đang xách dép cho nàng.Ngặt một nỗi vốn là dân thảo nguyên phiêu bạt ở lạ đất Trung Nguyên này khác nào là tự trói mình đâu.
-"Heo-rư-Fư Miii"-Một tiếng kêu thất thanh đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của chàng.Nhanh như cắt chàng thi triển khinh công phóng như bây về phía tiếng kêu.Thật không phí 3 năm luyên tập Pa-tin Lộng Tẩu,thoắt một cái chàng đã tới nơi.
Đập vào mắt chàng là cảnh thảm thương.Một cô gái người Việt mình đầy máu nằm quằn quại dưới giày của một đám người Trung Nguyên.Trông chừng bị đánh đập rất dã man nhưng vẫn không dấu đi nét thanh tú.Dòng máu anh hùng trong chàng sục sôi nóng bỏng.
_"Nhìn cái gì mà nhìn?Thằng chăn ngựa kia còn không cút mau."Một đại hán đầu trọc mình cao lớn,mặt dữ dằn quát to.Đoạn vung đao xông tới,thế đao như hung hãn độc ác như muốn chém đứt đôi đối phương.
_"Các người thật không biết lý lẽ".Chàng  nghiêng mình gọn ghẽ né thế đao đang tới.Đoạn tiện chân đá một chiêu Kim kê kích phân vào bụng đối thủ.Chiêu này là chiêu thứ 12 trong bộ Thập Thú Dị Chiêu mà chàng học được từ sư phụ,một chân co lên như con gà dẫm phải phân.Trúng chiêu này xương cốt có bằng thép cũng gãy làm đôi.Trúng đòn tên đầu trọc lảo đảo ngã về phía sau,bọn còn lại liều chết cung đao xông tới.Nhanh như cắt chàng tung người lên lên không hai chân đá vút một chiêu Gà mắc tóc,cả bọn bắn ra tứ phía.Quả là lấy trứng chọi đá bọn đầu đường xó chợ này lấy gì mà đọ với chàng cho vừa.
Nhanh như chớp chàng chạy đến bên cô gái.Đỡ nàng trên tay chàng nhẹ nhàng hỏi.
_"Cô nương!Người không..." chưa nói hết câu chàng thét lên một tiếng "Á".Hai mắt chàng tối sầm lại nóng bỏng,nhức nhối như ai đó đổ than hồng vào vậy.
_"Đồ ngốc"Giọng con gái_"ngươi đã trúng Mù Cẩu nhuyễn tán của ta,chỉ trong vòng 1 canh giờ 2 mắt sẽ nổ tung,độc thấm vào tim đau đớn đến tận tủy mà chết".
Cả bọn cười vang chế nhạo.Đột nhiên tiếng rít đao kiếm,mùi binh khí mỗi lúc một gần chàng bật dậy né tránh.Ôm đôi mắt đang trúng kịch độc chàng vừa né tránh vừa rút lui.Nhưng địch bao vây tứ phía tấn công không ngừng,phen này chắc khó thoát.
CÒn nữa

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 10:43 pm
Viết bởi Tuan
FO ăn cơm xong sẽ viết tiếp.[tongue]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 10:59 pm
Viết bởi DaicaThay
    Kính thưa ban giám khảo,sau đây Đạ ca Thay xin trình bày phần thi ứng xử của mình:
 
1/  Để có thể viết được những tập truyện dài Võ Môn Cửu Bá mà rất nhiều bạn đọc 人気 . Đại Ca Thầy  có thể cho biết động ý tưởng và động lực nào đã giúp anh trở thành một cây bút chuyên nghiệp đến như vậy
 
     Trước hết mình không giám khẳng định là một cây bút chuyên nghiệp như BGK Usagi đã khen thưởng.Ý tưởng của Đại ca Thay chỉ là viết để đem lại tiếng cười sảng khoái cho anh em sau những ngày làm việc mệt nhọc,vất vả.Cũng thật bất ngờ là tác phẩm của mình lại đem đến cho khán giả nhiều nụ cười sảng khoái như vậy.Chính vì lẽ đó, Đại ca Thay luôn tâm niệm trong đầu phải tạo ra một câu chuyện mà cốt lõi chính là sự sáng tạo và trí tưởng tượng trong cách tạo nhân vật từ hình ảnh nghiêm trang bất ngờ chuyển sang cảnh hề lú,buồn cười.Cộng thêm một sự trình bày dễ hiểu,tình tiết câu chuyện nhanh,gây sự lôi cuốn cho khán giả.
   Ngoài ra,Đại ca Thay nghĩ cũng quan trong không kém đó chính là sự cố gắng đến phút cuối cùng.Khi gợi ra,tạo ra một câu chuyện đã là khó,xây dựng và phát triển và kết thúc được nó lại càng khó hơn.Cần sự kiên trì và cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả.
   
