Bạn đang xem trang 5 / 5 trang

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Ba T7 01, 2008 10:59 am
Viết bởi kal_shi
Chúc mừng Cu Trung đen với Xuân Anh qua được vòng một - 1 vòng thi đầy chông gai và thử thách.

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Ba T7 01, 2008 11:54 am
Viết bởi master

Chúc mừng Cu Trung đen với Xuân Anh qua được vòng một - 1 vòng thi đầy chông gai và thử thách.

Ai đó.?[lol][tongue]

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 7:53 pm
Viết bởi master
Các bạn Đông Du nào có thời gian thì chủ nhật này 3h chiều đến hội trường komaba để xem đêm chung kết tiếng hát học sinh sinh viên.
入場料:無料


Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 10:43 pm
Viết bởi hoang18th
hay thế trung đen , cố kiếm giải về cho anh em nha,
....
[grin][grin]

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 11:39 pm
Viết bởi lionking
@Trung: Cố lên nghe em! Tin tưởng lắm đó!
@Xuân Anh: Sẽ hết ốm nhanh thôi ấy mà.Đừng quá lo lắng em nhé!

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 5:07 am
Viết bởi KaMi
Các bạn Đông Du nào có thời gian thì chủ nhật này 3h chiều đến hội trường komaba để xem đêm chung kết tiếng hát học sinh sinh viên.
入場料:無料

Trung đen lo lót sao mà lọt được vào tới vòng này rồi zậy trời?

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 1:42 pm
Viết bởi master

Các bạn Đông Du nào có thời gian thì chủ nhật này 3h chiều đến hội trường komaba để xem đêm chung kết tiếng hát học sinh sinh viên.
入場料:無料
Trung đen lo lót sao mà lọt được vào tới vòng này rồi zậy trời?

thiệt hả?.sao bít hay dậy?.

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 1:50 pm
Viết bởi master

@Trung: Cố lên nghe em! Tin tưởng lắm đó!
@Xuân Anh: Sẽ hết ốm nhanh thôi ấy mà.Đừng quá lo lắng em nhé!

Cảm ơn chị Nhhật.

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 6:27 pm
Viết bởi Sets
Chị Nhật cũng đã được vào vòng 2, quả là ko fụ công anh em trông ngóng cổ vũ.Chị Nhật hứa hẹn 1 fong cách cưk mới lạ trong buổi biểu diễn ngày mai [tongue].Có ai tò mò ko [rolleyes], đến komaba cổ vũ nhá[cool]

Re:Bầu chọn cho Đông Du trong cuộc thi "Tiếng hát TNSV VN tại Nh

Đã gửi: Hai T7 07, 2008 12:18 am
Viết bởi lionking
Hôm nay lúc thử nhạc,em mới biết cái tone nhạc beat mà em đã gửi lên cho BTC là loại mà em không xài đượcThế là quáng quàng chạy đi tìm beat mới trong điều kiện không có "vũ khí" (máy tính) trong tay. Vậy là phải mượn máy của BTC nối mạng wireless để tìm. Chị phải thực sự cảm ơn Trung và Xuân Anh nhiều lắm! Lúc đấy chị thật sự bối rối, mất bình tĩnh,chẳng biết phải làm gì. 2 đứa đã ở bên cạnh vừa trấn an vừa tìm beat cho chị. "Chị yên tâm, rồi sẽ tìm ra thôi mà".Trang nhạc beat có tổng cộng 71 trang, em ngồi tỉ mẩn mở tìm từng trang một ,trong khi mồ hôi đầm đìa.Chị nhớ Trung đã nói với bạn:" Để tìm nhạc cho chị Nhật cái đã, phần ta thi tính sau". Chị nghĩ những lời nói bây giờ không đủ diễn tả cảm xúc của chị lúc ấyRồi Xuân Anh vào thi trước, 2 chị em lật đật chạy vào theo hò hét, rồi lại ra ngồi tìm tiếp. Chị nhớ Xuân Anh,sau phần thi của mình,em chạy đến chỗ chị và Trung, câu đầu tiên mà em nói là:"Thế nào rồi chị?Đã tìm ra chưa?" Trời, những đứa em Đông Du là vậy đó! Cảm ơn cả những kohai mà hôm nay chị mới gặp lần đầu nữa nhé!hôm nay đã đến cổ vũ cho 3 chị em.

Cuối cùng em cũng tìm được beat,nhưng mạng liên tục bị lỗi, không tập được, run quá mà quên hết lời, rồi cứ vậy bị đẩy lên sân khấu  Khúc đầu loạng choạng, nhưng rồi em cũng cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Hôm nay em thật sự hạnh phúc, vì trong suốt phần thi của mình,em đã được mọi người cổ vũ rất nhiều,đã cho em tự tin lên. Mọi người bảo đáng tiếc cho phần đầu "lọang choạng" của em,vì chưa ráp được nhạc nên bị lệch 2 câu ..."Giá mà..."Nhưng với em, có được sự động viên cổ vũ như vậy là đã quá hạnh phúc rồi. Hôm nay chắc sẽ là một cột mốc quan trọng của em, vì từ nay em sẽ tự tin hơn để tham gia hoạt động cùng với mọi người, không phải " núp" giống thời gian qua nữa.

Em đi thi,để thấy mọi người đã luôn bên cạnh,nhất là bạn bè cùng khóa,những anh chị cùng trường...cả những người em còn chưa biết mặt,..đã ủng hộ và động viên em.Lời cảm ơn bây giờ trở nên thừa thãi và không nói lên được tất cả những gì mà em muốn nói bây giờ,mọi người ạ...Em chỉ biết nói rằng,em là một người hạnh phúc trong ngày hôm nay...

@Sets: Chúc mừng em nhé!
@Master: Vẫn sẽ giữ ý định hát chung 3 chị em,em nhé!"Tình yêu tôi hát",ok?