Bạn đang xem trang 5 / 10 trang
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Tư T1 09, 2008 5:57 pm
Viết bởi Portraitpainter
@anzen_dp: Anh nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Nếu được mong em dựa theo nguyên bản của bài thơ (được post bên trang chủ), đồng thời nhớ đề tên tác giả khi chia sẻ nhé.
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Tư T1 09, 2008 8:40 pm
Viết bởi Bradley
Cảm ơn daisempai Trường đã cho em 1 lời rất đúng:"hãy ngồi xuống dù lòng như lửa đốt"
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Tư T1 09, 2008 9:25 pm
Viết bởi assukiioh
Hãy ngồi xuống thẳng nhìn vào thực tiễn
Để giật mình cho giấc ngủ triền miên
Đã bao năm như chỉ biết tư riêng
Cả thế hệ ngủ quên trên chiến thắng
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Tư T1 09, 2008 9:31 pm
Viết bởi bamaguro
Hãy bắt đầu bằng những đêm thức trắng
Nối Trường Sa với thao thức thanh niên
Cùng Hoàng Sa quằn quại vẫn cường kiên
Quyết không để trở về thời bắc thuộc
Chắc cần phải có nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này.
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Năm T1 10, 2008 10:36 am
Viết bởi assukiioh
chiều nay sẽ post bài nêu những ý chính của chú Hà, đại diện Lãnh Sự Quán về vấn đề HS và TS.
Thực ra thì cũng chẵng có gì đáng nói, cũng chỉ là những thứ chung chung đại khái!
có 2 điều duy nhất cần xác nhận:
1. Hoàng Sa đã mất hết
2.Truờng Sa, trong số khoảng 100 đảo và đá nổi ta hiện đang giử đảo lớn nhất (1.5KM) và 21 đảo nhỏ, như vậy ta giữ nhiều đảo nhất.TQ giữ 7, Philippin giữ 9, Malaysia giữ 5...(9 nước đòi chủ quyền)
"nói không thì không lấy được,giữ được đến đấy cũng là cố gắng nhiều rồi"
"Việt Nam ta quân tử, không tuyên bố những thông tin trong bàn đàm phán"
"chúng ta nghèo, không còn cách nào khác là phải giữ lấy môi trường hòa bình"
"đường biên giới là bất di bất dịch, không dời đi đâu được"
...
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Năm T1 10, 2008 4:45 pm
Viết bởi Zenzen
bài thơ hay và ý nghĩa quá . Ban Đại diện trong thời gian ngắn ngủi và cũng gặp không ít ý kiến xung quanh việc tổ chức nhưng đã tạo nên một "Đêm không ngủ" vô cùng ý nghĩa .
Một lần nữa xin cám ơn BDD . Xin chúc mọi người sẽ còn thực hiện được những chương trình hay hơn nữa trong tương lai .
Ps: mọi người có hình ảnh post lên xem với , tiếc vì không có mặt tham dự !
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Năm T1 10, 2008 5:09 pm
Viết bởi namnh
Chúng ta cần hừng hực lửa trong tim
Nhưng cũng cần kiên nhẫn để kiếm tìm
Bài thơ quá hay lun, nó làm rung động trái tim người đọc.
À, bạn nào có nghe bài phát biểu của GS Trần VĂn Thọ, phiền kể lại giùm mình nha. Onegai m(__)m
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 5:26 pm
Viết bởi Erai
@:assukiioh em thấy cũng đúng thôi.Người ta chỉ dám nhận xét như vậy là đúng rồi.Quan bộ ngoại giao mà.
Còn về bài fát biểu của thầy thọ : em nhận xét ko phù hợp với nội dung của buổi họp chút nào , bài fát biểu của thầy ko có 1 chữ HS và TS [ theo em ghi chép ] mà chủ yếu phân tích về kinh tế( cả ta , nhật)
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 5:36 pm
Viết bởi Locke Laton
Hôm đấy em có 1 câu hỏi mà không kịp hỏi :
1. Vị trí của HS - TS hay chính xác hơn và vai trò của biển Đông trong việc phát triển kinh tế của VN là như thế nào.
2. Nếu thiếu biển Đông, VN bị ảnh hưởng như thế nào về kinh tế, chính trị và hướng phát triển nếu không có biển Đông.
Re:Buổi tọa đàm " Một đêm không ngủ".
Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 7:51 pm
Viết bởi assukiioh
@Erai: bài nói chuyện của thầy Thọ, nếu nói về phương diện thông tin về TS và HS thì đúng như vậy! anh định tóm tắt ý chính, nhưng mà chẵng ghi lại được ý gì liên quan đến HS và TS cần thiết.
Nói chung thì anh em mình cần bổ sung thêm kiến thức, nếu được thì ta mở một buổi nói chuyện, theo kiểu nói chuyện hơn kia, trao đổi ý kiến và cách nhìn một chút,như vậy thì anh em mới hiểu vấn đề này và お互い hơn.Hôm trước nghe giảng bài nhiều quá, mà người ta toàn là giáo sư, hơi khó hiểu một chút!
@Locke_Laton: câu hỏi đó hình như có người đã hỏi, hình như chú Hà có trả lời 1 vài ý, có gì anh post những ý đó cho em. Riêng về sơ khái thì chúng ta cũng biết, biển Đông là cửa ngõ của Đông Nam Á, về tiềm năng hải sản, dầu khí, giao thông nói chung thì như ta đã biết, vô hạn. Còn về vị trí chiến lượt kinh tế, chính trị và những yếu tố khác thì như em biết, tại sao Pháp và Mỹ không muốn bỏ Việt Nam.