  2/  Trang Web Dongdu.org có thể nói là món ăn tinh thần mỗi ngày của các thành viên Đông Du chúng ta. Diễn đàn nào mà Đại Ca Thây thích nhất vậy ?

   Không còn phải hỏi,Đại ca Thay thích và ấn tượng nhất là 2 diễn đàn Mr Đông Du và Miss Đông Du.Qua đó,có thể hiểu được những tâm tư suy nghĩ, chiêm ngưỡng được tài năng và sự trẻ trung,sáng tạo của anh em Đông Du.Hy vọng cuộc thi Miss Đông Du sắp tới sẽ làm cho anh em DD hiểu được chị em phụ nữ DD nhiều hơn nữa.      
 
   3/Video Clip tham gia dự thi lần này của anh rất ấn tuợng với hình ảnh chú bé phát báo đáng thương , オン 君 -頑張っている大学生... anh hãy cho biết một trong những kỉ niệm khó quên trong quá trình thực hiện videoclip vừa qua nhé  
   
  Thực sự kỉ niệm sâu sắc thì không có mấy,nhưng để trả lời câu hỏi của BGK,Đại ca Thay xin kể về きっかけ của những tấm ảnh chụp trong trời tuyết.
   Tối hôm đó,đêm 30 tết tây ,khi Đại ca Thay tỉnh dậy thì chỉ thấy xung quanh mình chỉ là một màu trắng xoá bao phủ,bão tuyết dang hoành hành khắp cả một vùng trời đen tối.Luc đó, Đại ca Thay mới nghĩ rằng,đây là một cơ hội hiếm có để ghi lại những khoảnh khắc phát báo trong trời tuyết,mà chúng ta hầu như chưa được biết đến nhiều.Thế là mình cầm máy ảnh theo,trong suốt đoạn đường,khi gặp tình cảnh nào đều diễn lại giống y như vậy để chụp lấy cảnh đó.Có một cảnh đó chính là phi xe máy bị rớt xuống cống(bị tuyết phủ ngập nên không nhận ra),khó khăn lắm mới kéo được xe và báo lên nên không thể diễn lại cảnh đó lần 2 được,hì.
   
     Còn cảnh quay về 信州キャンパスのオン君  thì do CLB quay phim ở trường quay,không phải diễn lại mà chỉ hỏi thời khoá biểu sinh hoạt của mình như thế nào,rồi cử người đứng sẵn ở đó mà quay.Đoan phim này đã đưọc chiếu trên 信州テレビ một tháng trời làm mình đi ra đường ai cũng nhìn hết,hehe.
  まぁまぁ,qua 2 video clip ,Đại ca Thay chủ yếu muốn giới thiệu cho mọi người biết về cuộc sống phát báo và quang cảnh học tập của tất cả anh em Đông Du chứ không phải riêng bản thân mình.
  4/ Cuộc thi đã gần kết thúc,với kinh nghiệm là một ứng cử viên của  MRDongDu 2006 anh có lời nhắn gởi gì cho các UCV MissDongDu năm nay không ?

     Hãy đến với Đại ca Thay để cùng làm Mr,Miss trong lòng nhau.hihi.Như vậy có phải hay hơn là làm Miss trong lòng tất cả mọi người mà thật ra không có cái gì hết,hehe.Nói giỡn vậy thôi chứ ,cứ mạnh dạn thi,nhưng do chị em phải vừa làm,vừa học ,vừa chơi nên chỉ đề ra những kế hoạch vừa sức và phải cố gắng tham gia đến cùng để góp phần tạo ra một cuộc thi thật là vui vẻ.Tự tin,có khả năng gì thi đó,không cần câu nệ tốt xấu hay cao thấp.

   5/Dự định của anh trong tương lai là gì vậy ?
   
    hihihi,cũng như các anh em khác thôi,hy vọng đoạt danh hiệu Mr Đông Du để dễ dàng tìm kiếm cho mình một nương tử cho cái thân già cả của mình,hehehe,hahaha.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết mục đích của cuộc thi là bắt ngưòi đoạt giải Mr Đông Du đi làm từ thiện như các cuộc thi Hoa Hậu trên thế giới không nhỉ!

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 11:04 pm
Viết bởi fuuryuu
Có ai có bẫy chuột không bẫy chuột lại đi,chuột phá hoại dữ quá....[mad][cry][cry][cry]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 11:12 pm
Viết bởi AnhSaoDem
Sau 1 thời gian dài vắng mặt vì quá bận bịu,Ánh Sao Đêm cảm thấy rất tiếc là đã không có thời gian tham gia vào cuộc đua MrD2 lần này.Mặc dù ngày mai phải lên thớt(中間テスト[bones]), nhưng không vì thế mà để bỏ lỡ cơ hội quý giá này[wink][bounce]
Ngay chiều hôm nay, thành viên cao cấp của hội đồng ban tổ chức Mr Onigiri đã gửi câu hỏi phần úng xử cho ASĐ. Mặc dù bị shock trước sự gấp rút về thời gian hoàn thành, và mức độ khó dễ của câu hỏi, nhưng trước tinh thần làm việc không mệt mỏi của BTC,được sự quan tâm, động viên, khích lệ đặc biệt, mà ASĐ thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa[wink]

Phần trả lời câu hỏi

[1]Neu dat giai MrDD nam nay, ban se lam gi cho cac fan ham mo nu DD

Wow[bounce] câu này không khó.Cuộc thi diễn ra gay cấn cho đến ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp to lớn của cá fan nữ D2, nên ASĐ luôn nghĩ mình cần phải dành 1 tình cảm đặc biệt đến chị em[wink] Nếu như dành chức vô địch MrD2 việc đầu tiên sẽ là mua tặng mỗi fan nữ 1 bông hồng đỏ thắm[ro2] để tỏ tấm lòng cám ơn sâu sắc. Và sau đó có thể sẽ làm 1 việc mà bản thân chưa từng làm, như cố gắng viết 1 bài thơ tặng chị em[tongue](đọc xong chắc chị em chạy mất[grin])

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 11:31 pm
Viết bởi AnhSaoDem
[2]Du la UCV 追加 bat dac di cua cuoc thi,ban van tham gia phan thi rat nhiet tinh,soi noi. 魅力 cua cuoc thi nay voi ban the nao?Ban hy vong gi khi tranh giai MrDD?


魅力か~どうかな~ có lẽ ai cũng mong muốn 1 lần được làm MrD2, đưọc trở thành the best men of D2 Oganization[cool], và hơn thế nữa đó là được tham gia 1 cuọc cạnh tranh khốc liệt va gay cấn[bm][lsvader][rocketwhore]

Qua cuộc thi này ASĐ mong muốn :
+ khôi phục lại vị thế K03 sau thất bại hồi năm ngoái, nhằm 1 lần nữa chứng tỏ tinh thần đoàn kết k03.
+ quảng bá hình ảnh 1 Nagoya thân thiện và mến khách đến kohai
+ tham gia giao lưu học hỏi với tất cả các thành viên, nhằm đưa mọi người xích lại gần nhau hơn[kiss1]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 11:49 pm
Viết bởi AnhSaoDem
[3]Cau hoi tinh huong:Gia su ban dang co ban gai o Vn, tuy nhien sau cuoc thi,ban lien tuc nhan duoc tin nhan,thu bay to tinh cam,... cua cac fan nu tre dep,ban se lam gi?
a.Tu choi tinh cam cua cac fan ham mo va tiep tuc 交際 voi ban gai o VN
b.Suy nghi lai ve khoang cach va tinh yeu,tiep tuc lien lac thuong xuyen qua email,dthoai voi cac fan ham mo
c.Quen luon co ban o Vn, bat dau mot tinh cam moi thuc te va gan gui hon
d.Mot phuong an khac


Có lẽ đây là câu hỏi khó khăn nhất mà BTC dành cho ASĐ. Đúng là tiến thoái lưỡng nan[rolleyes]
Nhưng từ trước đến nay ASĐ luôn coi D2 như 1 mái ấm gia đình, mà trong đó chị em D2 như chính những người thân của mình vậy.
Chính vì thế ASĐ chọn phương án d, do đó vẫn đón nhận tình cảm của chị em vì luôn coi đó là 1 tình cảm tốt đẹp.
Còn nếu ASĐ bỏ cô bạn gái cũ, để theo cái mới, thì có lẽ sau này  cũng sẽ dễ dàng từ bỏ nó để tìm cái mới hơn[tongue]

cá fan nữ chú ý : câu hỏi trên chỉ nêu nên 1 điều kiện giả tưởng, xa thực tế 99.99%, và... ASĐ vẫn đang 大募集 hehe[tongue]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 26, 2006 11:57 pm
Viết bởi AnhSaoDem
[4]Gia su lan thi nam nay vi ly do khach quan (tham gia muon) nen ban chi dung top 3 tu duoi len. Nam sau, voi nhung ダメージ khac ve tuoi tac,phong do xuong cap,...cung voi su de doa cua luc luong kohai hoanh trang, day tai nang, ban co ra ung cu danh hieu MrDD lan nua de "khang dinh" dang cap va thuong hieu cua minh khong?


"vi ly do khach quan (tham gia muon) nen ban chi dung top 3 tu duoi len"BTC nói như đinh đóng cột[confused]
Nếu chỉ vì lý do này thì, tại sao năm sau lại không tham dự nhỉ? Thất bại chỉ là tạm thời, phong độ là mãi mãi.[grin]
Nếu thử nhìn từ góc độ thực tế, cuộc thi ikemen05,06 người dẫn đầu lại là các bô lão[lol] vậy thì ASĐ lại không có lý do gì mà không tham dự chứ nhỉ[tongue]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 27, 2006 12:10 am
Viết bởi AnhSaoDem
一休み
1 phut quảng cáo hình ảnh, buổi tối sinh nhật ấm cúng(22/11)